1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Sơn - Nàng công chúa vẫn cần thẩm mỹ viện

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cu_ty_hamchoi, 14/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác này đi cùng đoàn với đội anh Alo và Lulu, sau đoàn của bọn em 1 tuần.
    Trước khi đi Lý Sơn, em có đọc các bài giới thiệu của các bác trên box và cả báo chí. Khá tình cờ bên *******.org lúc đó có đoàn ra đó với nhiều mục đích: du lịch, tìm hiểu văn hóa cũng như lịch sử liên quan tới Hoàng Sa. Không có được thời gian lưu trú trên đảo như anh Thành X.Tran nhưng với sự giúp đỡ của anh trưởng đoàn (đã từng ra Lý Sơn), anh Trí cán bộ xã An Vĩnh, đoàn cũng đã thăm thú và hiểu 1 phần về mảnh đất này. Ngoài việc đi tới những địa điểm mộng mơ và hoang sơ của cả Lý Sơn lớn và Lý Sơn bé (nhất là đảo Lý Sơn bé), ấn tượng với em là buổi ăn cơm cùng gia đình anh Trí, trò chuyện với bác Tuyền - 1 người nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa, ngồi thuyền thúng đi vòng qua dãy mỏm đá nham thạch và tới thuyền đánh cá gần bờ...
    Khi đến đảo lúc đầu cũng hơi sốc vì mật độ dân cư khá dầy và giống như một miền quê nào đó nhưng càng đi thì cảm giác ấy đi rất mau. Khi một nơi chưa phát triển du lịch thì phải chấp nhận những điều bất hợp lý ở nơi ấy. Cả đoàn cũng nhận xét ở đây quá nhiều rác, lý do chính là do dân trí thấp và chính quyền chưa quan tâm tới việc xử lý rác. Vậy nên đã nảy ra ý tưởng này http://*******.org/forum/showthread.php?t=33510 Hy vọng sẽ được sự ủng hộ của các bác.
    Bên HSO cũng tổng hợp thành topic hướng dẫn du lịch Lý Sơn ở đây http://*******.org/forum/showthread.php?t=33676&p=406149#post406149
    Mỗi người có một cách nhìn và thưởng thức.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nói chung là... :-"
  3. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mỗi người có 1 cach nhìn và cảm nhận riêng. Ấn tuợng Lý Sơn để lại trong tớ là sự nhiệt tình của...................người dân :))
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn là mỗi con người có một con mắt khác nhau. Con mặt của người và mặt của ảnh nó khác nhau. Người chụp ảnh là người lưu lại những góc ảnh.Ảnh chỉ là một vài frame hình.. Tùy vào mục đích chụp ảnh mà người ta đưa máy lên khung hình ở góc độ theo ý đồ người chụp.
    Ví dụ tôi đi tìm hiểu về cái hố xí và rác ở Lý Sơn thì tôi sẽ đi tìm mấy cái hố xí và mấy cái bãi rác để đi chụp.
    Lấy thêm một ví dụ. Hôm rồi đi Phú Yên, chạy ra Đại Lãnh ngắm bình minh lên. Trong khi mình dạy thật sớm, hồi hộp đợi những tia nắng đầu tiên đâm lên lòng biển, và cảm thấy đầy phấn khích khi ngắm mặt trời lên, thì đứa bạn mình nó ngủ lăn quay ra, gọi nó dạy thì nó bảo bình minh ở đâu nó chẳng giống nhau, rồi nó ngủ tiếp..
    Túm lại là khi bạn nhìn ảnh bạn chỉ nên cảm nhận là dưới con mặt của người chụp nó đẹp với nó tình. Còn nếu đặt mình ở cùng thời điểm đó, cũng có thể nó chẳng đẹp tẹo nào...
    P/S: Nói thật với bạn là người Lý Sơn họ "lừa tình" em đó. Cho nên em mới phải chụp ảnh đẹp với ca ngợi không hết lời cái hòn đảo bị lãng quên này..
  5. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đến Lý Sơn các bạn nên đến thăm 2 người
    Một là bác Phạm Thoại Tuyền - nhà Lý Sơn học, sưu tầm đồ cổ ở LS, nhiều cổ vật, các sắc phong... Bác cũng biết rất nhiều về Lý Sơn nên mình có 2 tiếng trò chuyện khá thú vị. Nhà bác Tuyền ở ngay cạnh bưu điện huyện Lý Sơn, bạn chỉ cần đến Bưu điện hỏi tên bác là mọi người chỉ ngay
    Người thứ 2 theo mình còn nên đến hơn, vì bác Tuyền dù sao cũng đã tiếp xúc, nói chuyện và nói chung là nổi tiếng rồi nên cách nói chuyện không còn dân dã. Người thứ 2 là thầy giáo Nguyễn Quỳnh, người dân trên đảo gọi là ông Giáo Quỳnh. Nhà thày ở cách nhà nghỉ Hoa Biển 30m về phía trước, bạn cứ đến nhà nghỉ Hoa Biển hỏi là được. Một ông giáo gốc Lý Sơn năm nay đã 84 tuổi, chắc chắn sẽ cho bạn những cảm nhận thú vị
  6. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về cái hố xí và hố rác của bác Xtran23 rat hay.
    Đúng là 2 thứ đó ko thể thiếu được. Đó cũng là lí do mình lập topic. Nếu bạn muốn đi LS để tắm biển, để nghỉ ngơi, để tận hưởng cuộc sống đảo, cảm nhận nắng và gió... và bạn xuất phát từ HN, theo tôi bạn nên đi nơi khác gần hơn. Lý Sơn ko đẹp như những gì đã thấy và không đáng để bỏ thời gian đi về mệt mỏi (tất nhiên trừ khi đi máy bay)
    Nói chung Lý Sơn cần thẩm mỹ viện nhiều để mọi người quan tâm hơn (trong đó có cả trách nhiệm của chúng ta) nhưng kể cả thẩm mỹ viện, khó thành công chúa được
  7. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cá bống phơi khắp nơi, mùi cá có lẽ là một đặc sản Lý Sơn
    [​IMG]
    Chiều đến, ven biển trẻ em Lý Sơn chơi đù, chạy nhảy, bắt cá, tôm trên những bờ bãi
    [​IMG]
  8. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    mọi người góp ít ảnh ở đảo con, gần Lý Sơn đi. gào lên là đẹp mà chẳng thấy ai chia ảnh cả
    vụ lặn biển ngắm san hô cũng tuyệt vời đấy chứ
    hay ngồi dưới gốc cây bàng mà toàn thấy đào rụng
    rồi món nộm mực được 2 em 88 làm cho ăn ý
    tiếc là mình phải thi, ko thì vụ này kiểu gì cũng có mặt!
  9. daucunglanha

    daucunglanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chém vớ chém vẩn, cô mà đi thì có mà vỡ tour của mọi người. Ở đời phải biết mình là ai chứ. Cuối tháng Bê nô mở cung đi, đi xem sản phẩm của bác phát triển thế nào
  10. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    sp mà ra HN thì B-no chạy mất dép
    em đi chỉ có vui hơn chứ chả bao giờ có chuyện vỡ tour nhá.

Chia sẻ trang này