1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý giải hộ em hiện tượng này (aka: Nhặt hơn 137 triệu đồng trả lại người bị mất)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 13/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Như chuyện cổ tích, em hem thể lý giải nổi tại sao nó lại như vậy:

    TTO - Lúc 9 giờ sáng 11-11, anh Phan Công Thợi và vợ La Thị Lam đang đi trên quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (thuộc thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thì nhặt được một túi nilông trong đó có hơn 137 triệu đồng.

    [​IMG]

    Sau khi nhặt được số tiền trên, anh Phan Công Thợi (công tác ở Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Nam) và chị La Thị Lam (công tác ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam) mang đến bàn giao cho Công an huyện Núi Thành.

    Đây là lần đầu tiên ở Núi Thành, Quảng Nam có người nhặt của rơi với số tiền lớn đã trả lại cho người bị mất, là nghĩa cử thật đáng trân trọng. Công an huyện Núi Thành đã lập biên bản tạm giữ số tiền nói trên và đang tìm người mất để trả lại.
    TRƯỜNG GIANG
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu ? đem về dùng thì áy náy lương tâm cả đời
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam | 137 triệu đồng

    @-)
  4. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tại bạn J.W là mọi người đều như bạn ấy, thấy tiền là phải giữ rịt lấy, dứt khoát ko nhả ra dù đó ko phải tiền của mình hay do mồ hôi công sức mình làm ra.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bố mẹ người ta biết giáo dục con, có zậy thôi bác ạ!
  6. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì nếu là mình thì mình cũng trả lại. Ở đời không ai cho không ai cái gì mà. Mình hỉ hả tiêu số tiền mình nhặt được nhưng biết đâu một ai đó, một gia đình nào đó lại đang tan nát vì số tiền đã mất và biết đâu một ngày nào đó mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tốt nhất là không nên tham những cái gì không thuộc về mình. :)
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình cũng trả lại. Cầm rồi thấy áy náy, rồi ko biết người đánh rơi là như thế nào? Nếu mình là người ta thì sẽ buồn lắm, tiền mồ hôi nước mắt mà. Biết đâu người ta lại đang trong trường hợp khó khăn nữa.
    Chuyện này có j mà phải ngạc nhiên quá như vậy?
  8. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Các bác tốt nhỉ, thế thì em đặt ra một tình huống nan giải hơn gấp trăm nghìn lần, mời các bác vào xơi: http://ttvnol.com/f_69/p-20181784#post20181784 (Chủ đề: Vợ bị làm nhục ngay trước mặt, nhưng đối phương quá mạnh: các bác sẽ làm gì?)
  9. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Có thánh mới biết được trong đấy có 137t hay là có bao nhiêu. Ăn thịt thì cũng phải nhả ra xương. Cứ nuốt đi 1 phần rồi trả lại, vừa được tiếng vừa được miếng.
  10. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo! =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này