1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý giải các giấc mơ kỳ sờ lạ !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi babytixiu, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Là phim "A Beautiful Mind"
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa, hình như các giấc mơ chỉ được hình thành trong một khoảnh khắc trước khi mình tỉnh dậy, và rất có thể là kết quả của một tác động nào đó từ bên ngoài (cho dù thời gian mình chứng kiến trong giấc mơ có thể là rất dài), có thể là do ánh sáng, do tiếng động, thậm chí một làn sóng có tần số nào đó mình không thể ý thức được (kể cả lúc thức) nhưng vẫn được não cảm thụ và xử lý, và mỗi cá nhân có phản ứng khác nhau trước các tác động ấy một cách vô thức. Trong lúc ngủ thì là lúc não hoạt động để kiếm tra ghi nhớ những kinh nghiệm lúc thức cũng như lục lại những kinh nghiệm trước đó. Một tác động ngoại lai rất có thể đã làm xáo trộn hoạt động này và tạo ra các ảo giác hay cụ thể là show lại một hình ảnh đã bị bóp méo trong ổ cứng của bạn mà thôi.
    Tất nhiên đã có nhiều các nghiên cứu khoa học mới hơn để giải thích các giấc mơ, nhưng nói chung vẫn khá mơ hồ và không thuyết phục được bản thân tôi như những giải thích này.
    Những ý kiến khác xin chờ những người khác.

  3. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hổi em vẫn ko hiểu là cái giấc mơ của em thì nó liên quan gì đến bệnh hoang tưởng ạh?
    Thì hai hôm trước , em mơ thế. Khi tỉnh dậy thì mới nhớ ra rằng sao cái giấc mơ này nó giống với các giấc mơ hồi trước mình đã trải qua thế. Đúng một giấc mơ đấy , cái xe đấy , cả từng chi tiết trên cái ghế em cũng nhớ rất rõ. Em thì chả đi xe bus nhiều , từ bé đến lớn bao giờ trường tổ chức đi tham quan mới đi. Và quả thực chưa bao giờ em đi xe bus đường dài kiểu ghế nằm và nhìn thấy một cái xe ô tô nào như thế.
    ´@fym : em ko hiểu bác nói phang cái gì.
    Còn cái chuyện 3 người chết thì có 2 người nằm cứng đờ và chết. Còn 1 người thì là phụ nữ cho con bú. 3 người đó là ngẫu nhiên và chả liên quan đến nhau.
    Quả thật mơ xong em rất sợ , tại vì cảm giác của mình giống hệt như là đang di trên cái ô tô đó , cũng chòng chành và nghe thấy tiếng cười nói như văng vẳng bên tai vậy.
    Em post lên đây chỉ để hỏi có ai nghe thấy một truyện tương tự , hay là đọc một vụ nào đấy như thế kia rồi chưa thôi. Chứ bản thân em em nghĩ mình cũng chẳng gập vấn đề về tâm lý cả.
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    @ babytixiu : Cái em nói ứ được bàn luận trên này, cái mà hầu như ai cũng biết là cái gì ý
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi, không hoang tưởng nữa
    Đoán nhé:
    - Đã nhìn thấy xe tang ít nhất một lần trong đời
    (thậm chí là hồi bé còn được cho đi đưa tang, ngồi trong xe linh nữa)
    - Được nghe cá "âm thanh" (cớ tạm gọi thô các khái niệm về "từ" có liên quan đến "chết cứng" hay "3người chết" hay đại loại thế.
    - Cô áo đỏ thì đâu chả thấy, chắc đã có ấn tượng gì đó đặc biệt với một cô áo đỏ
    --> Hình thành bộ thư viện dẫn đến ảo giác trong giấc mơ.
    - Cảm nhận thêm một tác động ngoại lai, đơn giản có thể như mùi hương, tiếng nhạc, bị lay dậy bất ngờ, rung xóc lúc đang ngủ say,...
    --> HÌnh thành điều kiện của phản xạ có điều kiện.
    - Khi ngủ, vô tình não tiếp thu được một điều kiện tương tự, bộ máy phản xạ lập tức đưa ra hình ảnh kinh nghiệm đã chứng kiến, đương nhiên não có thêm thắt bóp méo các tri tiết (khả năng tưởng tượng linh hoạt của não thì ai chả biết).
    -----------------
    Các phương pháp đối phó:
    - Vẽ lại hình ảnh đó một cách rõ ràng chi tiết nhất có thể, để đem đi mà hỏi người khác, đừng nói mồm không.
    - Thay đổi (chứ không phải triệt tiêu) hoàn cảnh xung quanh chỗ ngủ: Ánh sáng, tiếng động, các thiết bị thu phát sóng, động vật, kiểu chuông báo thức, vật nuôi, kê lại giường,...
    - Giữ sức khỏe tốt, chỉ đi ngủ khi đã cảm thấy mệt mỏi... để giảm thiểu khả năng bị mằm mê.

  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, bạn này nói em mới nhớ lại, em cũng giống như bạn aquarius, cái hồi bé đấy mà sốt, emlại chìm vào giấc mơ rất lạ, và giống nhau qua các lần.. em bị một cái gì đó đuổi sát đít, và em chạy hùng hục, cắm đầu cắm cổ chạy trong một khu rừng già, trời tối, nhiều sương.. cảm giác rất hừng hực.. chẹp.. cho đến khi vụt cái, em bừng tỉnh.. chẹp.. lần nào cũng thế, mỗi lần sốt là em lại gặp lại giấc mơ đấy..
    chắc hiệu ứng phụ của sốt...
  7. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện giấc mơ. Hồi cách đây 6 năm, có 1 đêm tự dưng tôi mơ thấy có 2 chiếc máy bay bị mất lái, lao đầu xuống khu Thành Công-HN. Tôi nhìn thấy thế cứ cố gắng chạy theo bảo dừng lại, dừng lại. Chạy cuống cuồng được 1 lúc thì tỉnh dậy. 1 thời gian sau, sự kiện 11-9 xảy ra. Hôm xem ti vi nhìn cảnh 2 chiếc máy bay lao vào tòa tháp WTC, tôi mới sực nhớ là hình như cảnh này mình đã gặp ở đâu đó. Và đến chiều thì nhớ ra là có 1 lần đã mơ thấy điều tương tự.
    3 tháng trước đây, lại 1 đêm mơ thấy có 3-4 cái máy bay lao xuống bến xe Mỹ Đình, 1 chiếc đang lao thì tự dưng lại rơi ra 2 cái xe buýt to đùng rơi xuống khu BigC, chả hiểu thế nào?
  8. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    ồ nghe hay ,một giấc mơ ko có thật , đó chỉ là những điều bạn bắt gặp trong cuộc sống, rồi khi ngủ bộ não của bạn tái hiện lại những chi tiết đó thôi . những cái đó đã in sâu lên vỏ não của bạn.sự sắp xếp ko có trật tự nhiều tình huống đan xen vào nhau tạo lên giấc mơ kì quái như thế. ùh cái xe buyt bạn tả chắc là trong tương lai sẽ có, (khách hàng là thượng đế) còn hoa nhiều và đẹp như thế chắc là bạn đi dạo qua 1 vườn hoa cực kì đẹp đã để lại cho bạn ấn tương sâu đậm, còn chi tiết 3 người chết chắc là chỉ trong phim (do xem phim nhiều) .mà mơ đến xe buyt chư ko phải xe jì khác chắc lần đầu đi xe lên thế (về đêm ngủ mơ thấy luôn). tất cả thế thôi, nhưng dù sao cũng mong muốn có chiếc xe buyt như bạn nói, nhưng mà ko có người die , như thế thì sẽ giảm được ách tắc giao thông đó(ít xe máy đi).chúc bạn có những giấc mơ đẹp
  9. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi có đọc một chuyện về tiềm thức con người, không nhớ nó ở sách nào...
    ... Có một người khách thuê phòng ở quán trọ. Hàng đêm ông ta đều ngủ rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy thì lại có cảm giác bứt rứt khó chịu. Phòng nhà trọ sạch sẽ, phục vụ tốt... Tuy nhiên ông vẫn không yên tâm... dường như bỏ quên một cái gì đó... song ông ta lại không thể nhớ ra đó là điều gì. Mấy ngày liên tiếp ông ta đều có cảm giác như vậy. Đến đêm thứ tư trước khi đi ngủ, đột nhiên ông cảm thấy muốn đẩy cái giường đi chỗ khác - một mong muốn hoàn toàn không có lý do gì rõ ràng - nhưng rốt cuộc ông ta đã chuyển giường ra góc phòng theo đúng cảm giác thôi thúc trong lòng mình. Đêm đó, khi người khách trọ đang ngủ say, cái đèn chùm trong phòng đã cũ, đứt dây rơi xuống đúng chỗ kê giường ngủ trước đó... Người khách trọ thoát chết nhờ hành động theo bản năng của mình.
    Tôi còn nhớ tác giả giải thích thế này: Chiếc đèn chùm cũ đã mòn dây từ lâu. Trong đêm, tiếng đung đưa của nó, tiếng kẽo kẹt phát ra từ sợi dây đã gần đứt... hẳn đã được bộ não của người khách trọ ghi nhận. Nhưng những âm thanh đó quá bé, quá mờ nhạt, não không định hình rõ ràng được nó là cái gì để chuyển cho bộ phận "ý thức" xử lý. Nhưng âm thanh đó không mất đi mà vẫn nằm trong phần tiềm thức của não bộ, cho đến khi não đã "thu thập" đủ thông tin để xác định rằng đó là mối nguy hiểm cần tránh, nó phát ra tín hiệu thôi thúc người khách trọ hành động, mặc dù phần "ý thức" của ông ta vẫn chưa hiểu rõ.
    Cách giải thích này, theo tôi cũng có thể áp dụng một phần cho các giấc mơ. Điểm khác là giấc mơ không chỉ phản ánh những biến động ngầm trong cơ thể chúng ta, các loại sóng, ánh sáng hay tiếng động não nhận được trong đêm mà còn phản ánh những hình ảnh trước đó (ví dụ bộ phim bạn xem trước khi đi ngủ) và kết hợp với những kinh nghiệm từ rất lâu mà bạn tưởng mình đã quên lãng ... rồi nhào nặn thành cái gọi là giấc mơ. Vì vậy khó mà biết được giấc mơ "dự báo" tương lai hay phản ánh quá khứ. Thường nó chỉ là một series các câu chuyện được sắp xếp lộn xộn dưới trí tưởng tượng tuyệt vời của nhà đạo diễn là não bộ chúng ta mà thôi.
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    ko có bác nào giải mơ để phang LAN nhỉ hôm trước thấy bạn em có quyển giải mã các giấc mơ để phang LAN,quyển nhỏ nhỏ như mấy quyển cúng bái thôi,nhưng mà đủ cả các hiện tượng trong mơ luôn,bó tay

Chia sẻ trang này