1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Mạc Thu, bi kịch một cuộc đời.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi quocviet, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Lý Mạc Thu, bi kịch một cuộc đời.

    LÝ MẠC THU - BI KỊCH MỘT CUỘC ĐỜI.
    Bộ tiểu thuyết võ hiệp "Thần Điêu Hiệp Lữ" mở đầu đã làm chấn động người đọc bởi một cuộc trả thù tàn độc đối với một gia đìnhmà từ vợ chồng chủ nhân, gia khách đến chủ nô trong nhà đều bị giết chết một cách thảm khốc. Cuộc trả thù ấy được gây ra bởi bàn tay của một đại ma đầu khét tiếng giang hồ - Xích luyện tiên tử Lý Mạc Thu.
    Vậy mà thuở trước, con người tàn độc ấy lại là một vị thiên kim tiểu thư nổi tiếng đoan trang, sắc nước hương trời. Lục Triển Nguyên, một trang anh hùng hiệp khách nổi tiếng phong lưu đã say đắm tính tình và nhan sắc của nàng thục nữ Lý Mạc Thu. Chẳng biết đôi bên đã ràng buộc nhau bởi tình duyên oan nghiệt nào mà khi mới gặp nhau cả hai đã đem lòng quyến luyến nhau trong một mối tình tha thiết nồng nàn. Họ đã từng phi ngựa bên nhau suốt ngày bên sườn núi, họ đã từng trao cho nhau những lời nguyện ước ba sinh.
    Nhưng rồi ... cũng như bao mối tình oan trái khác, mối tình giữa đôi trai tài gái sắc này đã không bền vững theo thời gian. Sau nhiều biến cố dồn dập, đôi bên không còn cơ hội gần nhau. Họ sống trong hoàn cảnh xa mặt cách lòng. Rồi bỗng nhiên một ngày kia Lục Triển Nguyên kết bạn trăm năm với Hà Nguyên Quân, một tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng trong vùng. Điều đó làm Lý Mạc Thu đau đớn sầu khổ vô cùng. Yêu thương chuyển thành thù hận. Và rồi chỉ trong gang tấc, từ một nàng thục nữ khuê cách đoan trang trở thành một đại ma đầu độc ác, Lý Mạc Thu quyết luyện "Ngũ độc thần chưởng" để trả thù. Nàng trở nên hận người, hận đời, trả thù đời bằng cách lọc lừa kẻ khác.
    Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân đã chết, nhưng điều ấy chỉ làm mối thù của Lý Mạc Thu càng thêm bùng cháy, nàng quyết diệt tận con cháu nhà họ Lục, đến hai đưa bé gái thơ ngây là Lục Vô Song và Trình Anh cũng săn đuổi đến cùng chẳng tha. Nhưng khi nhìn thấy tâm khăn thuê đoá hồng - kỉ vật thuở trước nàng đã tặng Lục Triển Nguyên - buộc trên cổ hai đứa trẻ, thì con tim nàng lại rung động nhớ về một quá khứ hạnh phúc xa xưa, không còn nỡ xuống tay giết nữa.
    Cả cuộc đời nàng là những chuỗi trả thù điên cuồng, lọc lừa người khác để thoả mãn mối hận tình. Nhưng rồi Lý Mạc Thu cũng rơi vào cái bi kịch giống như Tạ Tốn sau này: kẻ thù đã chết, nhưng bản thân mình lại càng trở nên cô độc, mọi sự việc trên đời bỗng trở nên hư huyền trống rỗng. (Thị phi thành bại chuyển đầu không). Khi chưa trả thù được, thì nàng sống trong cái mục đích rửa hận đến điên cuồng của mình, nhưng khi mối thù đã được rửa rồi, thì nàng lại sống trong mông tưởng về quá khứ xa xăm.
    Nàng muốn xoá bỏ mọi kỉ niệm êm đẹp về con người bội bạc kia, muôn xóa bỏ con người của chính bản thân nàg trước kia. Nàng hoà mình vào tôi ác, biến mình thành kẻ ác. Bất kỳ kẻ nào nhắc đến chuyện xưa của nàng, nàng đều căm hận. Nhưng nàng đâu biết được rằng khi nàng càng xuống tay giết người, thì cũng là lúc trong thẳm sâu của tâm hồn nàng càng thêm đau đớn về số phận của bản thân mình.
    Trong cuộc chiến bằng âm nhạc với Dương Qua và hai chị em Trình Anh, Lý Mạc Thu đã hát những lời hát chứa đựng đầy sự khổ đau bi luỵ, làm cho chàng Dương Qua khốn đốn:
    Vấn thế gian,
    Tình thị hà vật
    Trực giáo sinh tử tương hứa
    Thiên Nam địa Bắc song phi khách
    Lão si kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung canh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn bạch từng vân,
    Thiên Sơn một tuyết,
    Trích ảnh hướng thuỷ khứ.

    (tạm dịch)
    Hỏi thế gian
    Tình ái là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam Bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gío muôn ngàn khổ đau
    Chung quy một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai, biết nói gì
    Chỉ trông mây núi người đi không về.

    Dương Qua và chị em họ Lục căm hận khi nhìn thấy vẻ mặt nanh ác của Lý Mạc Thu lộ đầy vẻ sung sướng vì đắc thắng . Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nàng lúc ấy liệu có sung sướng chăng? Nàng đang cất tiếng hát để hại người hay đang cất tiếng hát khóc thương cho chính mình? Khi xưa nàng đã có những giấy phút hạnh phúc bên Lục Triển Nguyên, nhưng giờ đây còn đâu: "khi vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly. Biết cùng ai, biết nói gì, chỉ trông mây núi người đi không về."
    Truyện Kim Dung ít có sự phân tích tâm trạng nhân vật, nhưng vẫn đầy lãng mạn xúc động không kém gì những tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng của phương Tây. Không phân tích mà để nhân vật của mình tự bôc lộ, để cho người đọc tự cảm nhận, Kim Dung đã làm được điều mà không mấy tác giả viết chuyện võ hiệp có thể làm được. Đó là tạo nên độ sâu lắng cho tác phẩm, để khi đọc xong rồi, gấp truyện lại, người đọc vẫn lâng lâng xúc động.

    Thế rồi .... Xích luyện tiên tử Lý Mạc Thu cũng kết thúc cuộc đời của mình như một sự quả báo cho những hành động tội ác mà nàng đã gây ra. Nàng bị chết trong biển lửa thiêu cháy Tuyệt Tình Cốc. Sư muội của nàng là Tiểu Long Nữ muốn cứu, nhưng dường như giờ đây Lý Mạc Thu lại chẳng màng tới việc gì nữa. Nào mối hận thù với người yêu quyết tâm phải trả, nào pho võ công kiệt tác "Ngọc Nữ Tâm Kinh" phải lấy bằng được, giờ chỉ còn là hư không. Đến cuộc sống của chính mình nàng cũng chẳng còn thiết nữa. Bởi chính lúc này, nàng đang trở về với chính bản thân, trở về với bản tâm con người mang trái tim yêu đương ấp ủ không thành.
    Lửa động Tuyệt Tình thiêu huỷ thân xác nàng, nhưng lại làm nàng sống lại với những tình cảm thật sự của mình, với nỗi sầu đau vô bờ bến mà trước đây nàng luôn cố lẩn tránh, luôn cố giấu chính bản thân.Dương Qua, Tiểu Long Nữ và mọi người ở bên ngoài đều xúc động trước tiếng kêu cứu thảm khốc của nàng. Nhưng rồi tiếng kêu ấy bỗng nhiên im bặt, và thay vào đó là một tiếng hát thê lương chua xót, tiếng hát mà nàng vẫn hay hát trước kia. Tiếng hát ấy chan hoà trong lệ và cứ nhỏ dần, nhỏ dần, hoà vào trong biển lửa:
    Hỏi người dưới thế
    Tình là vật chi?
    Cõi đời sinh tử hiệp ly
    Trời Nam đất Bắc...

    Ôi, con người như Lý Mạc Thu, đáng giận hay đáng thương? Người ta căm thù Lý Mạc Thu tàn độc, nhưng liệu có ai trách Lục Triển Nguyên vì sao lai phụ tình?Cái chết của một nhân vật tàn độc như Tây Độc Âu Dương Phong là một cái chết yêng hùng. Cái chết của Thuỷ thượng phiêu diêu Cừu Thiên Nhận là một cái chết yên lòng hạnh phúc vì đã được người đời tha thứ cho lỗi lầm của mình. Còn cái chết của Lý Mạc Thu là cái chết trong sự đắng cay chua xót cho bi kịch một cuộc đời.

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn.
    http://www.vietnet.fr.st

Chia sẻ trang này