1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý giải trấn yểm sông Tô lịch và suy nghĩ về thế hệ người Việt trong tương lai

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi bookshunter, 21/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khi đứng tuổi thì làm sao hả bác ?
    Chỉ có sự khác nhau giữa các thế hệ thôi. Thế hệ của bác khác thế hệ của bọn em ạ. Bọn em chỉ tin vào cái gì nhìn thấy tận mắt, sờ được tận tay, hiểu rõ được ngọn nguồn ngóc ngách của nó thôi ạ. Còn báo, đài, tin vỉa hè... do con người tạo ra để... dọa lẫn nhau. Không tin được.
  2. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ừh dạo này nhiều tin vỉa hè thật . Đầy thằng nó đi mổ bụng bao nhiêu người mà có sao đâu, bọn thổ phỉ nó ăn thịt người nữa các bác ạ. Thế mà chẳng thấy bị ma quỷ nó xơi tái, mãi đến khi bị bắt thì bọn nó mới bị hành quyết, mà là người bắt chứ không phải ma bắt đâu.
    Khi còn trẻ không sợ chết mấy nên không tin ma quỷ, còn càng về già càng ý thức được ngày xuống lỗ nên cố tin rằng còn thế giới bên kia... ai chẳng muốn mình tồn tại mãi mãi.
    Mà có một điều vô lý e không giải thích được, cứ cho là ma quỷ có thật đi, ma quỷ tất nhiên từ người chết rồi, nếu con ma nào cũng sống được đến vài trăm năm thì chỉ trong vài chục năm thôi, lượng ma trên trái đất cứ là nhung nhúc (vì trung bình một ngày có nhiều người chết lắm, tui ko nhớ rõ số), có khi 1 m2 đất là cả chục con ma - vậy thì nó đứng làm sao được nhỉ . Em thắc mắc thế vì có bác bảo mấy con ma được giải thoát ra khỏi cái vũng bùn thối thối ấy nó thù nó ám mấy ông công nhân, mấy con ma đó chắc phải sống hơn vài trăm năm các bác nhỉ.
    Nếu người chết thành ma thì em ước em được đầu thai luôn để sống tiếp , chứ làm con ma để canh canh cả trăm năm thì còn sướng cái nỗi gì
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, tôi đã sống được 2 thế kỷ rồi... Ừ hèm... Dạo này quên cả cái thời đứng tuổi mình suy nghĩ như thế nào. Kiểu này phải hỏi con cháu phát. Mà cái thời tôi còn trẻ. Thầy bói kiếm ăn khó lắm nhá. Chứ chả được như bây giờ đâu. Thời đấy, các thầy không có khoa học mà núp bóng. Thương thay.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 07/05/2007
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đây không phải khoa học đó chỉ là mê tín đến cuồng tín xuất phát từ thủ đoạn độc ác và tàn nhẫn nhằm mong lợi lộc cho mình , cũng giống như Bác Lương Quốc Dũng ..ngủ với gái đồng trinh mong giải đen.
    Những người càng lên cao , càng muốn củng cố địa vị của mình họ càng lo lắng và càng tin vào những chuyện cuồng tín như thế này
    Theo mình được biết , nếu đúng như Bát Quái trấn yểm họ phải chôn sống 8 người cùng với đồ dùng quần áo hàng ngày của những người đó ( Già có , trẻ có , đàn ông có , đàn bà có , thanh niên có ,gái đồng trinh có .)
    Sau khi mình nói có bạn nào nói với mình đây là khoa học được không?
    Còn những người đã khuất theo tâm linh , họ chết ở đâu linh hồn họ còn vương vấn ở đó nhất là chết oan chết uổng như vậy Nên để họ yên nghỉ , coi như đó là một sự tôn trọng đối với họ, họ đã khổ quá rồi
  5. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không biết ma với ma có giống như người với người được không nhỉ . Nếu được thì cũng không khổ lắm đâu. Đời còn vui chán
    Một con ma mà bóp cổ nhiều người quá thì kiểu gì cũng bi trả thù sau đó chít. Hình như nhớ đọc "liêu trai chí dị", ma cũng biết chết và biến thành con mị. Con ma cũng sợ con mị như người sợ ma. Vậy cái gì sợ người nhỉ, chắc là linh hồn, vì linh hồn được chết khi đầu thai làm người mà.
    suy luận đi suy luận lại vẫn ko thấy cái gì là đầu cái gì là cuối, toàn luẩn quẩn.... Thôi nói chung ai tin ma thì cứ tin, ai ko tin thì vẫn ko tin. Ai cũng sống nhăn răng cả thôi, đến lúc già yếu bệnh tật thì lại chán sống ngay ấy mà.
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem thêm báo Khoa học và Đời sống nè:
    http://docbao.dec.vn/view/19/default.dec
    Số 27/4/2007
    Được ngthangnb sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 13/05/2007
  7. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này