1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý giải các giấc mơ kỳ sờ lạ !!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi babytixiu, 11/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    A, bạn vianhyxem trùng quan điểm với mình ở phía trên.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn bé, tớ có 2 kiểu mơ thế này:
    - Cảm thấy đói, đi vay cơm ăn. Bao nhiêu người cho, cơm có thể chất đầy cái otô, ban đầu cảm thấy sao ít thế, về sau cảm thấy hoảng sợ vì làm sao ăn hết, mà nó cứ thêm mãi.
    - Đang chơi trò chơi với các bạn, một luồng ánh sáng các màu chiếu vào người, trốn thế nào cũng bị nó chiếu vào người
    Tỉnh dậy y rằng thấy mình đang sốt. Bây giờ lớn rồi thì không mơ thế nữa.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    giải thích,
    -cô gái mặt áo đỏ là cô gái mạng lại máu, bạn xem có cái áo đỏ nào không, nếu có thì vất đi
    -xe giống cai xe tang thì có người chết
    -nguyên nhân là xe bus tông vào 1 cô gái hoặc tránh cô gái mà gây ra cái chết cho 3 người
  4. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ qua những giấc mơ đặc biệt như thế bạn nhé.
    Mình cứ mơ thấy lụt lội, nước ngập thế nào cũng có xiền, nhiều lần như thế rồi.
    Giấc mơ của bạn theo mình thì có lẽ bạn đang dự định cho một kế hoạch lớn nào đó nhưng bạn không dám chắc là nó sẽ thành công. Nếu đúng thì hãy xem xét lại bạn nhé.
    Giấc mơ thể hiện trạng thái sức khoẻ và tái hiện những gì bạn đã trải qua nhưng cũng có tính dự báo cao. Mình tin điều này và đoán biết nó dự báo điều gì thì đó là cả một khoa học.
    Chúc mọi người có giấc mơ đẹp.
    Được thuytq sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 13/11/2006
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Mơ thì hầu hết không có thật. Mà không có thật thì nên wên cho nhanh. Nếu ngủ dậy thấy mình lo sợ về một giấc mơ thì nên hít thở thật sâu. Hãy để đầu mình thanh thản thì ngủ cứ gọi là hết mơ luôn.
    Mà ngày bé nhà cháu ngủ cũng mơ mình là hoàng tử đi cứu công chúa nhà các bác ạ. Lớn lên một chút toàn mơ mình là một người giàu. Còn bây giờ hết mơ luôn
  6. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy lụt lội, nước ngập là do thận khí của bạn kém rồi!
    (trang 338 - Khoa học với những giấc mơ - Lê Giảng - NXB Văn hóa Dân tộc)
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào tớ cũng mơ, nhiều loại, có nhiều cái thật lạ lùng, có nhiều cái sau một thời gian lâu sau gặp lại 1 cảnh vật hoặc trường hợp mà làm mình nhớ lại là mình đã gặp nó trong giấc mơ trước đây.
  8. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp hai có một lần tớ mơ thấy trường cũ của tớ (cấp 1) bị ngập, thế là học sinh đang học ở tầng một tíu tít chạy lên tầng hai, vừa chạy nước vừa đuổi theo ngập đến bụng. Lên tầng 2 rồi lại tíu tít cười nói sung sướng vì được nghỉ học, ngắm mặt nước lênh láng phía dưới. Chả thấy sợ tẹo nào cả, chỉ thấy thích!!!
    Nói chung tớ không mấy tin vào khả năng dự báo tương lai của giấc mơ, vì nó mơ hồ quá. Hình như cũng chưa bao giờ "nghiệm" vào tớ cả. Thường giấc mơ của tớ phản ánh những điều tớ đang bận tâm suy nghĩ. Ví dụ hồi thi tốt nghiệp PTTH, tớ cứ băn khoăn mãi vì bài vật lý trả lời sai. Thế là tớ mơ thấy cảnh mình đi xem kết quả thi... dọc hành lang lớp học là những tờ giấy báo điểm chen kín hết bức tường, kẻ ra người vào tấp nập... Mình hồi hộp xem dòng điểm của mình.... hehe được năm con 10 cho năm môn thi, đến đúng ô điểm "Vật lý" thì tờ giấy bị thằng mất dạy nào chọc thủng mất một lỗ... khiến mình không thể biết được mấy điểm Sáng dậy tức anh ách.
    Được Oliver_Reis sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 13/11/2006
  9. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hồi SV chẳng hiểu sao tôi thường mơ giấc mơ thế này, mà nó lặp lại khá nhiều lần: đang đi trên đường thì thấy có một người đàn ông bị siết cổ chết. Cái tôi kịp nhận ra là người đàn ông đó mặc complet, bị một người đứng từ đằng sau vòng dây qua cổ, vừa siết vừa lôi vào một ngõ hẹp. Tôi rất nhớ chi tiết là khi tôi đi gần đến nơi thì cái chân của ông nạn nhân còn giẫy giẫy, nhưng khi tôi đi đến cái ngõ này thì không thấy ai cả.
    Hồi đó cũng thấy ghê ghê, vì mình thường mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, rồi cũng quên đi, tự giải thích là tại hay xen phim mafia. Hôm nay đọc bài của bạn babytixiu mới chợt nhớ ra, hoa ra hơn chục năm rồi không gặp giấc mơ đó nữa.
  10. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To fym: Bác đang nói về số đề đấy àh?
    Àh hôm qua , hix , em lại mơ có hai người chết . Một người thì thấy nằm trong quan tài. Một người tay chân lắc lư được người ta khiêng ở ngoài. Kèn kéo , hoa hoét rồi tiếng người khóc cứ gọi là lung tung xèng cả
    Cái quái nào mà dạo này toàn mơ thấy chết với chóc , chán quá

Chia sẻ trang này