1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Sơn - Nàng công chúa vẫn cần thẩm mỹ viện

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cu_ty_hamchoi, 14/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @cleo và daucunglanha: hết chuyện để 2 tên chém rùi hả
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    có cá nè ^_^
    [​IMG]
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    2 em gái trên đảo lý sơn cực nhiệt tình đưa cả đoàn lượn 2 vòng quanh đảo mặc xe hỏng , hết xăng ...
    [​IMG]
  4. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Dại trai nó khổ thế, tên đọc méo cả mồm
  5. daucunglanha

    daucunglanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Dại ai ko dại, dại lão alo là thiệt thân thôi. Khổ thân 2 con bé.
  6. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    oan tớ quá ... tớ có làm gi đâu :))
    thêm tấm nữa ...
    [​IMG]
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    ra Lý Sơn ấn tượng nhất là sự nhiệt tình , hiếu khách của người ở đây và phương tiện đi lại của họ ( đặt biệt là Honda 67 )

    [​IMG]
    tổ lái Lý Sơn vượt dốc với tốc độ 70 -80 trước con mắt ngưỡng mộ của mấy thằng bắc kỳ chỉ lên được 1/2 con dốc ^_^
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Công nhận mấy con 67 ấy chạy khíp thật ^^
    [​IMG]
    ...
    Dân trong đó tốt thật,nhiệt tình nữa...
    Còn bựa với nhau lại chính dân Bắc với nhau >"< Các bác nhớ vụ doanh trại gần ngọn Hải Đăng không.? :-<

  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ố ồ, đúng là công chúa thường xin lẹp lại thường dễ nổi máu tự ái, nghe ca ngợi nhiều rồi phỏng? Mình thích rồi đấy, tên topic có thể nói là chuẩn không cần chỉnh.
    Thưa với bạn là LS trong mắt mình đến giờ chưa bao giờ là không đẹp, và đối với riêng mình, các bức ảnh chính là thứ quý giá không vô hình sau mỗi chuyến đi, đồng thời mỗi lần bị stress thì lời khuyên là nên lôi ảnh cũ ra ngắm lại để giải tỏa, dù xấu hay đẹp đều là những khoảnh khắc thật, rất thật mà chỉ có nơi mình đến mới có,
    Bạn chọn đc cảnh đẹp, bạn may mắn chọn được thời điểm chụp, tớ có bảo là xấu đâu, càng tốt chứ, và cái chính là nó thúc đẩy nền du lịch địa phương, sao phải ngợi.
    chỉ có điều, không phải lúc nào bạn cũng thấy một chỗ nào đó luôn luôn đẹp, còn tùy thuộc vào tâm trạng, điều kiện, hoàn cảnh lúc đó nữa, tớ ví dụ như sinh viên ít tiền muốn đi tới LS chỉ vì mấy bức ảnh đẹp thì chi phí để đi cũng không phải là nhỏ, công chức làm thứ 7, thậm chí cả CN, không có thời gian đâu mà đi đc đến 4 ngày cúng chỉ vì mấy bức ảnh đẹp, vì thế topic này hoàn toàn hợp lý để đưa những cảnh thực tế ở LS để những người đó có thể cân nhắc kỹ hơn, chuẩn bị tinh thần cũng như hành trang đối mặt với những khó khăn ở đó hơn. Để lúc đến cúng như lúc về không phải lần nào gọi là có chút hối tiếc,,,tớ có thể thông cảm cho a bạn của bạn ngủ quên trước bình minh ĐL trên kia có thể vì đêm trước hò hét vui chơi abc.. đến thức khuya mà sáng không mở mắt ra được, trả lời qua quýt một câu cho xong chuyện để nướng tiếp....
    Còn nữa, quan điểm đi chơi của chúng tớ cúng đâu phải vì mấy bức ảnh đẹp, vì phong trào, nếu bạn có nhã ý chụp đc nơi nào đó có 1 cái chuồng tiêu đặc trưng mà không nơi nào có thì chúng tớ cúng nổi hứng đến đó đóng góp một tí cho nền KTDP đấy. chúng tớ cám ơn lắm !
  10. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi Lý Sơn về hôm qua. Thấy bài viết của bạn cu tí phản ánh đúng hiện thực trên đảo Lý Sơn. Nhất là mình đi hôm trời âm u, phải nói là Lý Sơn xấu, toàn cát bụi, tiết trời âm u, biển không có màu trong xanh , và hoàng hôn cũng chẳng có. Nhưng mình đến đó không phải vì Lý Sơn đẹp hay không, mà còn vì nhiều điều khác, nên mình hoàn toàn không thấy thất vọng về chuyến đi. Chỉ là mỗi người mỗi khác, có người thấy đẹp, có người không. Cảm nhận thế nào là quyền của mỗi người, không thể bài xích nhau này nọ như thế được.
    Và nếu có thời gian, mình vẫn muốn quay lại Lý Sơn, vì mỗi nơi được đến đã đều là hạnh phúc.

Chia sẻ trang này