1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Sơn ngày Giỗ tổ hùng vương (9-12/4/2011)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimnhim09, 24/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kekebum

    kekebum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nhimnhim ơi cho tớ số điện thoại đi. Tớ check vé máy bay rồi sẽ gọi điện báo lại cho bạn nhé.
  2. kekebum

    kekebum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oài, hết sạch vé rồi cả Jetstar lẫn VNA. Chúc các bạn đi vui vẻ vậy :(
  3. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hết sạch cả vé cơ à? hic, làm gì mà kinh vậy nhỉ. hay bạn đi oto chiều đi đi- đi từ tối t6, bạn sẽ đến Quảng Ngãi buổi trưa ngày t7 (đoàn thì chiều t7 mới đến QN) rẻ hơn nhiều ấy, nếu không say xe, rồi gặp nhau trong đó, chiều về thì về muộn hơn 1 ngày (ngày 13) cùng bọn tớ.
  4. kekebum

    kekebum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã book vé chiều đi, chiều về đang check vé tầu ngày 12 rồi (để giảm chi phí he he). Nếu mua được vé về sẽ thông báo lại
  5. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [r2)] hihihi vé tàu về chắc là dễ mua thôi mà. Cố lên nhá, có gì báo sớm để tớ đặt thêm phòng.
  6. kekebum

    kekebum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đã book vé đi và về rồi nhé. Nhập hội với đội ở lại đến ngày 13 :D he he
    Đi chuyến: 10.40 ngày 9/4/2011

    Về chuyến: 12h25 ngày 13/4/2011

    Không biết có bác nào đi cùng không nhỉ :D
  7. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi yên tâm là có 2 nhân vật khác nữa về cùng chuyến rùi nhá. Rốt cuộc thì chỉ có 3 người về đúng ngày 12/4, còn lại 7 người là về muộn 1 ngày. Hic bít thế xin nghi thêm 1 hôm nữa để bon chen cùng [:P][:P][:P]
  8. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, sau khi đã liên lạc đặt phòng, tớ fix lại lich trình như sau nhé:

    Ngày 1: Thứ 7: 9/4/2011: Hà nội – Đà nẵng: thời gian bay: 10.40-11.55.
    Gặp 2 bạn Trung và Hương đã vào Đà nẵng từ ngày 8/4. Ăn trưa tại Đà nẵng
    13.30: ra bến xe bắt xe Mai Linh đi tp Quảng Ngãi (130km, đi 3 tiếng, chi phí khoảng 70k/người). Điện thoại của Mai Linh Đà nẵng:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 0511 522333 (tớ search trên mạng, chẳng hiểu có đúng không, bác nào có thông tin cho tớ biết nhá)
    17.00 tới tp Quảng Ngãi, check in khách sạn Đông Hưng (497 Quang Trung) 37 phòng có thang máy, cách bến xe 40m, có thể đi bộ được: e. Thương (anh Phương): 055-3821 704*, Phòng 4 người 200k/p. 3 người: 170k/p, 160k/phòng đôi, 150k/đơn.

    Tối ăn nhậu các món xứ Quảng trên bờ kè sông Trà Khúc

    Ngày 2: chủ nhật (10/4): Từ thành phố Quảng Ngãi ?" Cảng Sa Kỳ: Mất khoảng 20km. Có thể đi xe bus - sáng 5:00 xe Bus Mai Linh check (055)3822666 đi ra cảng Sa Kỳ - giá vé 12K/vé. Cũng có thể bắt xe của Ngọc Trinh ở ngã tư Võ Thị Sáu và Lê Lợi với giá rổ mình không rõ lắm vì chưa đi. Hoặc có thể thuê xe ôm đi ra cảng với giá 60K, Taxi 7 chỗ mai linh 055 3838383: 200k (Ưu tiên đi taxi vì có người lề mề không dậy được sớm).

    6h: Xuất phát đi cảng Sa Kỳ, tới cảng Sa Kỳ ăn sáng hoặc mua đồ ăn sáng sẵn từ tối hôm trước mang lên tàu ăn (Ưu tiên mua đồ ăn sẵn ở siêu thị mang đi ăn vì sợ không hợp khẩu vị khi ăn sáng ở cảng Sa Kỳ).
    7.30: lên tàu ra đảo Lý Sơn (cách bờ biển Quảng Ngãi 32km). Giá vé tàu cao tốc là 70k chưa bao gồm tiền vào cảng.
    9h đến Lý Sơn ở Khách Sạn Lý Sơn (Ngay cầu cảng (lớn nhất) - giá cho phòng đôi là 400k/4ng, 300k/phòng đơn ở được 2 người. Chỉ cần gọi điện trước 1 hôm xác nhận lại. (Sđt: 055.3.867.888), hoặc Anh Tráng: 0914.244.249. Có điện 24/24.

    Thuê xe máy ở trên đảo lớn anh Tráng nói khoảng 80-100K/ngày (tuy nhiên anh ấy có nói rằng ra đến đảo sẽ nói chuyện lại, hehe hi vọng ra đến nơi đàm phán được giá rẻ hơn). Còn thuê ô tô thì bác ấy nói rằng khoảng 800k-1 triệu/chuyến.
    Đi các địa điểm ở Hòn Lớn:
    Thăm:
    + Chùa Đục, đỉnh núi lửa thứ nhất.
    + Âu thuyền đang xây dựng, ruộng tỏi ngay gần đó có nhiều cây dừa, ảnh chụp đẹp.
    + Hải đăng thấp, đầu mũi đảo do VN xây dựng và 2 khẩu pháo cổ.
    Ăn trưa : Quán Sơn Thuỷ: 055-862 630*, a. Luân 0977 8966 32 (nhớ gọi điện đặt ăn trước, nói là bạn a Hoàng vì họ sợ gọi tù mù, làm xong không đến).
    - Ăn tại nhà nghỉ Bình Yên: thích ăn gì nhờ chị Hương mua về làm giúp, hoặc chạy sang bên Thạch Bích ăn cũng ngon. Cạnh Âm Linh Tự có quán cơm chay Thanh Đạm cũng ngon. Ngoài ra, buổi chiều có quán cháo vịt ở đối diện Âm Linh Tự. Sinh tố ở LÝ SƠN ngon mà rẻ. Nói chung, cứ chiến HẢI SẢN chán đã mực có 100K/cân (tươi và ngon), ốc, cá ngừ đại dương? cứ gọi là vừa ngon vừa tươi, giá rổ rất hợp lý
    Chiều lên núi ngắm toàn cảnh Lý Sơn, đỉnh núi lửa thứ 2 và thăm hải đăng Pháp xây dựng. Cảnh rất đẹp, không nên bỏ qua. Trên núi có rất nhiều bò vàng và sơn dương trắng của bộ đội.
    + Đình Lý Hải, xem hút cát trắng trên biển để trồng tỏi. Từ đình, cảnh trông ra biển cực đẹp, cực thoáng mát rì rào với những hàng phi lao, bàng vuông. Nếu có võng ngủ ở đây rất sướng.
    + Chùa Hang ngay sát mép bãi biển. Nơi đây, tháng 5/08 đã có 1 chú Hàn Xẻng làm tại Dung Quất ra chơi, tắm biển đã ngỏm củ tỏi. Theo dân kể lại do chú này không hiểu luồng lạch, nếu bị luồng nước cuốn ra, cứ để nguyên rồi sẽ gặp luồng nước đẩy vào thì sẽ thoát chết.
    + Chú ý mua đồ ăn trưa, nước uống cho ngày hôm sau đi Đảo Bé chơi.

    Ngày 3: Thứ 2 (11/4): Dậy sớm đón bình minh trên đảo, ăn sáng: 20k
    + Thuê tàu đi đảo Hòn Bé- vương quốc tỏi: Gọi điện hỏi anh Thông, thấy nói là: 500k/chuyến (không biết có mặc cả được không vì chưa mặc cả) có 10 áo phao và khoảng 4 cái kính lặn rùi.
    Đảo Lý Sơn bé (An Bình) dân cư ít, lương thực thực phẩm ko sẵn nên các bác cứ chủ động mang đồ đi ăn, nước uống hoặc đặt nhờ nhà dân ngay gần cầu cảng nấu.
    Đảo Bé có 3 bãi trong xanh, không có người (chủ yếu là có thuyền đánh cá bé), tắm ở bãi cạnh cầu cảnh an toàn nhất. Có thể thuê người dân chèo thuyền thúng ngay sát bờ thăm quan quanh dải đá nham thạch ở bãi cạnh cầu cảng.
    + khám phá đảo nhỏ với ruộng tỏi xếp hàng cao thấp như bậc thang?
    + thăm những khu mộ gió
    - Về Hòn Lớn: ăn tối (đặt cơm trước),
    Ngày 4: Thứ 3 (12/4): 6h dậy, trả phòng. 8h lên tàu về cảng Sa Kỳ, khoảng 9h tới cảng Sa Kỳ,
    Ăn sáng tại cảng Sa Ky (tạm tính là 20k/người),
    9.30-11.30 đi thăm chùa Thiên Ấn,
    11.30h ăn trưa
    13-16.30 đi Mai Linh từ Quảng ngãi – Đà Nẵng
    17.40-18.55: Bay Jetstar từ Đà năng về Hà Nội
    19.15-20.30: Xe bus về trung tâm thành phố

    Tổng chi phí hết khoảng 1.4triệu (vì mọi người đã mua hết vé rồi nên tổng này không tính nữa, chỉ tính tiền ăn chơi trong chuyến đi).

    Các bác có comment gì thì cho bít nhá :)
  9. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có 1 số người nói cầu cảng của Lý sơn đang sữa chữa gì đó không dùng nữa :(( :(( :((, hiện tại Lý Sơn đang dùng cầu cảng khác ở cuối đảo và nó cách cầu cảng cũ khoảng 7km :(. Bác nào có thông tin chắc chắn gì về vấn đề này cho đoàn tôi bít với để còn xem liệu có đi bộ hay thuê xe oto hay đi phương tiện gì khác về khách sạn từ cầu cảng không (tụi tui đặt ở khách sạn Lý Sơn ah).
  10. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chuyến đi Lý sơn của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp. Một chuyến đi để lại khá nhiều ấn tượng cho tôi.
    Ngày đầu tiên, chúng tôi gồm 8 người thuê 1 chuyến xe 16 chỗ đi từ Trần quang khải đến Sân bay Nội bài với giá 270k/chuyến.
    Đến Đà nẵng nhâp hội với 4 bạn nữa đã vào Đà Nẵng từ hôm trước, đến lúc đó đoàn đã lên là 12 người.
    Xe đi từ Đà nẵng đến Quảng Ngãi: có xe Mai Linh chỉ có duy nhất 1 chuyến lúc 5h chiều đi từ Đà nẵng đến Quảng Ngãi, Số điện thoại của Mai Linh ở bến xe: 0511 3792929, giá vé hiện tại là 80k/vé.
    Hoặc nếu đi đông người có thể thuê xe 16 chỗ của Mai linh du lịch: 0511 3522333 với chi phí 1.3 triệu/chuyến.
    Còn nếu ra bến xe có thể đi xe của Công ty CP vận tải và quản lý bến xe đà nẵng, bắt đầu có xe từ 4.50', sáng 20 phút có 1 chuyến xe, chiều 15' có 1 chuyến giá là 60k (có bắt khách dọc đường). ĐT phòng vé: 0511 3767679.
    Hoặc cứ vào bến xe thỏa thuận trực tiếp với lái xe thuê xe trọn gói cũng chỉ loanh quanh 1.3 triệu/chuyến.
    Kinh nghiệm cho thấy nếu đi đông các bạn nên đi của Mai Linh hoặc thuê hẳn 1 chuyến xe vì đi du lịch mỗi người 1 balo, hành lý cả đoàn là nhiều mà xe khách chạy đường dài trong đó nhồi nhét kinh hoàng, xe 16 chỗ có thể nhét đến 24-25 người, chen nhau bẹp dí, vất vả vô cùng.
    Đoàn tôi cũng định tiếc kiệm tiền bằng cách đi xe khách, lái xe hẹn đón ở 1 nơi, chứ không cần vào bến. Khi chúng tôi đến nơi đã thấy trên xe cả đống người, nhà xe dành 2 ghế ở xe 16 chỗ cho 12 người. Nhìn phát kiếp ^:)^^:)^^:)^. Thế nên cả đoàn lại phải cử 1 người quay lại bến xe thuê trọn gói 1 chuyến, chi phí là 1.3 triệu thỏa thuận là không bắt khách dọc đường.
    Còn nếu không muốn thuê xe thì phải vào bến xe ngồi ngay từ đầu, dọc đường cũng sẽ bị nhồi nhét. Được cái lái xe trong đó có vẻ hiền, nếu cả hội cứ gào tướng lên thì họ cũng không ép khách vào ghế của mình, nhưng đi thế khá mệt mỏi mà mình phải giữ sức để đi mấy ngày sau.

    2h chiều chúng tôi lên xe, vì xe chạy thẳng lên chỉ 4.30 là tới tp Quảng Ngãi, check in khách sạn Đông Hưng (497 Quang Trung) 37 phòng có thang máy, cách bến xe 40m, có thể đi bộ được: e. Thương (anh Phương): 055-3821 704*, Phòng 4 người 200k/p. 3 người: 170k/p, 160k/phòng đôi, 150k/đơn.
    Tuy nhiên tôi thấy ở xung quanh đó có rất nhiều khách sạn nhìn khá đẹp.
    Tối đi bộ đến 1 Quán ăn mà dân ở đó nói là khá ngon và rẻ. Quán đông kinh khủng, ăn hết 1 món phải đợi đến 10’ sau mới được ăn món 2. Kết thúc bữa ăn đã là 9.30 tối nên không ra ăn nhậu các món xứ Quảng trên bờ kè sông Trà Khúc nữa. Cũng đáng tiếc thật nhưng vì muộn quá mà mai lại đi sớm nên cả hội kéo nhau về khách sạn. :((:((:((

    Ngày 2: chủ nhật (10/4): Từ thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ: Mất khoảng 20km, đi hết 30’.
    Thông tin có từ trước, có thể đi xe bus - sáng 5:00 xe Bus Mai Linh check (055)3822666 đi ra cảng Sa Kỳ - giá vé 12K/vé. Cũng có thể bắt xe của Ngọc Trinh ở ngã tư Võ Thị Sáu và Lê Lợi với giá rổ mình không rõ lắm vì chưa đi. Hoặc có thể thuê xe ôm đi ra cảng với giá 60K, Taxi 7 chỗ mai linh 055 3838383: 200k.
    Theo thông tin của 1 thành viên trong đoàn khi đi khảo sát để mua vé trước chiều hôm qua thì họ không bán vé tàu cao tốc trước, sáng hôm sau đến mua rùi lên tàu luôn. Họ không bán vé trước vì theo lich trình 8h sáng tàu bắt đầu chạy, tuy nhiên chưa đến 8h mà đầy tàu thì tàu cũng chạy luôn không đợi.
    Chính vì thế 5.45 tôi đã khua hết cả đoàn lên xe. Cái xe mà tôi gọi giá vé 25k/người đón ở khách sạn, thích đón lúc nào lái xe sẽ đón lúc đó. Lái xe bảo xe 16 chỗ, tuy nhiên khi đến nơi thì hóa ra là xe 12 chỗ cải tiến. Trên điện thoại thì lái xe hứa là không bắt khách dọc đường tuy nhiên lái xe vẫn bắt khách như thường. Cả hội gào ầm ĩ đòi đi không sợ muộn tàu thì bác ý mới thôi. Nếu các bạn không ngại bị nhồi nhét thì có thể gọi cho bác Phi: 0914 630 442.
    Nếu đoàn nào đông 16 người như chúng tôi thì mới nên đi xe của bác này, và khi thấy bác ý bắt khách dọc đường thì phải gào thét ầm ĩ thì bác ý sẽ không bắt khách nữa. Còn nếu đoàn đi khoảng 7 người trở xuống thì nên đi Mai Linh.
    Sợ đến nơi hết vé nên tôi phải nhờ bác lái xe đặt hộ, tuy nhiên vẫn cảm thấy không yên tâm, tôi lại phải gọi cho 1 bạn làm ở Cảng Sa Kỳ nhờ giữ lại cho tôi 16 vé. Bạn ý cho số điện thoại của chồng là soát vé ở cảng. Anh chồng đồng ý giữ cho chúng tôi 16 vé, thế tôi mới yên tâm bảo bác lái xe không phải đặt hộ tôi nữa.
    Đến nơi tàu chưa chạy, alo cho anh soát vé để lấy 16 vé, giá là 70k/vé+5k/vé vào cảng.
    Trong lúc chờ tàu chạy cả hội ăn sáng ở Cảng Sa kỳ.
    8h sáng tàu mới chạy. Tàu đông nghịt, rất nhiều người không mua vé ngồi dưới sàn tàu, đến khi soát vé đến kiểm tra thì tôi thấy họ đưa 50k/người. Tuy nhiên khách du lịch mà không có vé theo tôi được bít vẫn phải trả đủ 70k/người, nên cũng nên mua vé để ngồi cho thoải mái, giữ sức khỏe vì hôm đó sóng to, mấy bạn nữ ngồi ghế rất thoải mái mà còn bị say sóng.

    9h đến Lý Sơn, chúng tôi đặt ở Khách Sạn Lý Sơn (Ngay cầu cảng (lớn nhất): 055.3.867.888, hoặc Anh Tráng-chủ khách sạn: 0914.244.249 hoặc chị Dung vợ anh Tráng: 0979 867 358- giá cho phòng đôi là 400k/4ng, 300k/phòng đơn.
    Vì cầu cảng chính đang sửa nên tàu phải đỗ ở cầu cảng phụ ở cuối đảo, cách Trung tâm đảo khoảng 5-7km, chúng tôi đề nghị khách sạn đón cả đoàn với chi phí: 250k/lượt.
    Khi gặp anh Tráng tôi có bảo hỏi sao không free lượt đón còn lượt về có thể lấy phí, như thế thì mọi người sẽ thích hơn. Thấy anh ấy có vẻ suy nghĩ nên nếu đoàn nào đặt phòng ở khách sạn Lý sơn cứ thử đề nghị thế xem thế nào.

    Phòng khách sạn Lý Sơn khá đẹp, trần cao, thoáng, gường cỡ lớn, 1 giường có thể nằm được 3 người nữ, những người nhỏ bé thì có thể được 4 luôn vì vậy phòng đơn có thể ở được 3-4 người, còn phòng đôi có thể ở được 6-8 người. Chủ khách sạn nói cứ mỗi người thêm sẽ lấy thêm 50k/người (tuy nhiên tôi thấy khách sạn chẳng quan tâm đến bao nhiêu người 1 phòng, có hôm phòng đơn mà tụi tôi ngủ tới 3 người nhưng khi thanh toán chị chủ khách sạn vẫn tính theo tiền phòng là 300k). Ngoài ra những dịp đông khách có phòng tăng cường, có thể ở được 6-10 người (là phòng hát karaoke), mỗi người 50k. Khách sạn này chạy điện trưa và cả đêm cho khách ngủ. Nếu đi vào thời gian nóng thì ở đây là tiện nhất. Đêm mà nóng quá chẳng ngủ được cũng mệt.
    Bữa trưa thử ăn ở khách sạn xem có ngon không, có thể gọi theo món, có thể tính theo suất với mức 50k, 60k, 80, 100k/người chưa kể đồ uống. Sau một hồi bàn bạc bọn tôi quyết định chọn suất 50k, nếu cảm thấy ít không đủ ăn thì gọi thêm sau. Lưu ý phải hỏi trước với số tiền đó mình sẽ được ăn những món gì.

    Xong vụ đặt ăn, bắt đầu đi thuê xe máy. Lúc trước gọi cho nhà nghỉ Bình yên hỏi thuê xe thì thấy nói 70k/xe. Chạy sang đó bác chủ nói 70k là cho 3 xe của nhà bác ý, xe xấu, còn bác ý gọi cho 5 xe ở bên ngoài giá 100k/xe. Úi trời, vừa thông báo với cả đoàn có 70k/xe thế mà chỉ có vài tiếng sau giá đã lên đến 100k. Lại hì hục quay lại khách sạn Lý Sơn hỏi thì chị Dung nói ưu tiên đoàn mình cho thuê với giá 70k/xe. Ok luôn. Thuê 3 xe bên nhà nghỉ Bình Yên và 5 xe bên Lý Sơn.

    Nếu thuê ô tô (Đạo: 0127 584 6969, anh Phi bán xe cho anh Đạo)thì sẽ hết 1.2 triệu/ngày+ 1 lần đưa ra bến cảng ngày về.
    Xe tuktuk: a. Thiên: 0988 075 110 (chi phí năm nay là 500k/chuyến xe có thể đi được 6-7 người).

    Điểm đầu tiên là Đền Lý Hải, chạy vào chụp ảnh. Điểm thứ 2 là Đài tưởng niệm, điểm thứ 3 là Ngọn hải đăng. Vào xin phép cho cả hội leo lên Ngọn hải đăng ngắm cảnh. Hì hục leo len, mệt gần chit, bù lại view từ trên đó cực đẹp. Sau khi hết mệt lại hì hụi xuống, đến chùa Hang. Ở chùa Hang có chỗ tắm nhưng chẳng ai muốn tắm ở đó vì ngại nên cả đoàn muốn tìm chỗ tắm được ở chỗ khác, cả hòn đảo chỉ duy nhất 1 bãi có thể tắm vì đá ở dưới là phẳng, không nguy hiểm lắm, tuy nhiên ở trên bãi biển có rất nhiều san hô gãy dạt lên bờ. Một số bạn trong đoàn đã bì san hô đâm vào chân. Nên thực sự phải cẩn thận khi tắm biển ở đây. Đi từ Ngọn hải đăng ra chùa hang sẽ thấy 1 đường lên núi mà bên kia núi là chùa Hang, rẽ vào đó đi thẳng tuốt sẽ ra bãi biển. Còn nếu rẽ lên núi thì cảnh cũng rất đẹp, mỗi tội không lên cao quá được vì có bộ đội đóng trên đó không cho vào.
    Tối ăn ở quán ăn Hoàng Khuyên.

Chia sẻ trang này