1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LY HÔN _nỗi đau không của riêng ai ?....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tôi không còn gì để nói về bạn ,tôi thật sự thất vọng khi có một thànhviên như bạn .
    bạn có biết tôi là ai không ,tôi không cònquá trẻ để viết về vấn đề này ,trong chuyện này tôi là người hiểu rõ hơn ai hết ,thật sự làtôi quá buồn khi nghe những lời bạn đã nói ,
    lời nói ra thì không thể rút lại được ,
    bạn đã tự mình cười trên nỗi đau của người khác. tôi đưa ra vấn đề này hết sức nghiêm túc vậy mà chính bạn đã coi đólà một trò cười , có lẽ bạn chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau của người khác ,bạn chưa bao giờ ýthức được bạn tham gia vào đây để làmgì .
    đây không phải là chỗ cho những ngườinhư bạn ,
    ly hôn là một vấn đềmang tính xã hội chứ không phải đây là nơi cho bạn thích nói gì thì nói ,
    nếu bạn muốn bạn có thể trực tiếp gặp tôi ,tôi sẽ cho bạn biết những gì bạn cần biết ,
    bạn hãy biết cách tôn trọng người khác đó cũng là cách bạn tôn trộng chinh bạn .
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    nhìn nhận người khác phiến diện như Jamebond thật vô lý tôi cũng từng gần như sắp là người trong cuộc như HUơng nói nên tôi hiểu thế nào là tan vỡ chia ly tuy nhiên không nói nhiều quá về nỗi đau của con trẻ khi cha mẹ chúng chia tay. đó là vấn đề tình cảm riêng của mỗi người. Theo cách cảm nhận của tôi thì những đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy thường trưởng thành sớm, biết lo toan ,biết nghĩ sớm khôn trước tuổi. Điều đó cũng buồn cho các bạn đó vì sớm không còn tuổi thơ đầm ấm bên cha mẹ nhưng bù lại họ sẽ có kinh nghiệm biêt đối mặt với các khó khăn mà họ đẫ và sẽ gặp trên đường đời. Nhưng dù sao họ vẫn thiệt thòi hơn nhiều người khác , Cầu mong cho tất cả chúng ta không rơi vào hoàn cảnh như vậy
    NGOCNƯƠNG

Chia sẻ trang này