1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý giải các giấc mơ kỳ sờ lạ !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi babytixiu, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lý giải các giấc mơ kỳ sờ lạ !!!!!!!!!!!!

    Hai ngày trước , em mơ thế này,
    Có một cái ô tô bus chạy trên đường. Bên trong cái ô tô đấy màu sắc rất sặc sỡ. Người lái xe là một cô gái mặc đồng phục đỏ khá là xinh đẹp.
    Hình như là xe chạy đường dài nên ghế của nó như là cái giường , rất là rỗng rãi và có thế nằm được. Đặc biệt em còn nnhớ là nhìn rõ cái ghế đó có gắn hoa dây sặc sỡ khắp ghế để kiểu như là cho khách hàng tưởng như đang nằm trên một rừng hoa.
    Em vẫn còn nhớ là xe chạy được vài tiếng qua đêm thì sáng hôm sau trên xe có 3 người chết ko biết nguyên nhân. Hai người tự chết từ khi nào . Còn đặc biệt có hai mẹ con , mẹ thì chết cứng từ lâu, Con bú mẹ , con biết mẹ chết rồi mà cũng ko khóc lên cho mọi người biết. Cái chi tiết đấy em nhớ rõ nhất.
    Và đặc biệt là em mơ đến cái xe bus này rất nhiều lần rồi , rải rác qua các năm từ bé đến lớn. Chính xác một giấc mơ như thế.
    Mới đầu cũng ko để ý , nhưng hai hôm trước sau khi ngủ đậy em mớ tò mò.
    KO biết có bác nào , đã đọc báo , hay biết về cái xe tương tự như em tả chưa ? Trong giấc mơ đấy em cũng ko thể nhớ cái xe đi về đâu , cho nên em cũng ko thể xác định dược là trên đởi này có sự việcc đấy xảy ra ko
    Có bác nào biết ko ???
  2. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Quái thật! sao lại có nhiều giấc mơ dống nhau thế nhỉ?
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Quái thật !! Sao lại có nhiều giấc mơ khác nhau thế nhỉ ??
  4. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hix, sợ quá
    Tưởng là oto gì, toàn thấy ng` chết thế này
  5. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ sợ sợ
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ĐANG NỬA ĐÊM Ở NÀH 1 MÌNH ĐỌC CÁI NÀY HÃI QUÁ
    SỢ QUÁ....
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi! Giống như loạt film Final Destination đã và đang chiếu ở rạp í, ghê wá!
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn sang box tâm lý học hỏi sẽ có nhiều cao thủ trả lời cho bạn đến nơi đến chốn. Còn nếu bạn thích tự tìm hiểu thì có thể tìm đọc cuốn "Phân Tâm Học Nhập Môn", và tiếp đến là tác phẩm "Die Traumdeutung" (Giải mã chiêm bao), cùng của tác giả Sigmund Freud.
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    He he, cực kỳ thông cảm với bạn, ngày trước tôi cũng bị phát giống thế này: Từ hồi bé tí ti, tàm 5-6 tuổi (20 năm trước), mỗi lần bị sốt (rất hay bị sốt, và toàn trên 39,5độ) là thường bị mê sảng, nhìn thấy cảnh đang đi trên một con đường, 2 bên đường gồm những những khối trong trong như thủy tinh hình lưỡi kiếm đâm lên ngổn ngang, con đường thì dốc lên, cũng trong vắt y như thế, rồi đi lên đến một đoạn thì không đi được nữa, cũng là lúc thoát khỏi cơn mê. Cứ 2-3 lần ốm thì lại một lần mê như thế, chỉ khác là các khối trong kia lúc thì ngả xanh dương, lúc ngả hồng, vàng...
    Cho đến cách đây khoảng 5 năm, lần đầu tiên được nhìn ảnh của một khối các tinh thể thạch anh phóng lớn, giật mình kinh hãi vì hoàn toàn giống với hình ảnh trong mơ, ngoài biện pháp vẽ lại để cố gắng nhớ lâu hơn, thì hình ảnh này khiến tôi diễn tả khá rõ ràng chi tiết cơn mê.
    Lúc đó cũng bắt đầu có điều kiện để tìm hiểu thêm một chút về thạch anh hay các lý giải về giấc mơ (như kinh nghiệm tiền kiếp hay kinh nghiệm tương lai), do tôi không tin chièu hướng hình ảnh tương lai, nên cố gắng lục lại ký ức xem đã lần nào nhìn thấy hình ảnh tinh thể thạch anh hay gì đó tương tự chứ nhưng đều vô vọng. Tuy vậy từ sau lúc đó tôi bớt bị ám ảnh hơn về cái hình ảnh ấy, và mê về nó cũng ít đi (cho đến giờ chỉ gặp thêm một lần nữa), cũng có thể do ít sốt cao và sức khỏe tốt hơn nên ít lâm vào tình trạng mê sảng. Và dù thế nào, cũng chưa có chuyện gì sảy ra với cuộc sống khiến tôi có liên hệ với cơn mê này, và chưa giải thích được nhưng cũng phớt lờ nó đi hay vui vẻ nếu có gặp lại nó những lần sau.
    Về câu chuyện của bạn, tôi chỉ dám khuyên bạn nên bỏ thời gian lục lại quá khứ một cách chi tiết xem đã có tể gặp hình ảnh ấy ở đâu, hay các thành phần của giấc mơ có thể do các kinh nghiệm quá khứ nào tạo nên, vì thường não bộ đã xáo trộn, kết hợp các hình ảnh mà bạn đã biết lại với nhau, cũng như tận dụng sự yếu đuối về thể trạng hay tính nết của bạn để dọa lại bạn, hay nói theo khía cạnh tích cực, thì chính bản thân bạn đang luyện tập cho mình chống lại những nỗi sợ mơ hồ băng fchính việc cho bạn thấy điều đó nhưng hầu như không gây tổn hại gì cho bạn cả, kiểu thế.
    Rất mong bạn quan tâm bổi bổ sức khỏe và nếp sống điều độ, cũng như dùng tự dùng các biện pháp tâm lý để trấn áp nỗi sợ (nếu có) và vui vẻ sống chung với nó.
    Tôi không nhớ rõ tên, có một bộ phim rất nổi tiếng về một giáo sư toán kinh tế bị bệnh hoang tưởng, đã sống chung với căn bệnh của mình và thành công như thế nào. Tuy khác với trường hợp của bạn, nhưng một phần nào đó, bạn cũng sẽ biết cách tự điều chỉnh mình hòa hợp với những gì mình có (phải có)
    Chúc vui!
  10. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Bác này mơ 2 ngày trước, tức là mơ ngày 09/11. 3 ngưòi chết ko rõ nguyên nhân, trong đó có 2 mẹ con chết là bạn nhớ rõ. Hôm đó Lan 32, 23 cả cặp, có phang ko ?

Chia sẻ trang này