1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Sơn ngày Giỗ tổ hùng vương (9-12/4/2011)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimnhim09, 24/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hay quá, rất nhiều thông tin bổ ích

    Đợi ảnh của các bạn....
  2. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3. Sáng sớm 6h, bọn tôi ra cầu cảng và chơ mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa ở đảo Bé. Mực ở đây khá to, nhưng vì nướng nên mọi người quyết định mua mực nhỏ: bán xô là 60k/kg, lấy chọn là 80k/kg. Bọn tôi mua mực, cá, tôm và ốc để nướng. Các bạn mua 1 loại cá to, gọi là cá bạc má thì phải với giá là 50k/kg, và 1 loại cá nục nhỏ với giá là 35k/kg thì phải. Ốc cừ là 22k/kg. Tôm thì ở đảo không có, phải mang từ đất liền ra nên phải mua ở chợ. Mua thêm than hoa, rau sống, khoai, gia vị, … ở chợ. Đang định mua vỉ nướng thì 1 chị đi chợ bảo về nhà chị cho mượn. Theo chi về nhà, chị lấy ra 1 cái và còn nhiệt tình sang hàng xóm mượn thêm 2 cái nữa. Bất ngờ vô cùng về sự tốt bụng của chị >:D:D
    9.30 Bắt đầu khuân đồ ra bến cảng thì được vợ chú Thông nói rằng thuyền của chú Thông không đi được vì Biên phòng không cho do chưa đủ đăng kiểm. Híc, suýt thì ngất vì mọi thứ chuẩn bị hết mà chỉ cách đây vài phút chú Thông (điện thoại 01687425419) vẫn gọi điện giục cả đoàn ra bến cảng. Không thể hiểu nổi. Vợ chú Thông chỉ 1 con thuyền đang đón khách bảo đi thuyền kia với chi phí 1 triệu [r37)][r37)][r37)], đắt gấp đôi thuyền của chú Thông (tôi đã gọi điện cho chú Thông đặt trước từ mấy tuần trước khi đi là 500k/thuyền cả đi và về). Thật may mà cách đây khoảng 1 tiếng tôi và Tùng, 1 thành viên trong đoàn, lại ngồi nói chuyện với chú Phương, chủ tịch xã An Bình (chính là đảo Bé). Gọi điện cho chú để nhờ chú can thiệp hộ, chi phí cuối cùng rút xuống là 600k cho cả đoàn cả đi và về (tất nhiên là chủ tàu vẫn cho khách khác đi). Lục đục leo lên thuyền mà thấy mất hết cả cảm hứng. Đã thế lại nghĩ không có áo phao, kính lặn để dùng nữa. Càng chán :((:((:((
    Thế nên đoàn nào đi sang đảo bé đặt thuyền của bác Thông nhớ hỏi bác ấy đã có đủ giấy đăng kiểm chưa, không sẽ bị động như bọn tôi.
    30’ sau thuyền tới đảo Bé. Lên bờ đứng lại hỏi mượn bác lái tàu mấy cái áo phao, ngay lập tức bác chủ thuyền sai người lên lấy hết áo pháo cho mượn. Trước sự nhiệt tình của bác chủ thuyền, cái cảm giác khó chịu và chán lúc trước khi lên tàu không còn nữa. Vui vẻ đứng buôn bán với bác chủ thuyển 1 lúc thì phát hiện ra đó là bác Tròn (điện thoại 01663716017). Bác cười rạng rỡ và reo lên vui vẻ “Anh Hoàng có bít tui đó, trước đây tui đi với anh Hoàng suốt” khi tôi tình cờ nhắc đến tên bác Hoàng ở nhóm D&D (Hihi vì trước khi đi tôi đã mạn phép bác Hoàng sử dụng các thông tin, kinh nghiệm của bác ý mà. Lần nữa cám ơn bác Hoàng nhiều nhiều nhá). Thế rùi bác Tròn bắt đầu hào hứng kể về mấy chuyến đi của bác Hoàng lên đảo Bé, và nhất định xin tôi bằng được số điện thoại của bác Hoàng vì bác ý bị mất điện thoại trong suốt 1.5 năm thuyền đánh cá của bác bị Indonesia giữ lại bên đó, bác ý mới được cho về và bi giờ chạy thuyền đưa khách từ đảo Lý Sơn sang đảo Bé, tôi lại 1 lần nữa mạn phép bác Hoàng cho số điện thoại của bác cho bác Tròn.
    Thuyền của bác Tròn là thuyền to nên nếu thuê trọn gói cả đoàn là 1 triệu, tuy nhiên những đoàn ít người có thể trả theo giá vé của người dân đi là 20k/lượt/người (cả đi và về là 40k/người) và lên đảo bé mượn bác ấy áo phao. Ấn tượng của tôi về bác Tròn là bác ấy rất thân thiện, dễ mến và đáng tin cậy. Bác ấy bảo khi nào về cứ gọi trước cho bác ấy khoảng 30’, bác ấy sẽ vào đón.

    Từ cầu cảng nhìn vào, đảo Bé đúng là 1 hòn đảo nhỏ xinh đẹp với hàng dừa ven biển, nước biển trong xanh, cát trắng. Chúng tôi bắt đầu mang đồ vào và chia nhau đi tìm chỗ để nướng hải sản.
  3. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảnh nhìn từ ngọn hải đăng:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, để mấy hôm nữa off ẹp lấy ảnh, em post lên nhé.

    Hic, Máy ảnh của em hết pin chẳng chụp được nhiều.
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    bài viết rất bổ ích cho các mem có ý định đi ly sơn
  5. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Lý sơn:
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Chúng tôi chia làm 4 nhóm đi tìm chỗ nướng, 1 nhóm tìm được 1 chỗ nướng khá lý tưởng, bắt đầu hì hụi nhặt lá dừa khô, vào nhà con dâu bác Thông xin củi nhóm bếp. 2 cậu bé dân ở đảo thấy vui lao vào tham gia cùng. La hét, tranh cãi ỏm tỏi cách xếp đá, cách nhóm bếp 1 lúc mới nhóm xong được bếp cháy phừng phừng. Cả bọn cười hỉ hả, bi giờ đến màn nướng [:D][:D][:D]. Chạy đi mượn người dân ở đó thêm 1 cái vỉ nướng mang về. Lại om sòm, ầm ĩ, cuối cùng quyết định chỉ 2 người phụ trách khoản nướng. Vì cá chín lâu nên ưu tiên nướng trước, rùi đến nướng mực, tôm. Riêng khoản nướng đồ thì rất may có cậu bé nhất nhóm lại rất biết cách, lúc nào nướng món nào cho hợp lý
    Một số người xuống tắm. Nước biển trong vắt cực kỳ sạch. Bãi biển cát trắng nhưng khá sâu không thoai thoải nên có biết bơi cũng khuyến khích mọi người dùng phao cho an toàn.
    2.30 chiều mới xong phần ăn uống, bắt đầu hành trình khám phá đảo.
    Đảo Bé khá là bé, toàn đảo có khoảng 40 hộ dân, ở ngay gần cầu cảng. Khi bắt đầu đặt chân lên đảo, tôi hơi ngỡ ngàng vì nghĩ là nhà dân phải cách xa nhau lắm, không ngờ là nhà san sát gần nhau. Đi thẳng còn đường nhỏ từ cầu cảng ra cuối đảo, phong cảnh dọc đường rất đẹp. Đến cuối đường là vách đá sóng biển đập vào đá tung bọt trắng xóa. Cảnh cực đẹp. Cả bọn ào xuống chụp ảnh loạn xạ, hào hứng vô cùng. Căn giờ để quay lại tắm biển và ngắm san hô. Nghe các đoàn trước kể san hô ở đây đẹp lắm nên nhất định phải đi bằng được.

    Trên đường quay lại cầu cảng, rẽ vào nhà có chú đang lát nền hỏi ngắm san hô ở đâu thì cô con gái của chú bỏ dở công việc bảo dẫn đi. Một chị hàng xóm cầm cái kính lặn chạy qua bảo cho mượn. Cô bé chạy vào trong nhà lôi ra 1 cái nữa mang đi.

    Đến giờ thì tôi thấy thực sự yêu quý người dân ở Lý Sơn. Quả thật sự hiếu khách, lòng nhiệt tình của những người tôi gặp từ sáng đến giờ làm tôi thấy xúc động. Đến giờ tôi mới hiểu đúng nghĩa thế nào là thân thiện và thế nào là hiếu khách. Giá dân ở các khu du lịch lớn cũng có cách ứng xử như thế thì du lịch việt nam đã phát triển rất mạnh mẽ. Lúc này tôi hiểu tại sao có những người hàng năm quay lại Lý sơn, họ có lẽ quay lại 1 phần là do cảnh đẹp và 1 phần là do người dân thân thiện nơi này.
    Nếu các bạn đi khoảng 6-7 người mà thích khám phá, các bạn cũng rất nên ngủ 1 hôm ở đảo, tất nhiên điều kiện sinh hoạt không được tốt như nước ngọt không có, dân phải mua từ Lý sơn hoặc đất liền. Tiền ngủ người dân không lấy, nhưng các bạn nên thanh toán tiền nước ngọt (45k/can). Còn nếu các bạn đi đông thì đoàn phải chia làm nhiều nhóm nhỏ để ở nhiều nhà khác nhau, tôi nghĩ sẽ hơi phức tạp trong việc quản lý đoàn.
    Các bạn yên tâm là không sợ thiếu chỗ ngủ ở trên đảo vì người dân ở đây ai cũng muốn mời về nhà ở hôm sau đi.

    Sau khi được cô bé dẫn đường chúng tôi đến 1 bãi biển ngay cầu cảng toàn đá, sóng đánh ầm ầm nhìn đã thấy kinh hoàng. Tôi quay sang hỏi cô bé có sợ sóng đánh đập đầu mình vào đá không, cô bé cười hì hì bảo không sợ. Một cậu đi cùng đoàn bảo, có lẽ phải mượn cái dây thừng để buộc vào người trước khi xuống tắm biển, có vấn đề gì thì người trên bờ lôi vào. Cô bé có lẽ vẫn thấy nét mặt kinh hãi của chúng tôi nên dẫn đi thêm 1 đoạn bờ biển có cát. Cô bé nói sóng to quá chưa chắc đã nhìn được san hô, dứt lời như để chứng mình bé lội xuống biển cầm kính lặn ngụp luôn xem thế nào. Đúng là không nhìn thấy thật.
    Theo bác Tròn thì tháng 4, tháng 5 âm lịch biển lặng, nhìn san hô mới rõ. Còn theo 1 số người dân ở đó thì vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch nước rút ra xa bãi cát sẽ rộng và sẽ nhìn thấy san hô.
    Số chúng tôi đen, đi vào đúng thời gian nước nhiều, sóng to chẳng thấy gì. Nhưng đến đây rùi chẳng lẽ lại không xuống tắm. Thế nên cả bọn mặc áo phao lao xuống. Tưởng dưới biển có cát hóa ra là toàn đá tảng to đùng, được cái đá to bằng phẳng và có cây mọc ở dưới (có lẽ là rong biển). Bạn đi cùng đoàn cười ha hả, khoái chí bảo rằng dưới chân nhiều thứ dẫm lên buồn cười lắm. Cứ thế cả bọn bước trên đá đi dần ra ngoài. Đúng là 1 trải nghiệm chỉ có ở đảo Bé.

    Không ngắm được san hô nhưng được cái sóng biển to, nhảy sóng rất thú vị. Tất nhiên ai ai kể cả những người biết bơi cũng phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Vùng vẫy 1 lát đã 4h, cả bọn lên bờ cho kịp chuyến tàu về. Lên cảm ơn cô bé dẫn đi, gọi cho bác Tròn vào đón, dọn dẹp đồ, mang 1 ít quà vào nhà con dâu bác Thông để cám ơn. 5 bạn trong đoàn quyết định ở lại đảo Bé sáng mai đi tàu sớm về. Số còn lại ra thuyền mà vẫn ngậm ngùi chưa muốn về.

    Quả thật đảo bé để lại cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng tốt.
  6. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng ở đảo Lý sơn. Chưa đến 6h sáng anh Tráng chủ khách sạn đã giục xuống chuẩn bị ăn sáng để đi không muộn tàu. Được cái mọi người trong đoàn rất đúng giờ nên chỉ 15' sau là đã xuống hết. Bác chủ khách sạn lại chạy ra hỏi có đặt vé tàu không bác ý đặt hộ. Trùi, tốt quá, nhờ bác ấy đặt cho cả đoàn. Theo lịch 8h sáng tàu sẽ chạy. Lúc đó mới có 6h nên mọi người đủng đỉnh. 5 người ở lại đảo Bé hôm qua cũng thấy quay về khá sớm. 7h bác chủ khách sạn lại hì hụi chạy ra bảo lên xe nhanh đi tàu sắp đi rùi. Phải nói bác chủ khách sạn Lý Sơn này khá nhiệt tình. Giá phòng của bác có thể đắt hơn 1 chút so với các nhà nghỉ khác (tuy nhiên nếu các bạn ở ghép thêm người thì tính ra cũng không đắt) nhưng bù lại phòng đẹp, thoáng, có điện 24/24, dịch vụ tốt, chủ khách sạn nhiệt tình. Chúng tôi biết chú Phương, chủ tịch xã Tân Bình cũng là do bác chủ khách sạn nay giới thiệu.

    Cả bọn leo lên xe, đến bến là hơn 7h, để 1 bạn kế toán của đoàn chạy đi lấy vé còn cả đoàn xuống tàu trước. Vài phút sau bạn kế toán ra cầm 1 tâp vé, vừa ổn định được chỗ ngồi tàu đã rời cảng. Lúc đó mới có 7h35 sáng. Thật là may mà đã nhờ bác chủ khách sạn đặt vé hộ trước, chúng tôi thì có vé nhưng có đoàn ra cùng chúng tôi mà không mua được vé nên không có chỗ ngồi. Cũng nhờ có bác chủ khách sạn giục mà chúng tôi ra đúng lúc, chỉ cần muộn 1 chút tàu chạy mất. Đúng là khi bán hết vé xong là tàu chạy chứ không đợi đến đúng 8h theo lịch trình.

    Rời khỏi đảo Lý sơn, 30' sau tới cảng Sa Kỳ, tôi nhìn thấy xe buýt khá đẹp đón ở đó nhưng vì không có nhiều thời gian mà lại muốn rẽ qua chùa Thiên Ấn trên đường về nên chúng tôi đi xe của bác Phi. Lần về này thì không được thoải mái như lần đi vì người dân lên nhanh qua hết cả chỗ của chúng tôi. Xe 12 chỗ cải tiến mà về sau các bạn đếm được phải tới 22 người, hic, khủng khiếp. Tất nhiên chủ xe chỉ nhận khách đến cầu đi Đà nẵng, sau khi thả hết khách thì chở chúng tôi lên chùa Thiên Ấn, chi phí chúng tôi vẫn trả như lần đi trước là 25k/người. Chơi ở đó 1 lúc bác lái xe chở cả đoàn đến cầu bắt xe về đà nẵng với giá là 60k/người. Đến đà nẵng, 1 bạn bắt xe oto về Vinh, 3 chúng tôi đi máy về hà nội còn lại 7 bạn ở lại đến hôm sau về.
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn. Lý Sơn cũng thay đổi nhiều. Mong rằng con người vẫn chân chất như chất người biển, không bị thương mại hoá. Nhưng hy vọng trong moiox chuyến đi, mỗi lần tiếp xúc với người dân, các bạn cũng nên gìn giữ tất cả vì biển đảo quê hương.
  8. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, quả thực khi nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của dân trên đảo, mọi người trong đoàn cũng cảm thấy bối rối không bít cư xử như thế nào cho hợp lý. Đưa tiền thì sợ họ hư >:)>:)>:)>:), mà không đưa gì thì cảm thấy áy náy [:D][:D][:D]. Cuối cùng đành mua ít kẹo và sữa làm quà. Cũng chẳng bít làm như vậy có đúng không nữa.
  9. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảnh nhìn từ đình Lý Hải:
    [​IMG]


    Hoàng hôn ở Lý sơn:
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cánh đồng lúa và lau trên đường ra Sa Kỳ:
    [​IMG]

    Bãi biển ở Đảo Bé:
    [​IMG]

    Cảnh từ ngọn Hải đăng:

    [​IMG]

    Đốt lửa nướng hải sản:

    [​IMG]
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cám ơn các thông tin chia sẻ của các bạn. Lịch trình đi như các bạn tổng kinh phí 1 người là bao nhiêu nhỉ? 30/4 này đoàn mình cũng đi Lý Sơn

    Thank

Chia sẻ trang này