1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Quang Diệu: "Lào là tiền đồn của Trung quốc ở Đông Nam Á"

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thtcaymamtep, 14/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Anh Singapore này có nhiều cái hay ghê...
    Nhưng cái hay nhất tớ thấy lại là: dù sắc tộc ngưòi Hoa chiếm đa số nhưng anh này về đối ngoại lại rất chi là bài TQ... Không hiểu lý do vì sao? Hay là vấn đề Hoa Đỏ Hoa Trắng?
    Cái thứ hai là bọn này toàn tuyển mấy gã khổng lồ (nghĩa đen luôn) làm lãnh đạo, từ Lý Quang Diệu, Goh Chok Tong đến Lý Hiển Long (lão nào cũng cỡ 1,9m)
    Còn nhớ trước đây bên network54 từng có chủ đề giống bên box KTQS: tiềm lực quân sự các nước ASEAN có mấy chú Sing nổ vang trời, mấy ông Thái, Indo to mồm nhưng không lại được... Về sau có tớ với một bác nữa quên tên rồi (cái bác gì mà chuyên lấy avatar và slogan của lính Đức Quốc xã ấy, cũng một thời nổi danh trên TTVNOL) oánh hội đồng, các chú ấy chuồn mất...
  2. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Không biết có phải cái lão SXX gì đó không bác nhỉ?
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    nhớ mang máng là lelord demon hay đại loại như thế...
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Maseo rõ ràng là quá ưu ái cho Amour_unique chính hắn đã gọi tôi bằng con này con nọ trước tôi cũng chỉ phản ứng lại thui. Cần thì con lại sẽ biết
  5. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1

    Bác yên tâm, em đề cao khả năng của ong DIệu. Nhưng còn cái khả năng đánh nhau thì em đi lính rồi em biết, Singapore đánh nhau như chơi game ấy....**** lắm luôn ấy. Chỉ dựa dẫm đồ công nghệ cao thôi, rồi núp đằng sau bàn điều khiển đánh. Em xin kể một lần tập trận ở đảo Pau ****.

    Kịch bản như sau, ví dụ ngọn núi đó của địch, có một nhóm địch khoảng 1000 tên đang chiếm đóng ngọn núi và thực hiện "chiến tranh du kích" ở đây. Nhiệm vụ, do thám và kết hợp bảo vệgvà trợ giúp 3rd army infantry regiment bảo vệ army warehouse camp và communication network.

    Lính infantry 7 ngày sau mới xuất phát, thì lính SWG bọn mình được tung vào ngay. Được ngồi trên IFV thả ở chân núi, rồi mỗi platoon chia ra thành 4 squad, có 4 plantoon tất cả, vị tri là 16 squad được ném ra. Sau 7 ngày, sáng di chuyển một ít hoặc không di chuyển tạo dựng khu vực an toàn để hoạt động truyền tin và chỉ di chuyển buổi tối. Da em đã có cảm giác là làn da chết khi phải mang cái lớp sơn nguỵ trang trong 7 ngày liên tục không tắm rửa.

    Ngày thứ 7, infantry tới và set up protection perimeter, còn SWG thì sẽ set up các vị trí khác dễ quan sát hơn để bảo vệ " bí mật" cái base.

    Hài là đoạn này này:

    Ngày đánh base thì không ai được cho biết nhưng ngày 9 thì pháo sáng rồi, khói nổ thì biết rồi. Vâng các anh lính Sing đánh cứ như diễn phim ấy. Em làm sniper phía northeast của base mà phì cười kêu thằng spotter là hôm nay được coi phim hành động miễn phí. Số là thằng instructor kêu thằng nào trúng đạn, hay nổ ở đâu, hay bị sao là bọn lính phải diễn theo như vậy, mà diễn đạt lắm=D>

    Hài hơn, là instructor sau đấy báo " đặc công quân địch nhảy dù xuống khu vực và tham chiến". Sau đúng là có các chú thuộc comandos battalion nhảy xuống thật.
    Tớ thấy từ đầu tới cuối, chỉ là hài hơn là khi tổng kết trận đánh. Một thằng tới nói với lũ infantry là bọn mày chết hết rồi, sao diễn gì nữa? Thằng plantoon captain chạy ra phản đối kêu, không hề có ai báo rằng bắn bọn này cả. Thằng kia kêu: "tao bắn đấy", thằng ku kia cãi xụng, hơn :" mày bắn lúc nào đươc? Tao có thấy máy bắn đâu"

    Thằng instructor chạy tới vỗ vai:" thôi đừng cãi nó, nó là comandos đấy". Thế là thằng ku kia bồi thêm " We, comandos train to be steath". Mình đang ngồi gần đó xém nữa phì cười, ngồi suy nghĩ là có nên chạy ra kêu nó :" lúc nãy tao "bắn" một thằng nhảy dù không biết là ai" =)) mà sau đó kiềm chế được bản thân.

    Cái lực lượng comandos của Sing còn thua xa đặc công VietNam, hoạ chăng thì mình còn tôn trọng bọn Navy Comandos, chứ comandos battalion mình coi = nữa con mắt[r23)]
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Như bạn tả thì giống quân ta rồi :P
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Ôi, đọc topic này làm mình nhớ cách đây khoảng 10 năm có chuyện một du học sinh Việt Nam ở Singapore bị đuổi về nước, bị đuổi nhưng mọi người vẫn hoan hô anh ấy nhiệt liệt.

    Số là thế này, ông thầy Singapore giảng bài bằng tiếng Anh, anh chàng nghe câu được câu mất nên chẳng hiểu gì. Ông thầy phát bực phán một câu: "Tiếng Anh của anh tồi như thế mà anh không cảm thấy xấu hổ sao?" Anh chàng điên người vặc lại: "Tôi là người Việt nam nên không giỏi tiếng Anh là chuyện đương nhiên. Còn ai đấy người Hoa mà giỏi tiếng Anh không giỏi tiếng Hoa mới đáng xấu hổ."

    Thoạt nghe quá sướng lỗ tai, mọi người truyền tai nhau kể đi kể lại hể hả vô cùng.

    Nhưng sau khi hết khoan khái, ngẫm lại thấy sờ sợ, sướng kiểu ấy biết chừng nào khá nổi đây?
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ai nói người Sing không giỏi tếng Hoa?
  9. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Tớ nói không giỏi này;)) các chú ấy nói thì được, nhưng đọc thì vẫn nhiều từ không biết, còn viết hả, xong cái O lvl thì chắc chẳng đứa nào nhớ được cách viết ngoại trừ mấy đưa học chuyên ngoại ngữ:-*
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thế có mấy người Việt dám vổ ngực xưng tên là tiếng Việt họ đọc bất cứ cái gì cũng hiểu? :D
    Chú em du học sinh sai lè ra vẫn cố vớt vát theo kiểu "tinh thần Bách Việt".
    Thực ra nhiều người gốc Hoa ở Sing tự hào "tôi là người Sing" chứ Va mỗ chưa từng thấy ai tự hào "Tôi là người Hoa".
    Họ phân biệt rất rõ họ là người Sing chứ không phải người TQ hay Đài Loan

Chia sẻ trang này