1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÝ LỊCH THÀNH VIÊN (Cập nhật 13/12/2006) - Đăng ký thành viên - Chào mừng những thành viên mới nhất.

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Em tắm mưa với anh nên hay là phải ruì
    Xuỵt.....!!!! đừng la lớn em ui
  2. atdalat

    atdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lgatuan - Luong Anh Tuan - lgatuan - Da Lat
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
  4. lengocbinh

    lengocbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin gia nhập Thành viên !
    Chào các bạn Trong box Lâm Đồng ,Mình là Lê Ngọc Bình ,Mình sinh ra ở Hà tây nhưng Mình đã chuyển vào Sống ở Đà Lạt Từ nhỏ .Mình Đã tham gia web này lâu rồi nhưng thời gian vừa qua mình chỉ tham gia về bên Box Hà Tây nay mình xin các ban cho mình vào tham gia trong box Lâm Đồng
    Sau đây mình xin giới thiệu sơ về mình nha ;
    Họ và tên ;Lê Ngọc Bình
    Biệt Danh ;Lê Ngọc Minh
    Sinh nhật ;15.09.1986
    Sinh tại ;Châu Can -Phú Xuyên -Hà Tây
    Chỗ ở hiện nay ;5.p5.hàn Thuyên .Đà Lạt .Lâm Đồng
    Điện thoại ;063.815538
    Nick name ;changtraihacker
    Email ;changtraihacker@yahoo.com
    Mong các bạn trong box chấp nhận .Mình sẽ cố gắng hết mình
    chào Nhé
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đàlạt là nhớ ngã năm đại học, nhớ Domaine de Marie, nhớ một lần đứng trên đỉnh Langbiang, buổi chiều trời thật thấp trên đầu.
    Nhớ Dalat, ta nhớ ta thời xa ấy.
    Hôm nay ta vào đây ở trọ, biết đâu một ngày đẹp trời, nắng vàng xua gió lạnh đón ta về làm người Dalat, lúc đó ta tha hồ mang vớ, đội mũ và mặc áo len dày....
    để biết nhau: N.Phương, ninablush@yahoo.com, 30/10
  6. minhduychau

    minhduychau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ui, vui không thể tả được khi tìm ra được trang web này.
    xin hỏi bạn su_su là muốn đăng kí thì đăng kí ở đây luôn hả?
    tên: châu minh duy.
    email: minhduychau@yahoo.com
    id: minhduychau
    ngày sinh: 28/6
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hờ, tối nay ngủ không được. Đơn giản thôi, vì cả ngày ngủ mất rồi. Hờ, hờ, còng lưng viết luận. Hờ, hờ, viết sắp xong rồi mà lại chẳng biết viết sao nữa. Hờ, hờ, giải trí tí. Hờ, hờ, có mấy tấm ảnh hay hay post lên cho bà con chiêm ngưỡng. Hờ, hờ,...
    Hồi tháng trước có lên Đà Lạt chơi một chuyến. Lần đó có gặp mặt Boysaigon, Voanh và vợ hắn ta. Chỉ là gặp mặt đi chơi, uống tí dung dịch màu đỏ, bỏ thêm cục gì mặn mặn, ngon ngon; ăn  cái thứ gì trắng trắng kèm với cái chi chi mà ngoài trắng trong đỏ; rồi uống cái nước gì đục đục, nong nóng. Thế mà Boysaigon hào hứng tuyên bố đó là ọp-lai của 8XSG, NTC, và LĐC, nghe hoành tráng quá đi mất. Mèn đét ơi, nhắc đến cái vụ ăn mới nhớ, cái cô bạo lực, vợ cái anh vô vô cái gì đấy, cổ dắt mọi người đi ăn cháo trắng hột vịt. Bọn tui nào có biết cách ăn đâu, cứ thấy cổ làm sao là bắt chướt i chang theo như khỉ vậy thôi. Cô ta khoét hết trứng vịt bỏ vào tô, rồi, dằm dằm dằm cho nát bét, rồi, trộn trộn trộn, rồi, lấy chai nước tương đổ từa lưa vào ấy, rồi lại, trộn trộn trộn cho đến khi thành một thứ hỗn hợp khó tả.... Em xin thề, em hổng bao giờ ăn kiểu ấy nữa. Mà công nhận cô này bạo lực ghê, giữa đường giữa xá mà cổ dám đè người iu ra chụt chụt liên hồi. Cũng phục cái anh người iu này thiệt, bị hun vậy mà mắt cứ lim dim .... tận hưởng. Đâu có biết rằng, vừa hun, cô nàng vừa nắm tay Boysaigon. Nói có sách, mách có chứng. Mợi người nhìn xem [​IMG]
    Ấn tượng nhất buổi đi chơi hôm ấy là những gì diễn ra tại quán Cung Tơ Chiều. Nhưng điều đó càng tuyệt vời làm sao khi không có điều này xảy ra.[​IMG]
    Cảm ơn những người bạn Đà Lạt vì một buổi tối thật đáng nhớ.
  8. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Nhoccon - thành viên của Box Huế - kính chào quý anh chị , cô bác trong box Lâm Đồng .
    Có đến 99 % là nhoc sắp định cư ở Đà Lạt ( nhớ mẹ rùi đây) trong 1 thời gian không ngắn và cũng không dám nói là dài gọi là tạm trú chắc là đúng nhất rùi , mong ước hiện tại của nhóc là được trở thành " người nhà " của mọi người , nếu mà ai có ý định phản đối thì cho nhóc biết cái nick YM ( để ......làm quen riêng ) . còn ai đồng ý thì cũng cho cái nick YM luôn để ......người nhà nói chuyện với người nhà ah .
    còn nếu mà không có ai đồng ý hết thì .......nhóc hi hi
    mọi người đừng nói nhóc đầu gấu nha .
    Chào thân ái và quyết thắng .
    mặc dù chưa được chấp nhận nhưng mà vì vốn là người "vui vẻ + hoạt bát " ( quảng cáo tí ) nên nhóc cứ xem mọi người là " người nhà " trước đây ah .
    Lý lịch :
    Họ Và Tên : Trần Và Quỳnh ( theo yêu cầu chỉ hỏi 2 cái đó )
    Tuổi : con gì dữ dằn nhất
    nick YM : hoadongnoinq
    thêm cái ngày sinh nữa để có ai đó có lỡ nhớ thì mai mốt có quà : 15-05 ( ngày gì dễ nhớ thế nhỉ )
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không ai phản đối em gia nhập ngôi nhà này rồi, hoan nghênh em đó chứ, càng đông càng dzui.
    Rãnh thì tám dzới chị hen
    YIM: maily3000vn
  10. vaophong10a

    vaophong10a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tự giới thiệu với mọi người rồi nhỉ! Đến hôm nay là tôi đến Đà Lạt đã được 1 tuần rồi, và còn ở đây lâu dài! Ấy mà bây giờ chưa quen được bạn nào ở Đà Lạt! Không biết giờ tôi có thể làm quen với các bạn không nhỉ?

Chia sẻ trang này