1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý sự kiểu sinh viên (những câu chuyện về SV)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lý sự kiểu sinh viên (những câu chuyện về SV)

    1. Không ăn sáng không phải vì không có tiền ăn sáng, mà vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc... ngủ.

    2. Tiền là thứ ngốn thời gian kinh khủng, để có nó, người ta phải làm nhiều việc: viết thư về nhà, xin bạn bè "viện trợ", "thăm" tiệm cầm đồ và viết đơn xin hoãn học phí...

    3. Khi quyết định không tấn công nàng nữa, không phải vì chàng không có duyên, không có năng khiếu, không đào hoa, không kiên trì, có đối thủ nặng ký... mà bởi một lý do đơn giản: một bông hồng Đà Lạt giá 20.000 đồng!

    4. Khi dùng dầu gội đầu của người khác, không phải vì mình không có tiền, mình kibo hay lợi dụng mà bởi vì loại dầu gội đó... phù hợp với tóc mình.

    5. Khi ta cắt mái đầu... đinh, hay xén đứt mái tóc dài chấm lưng... không phải vì ta ăn chơi đua đòi, mốt này kiểu nọ, mà vì muốn tiết kiệm nước và dầu gội đầu.
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hỏi sinh viên: " Các em hãy nêu lý do tại sao nuôi con bằng sữa mẹ lại tốt hơn bằng sữa bò ? "
    Một sinh viên trả lời: " Thưa thầy em biết có 3 lý do:
    - Thứ nhất: sữa mẹ nhiều chất dinh dưỡng hơn.
    - Thứ hai: sữa mẹ không sợ có kiến hay con gì ăn mất.
    - Và thứ ba: bình đựng sữa rất đẹp ! :D :P
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Rớt Và Đậu
    Xưa có anh học trò là con quan từ Quảng ra Huế dự thi có mang theo một chú bé để hầu hạ. Lúc đi trên đèo Hải Vân, mải ngắm nhìn cảnh đẹp, một cơn gió mạnh làm chiếc khăn của chú bé rớt xuống. Chú giật mình kêu to:
    - Ối trời, rớt rồi.
    Anh học trò thấy chú bé nói lên tiếng "rớt" sợ nó vận vào việc thi cử của mình, bèn dặn:
    - Chớ nói bậy. Từ rày cấm chú nói đến cái tiếng xui xẻo ấy, nghe không?
    Chú bé hỏi:
    - Thưa cậu, nếu không nói tiếng đó thì phải nói thế nào?
    - Rủi mà bị gió làm bay khăn phải nói là "đậu" nghe không?
    Chú bé ngoan ngoãn "dạ". Bịt chặt chiếc khăn lên đầu rồi nói với chiếc khăn:
    - Tao cột chặt thế này, đi tới Huế, mày đừng mong "đậu" nữa, nghe không
  4. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không đi học không phải vì lười học mà vì không muốn lên lớp gây mất trật tự làm ảnh hưởng tới người khác.
  5. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Không đi xe máy không phải là không có tiền đổ xăng xe máy mà là không muốn nhà nước bù lỗ xăng xe máy!
    Tin mới nhận: mới tăng giá lên 7.000đ/lít nhưng vẫn phải bù lỗ!
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không ghi bài đi? Tôi sợ làm hỏng cái bút người yêu tặng cho và làm bẩn cuốn sổ mượn của thằng bạn.
    Tại sao lúc nào điểm của bạn cũng thấp lè tè vậy? Tôi không muốn ghanh đua với những người bạn mà tôi yêu qúy, tôi muốn họ mỉm cười và tìm thấy niềm an ủi trong học hành khi nghĩ đến tôi.
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không thèm học bài bởi vì ...càng học càng thấy mình hiểu biết ít
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều thì biết nhiều, biết nhiều thì quên nhiều, quên nhiều thì biết ít, biết ít thì cũng bằng học ít... ---> học ít cũng như học nhiều.
  10. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Khi ôn thi không muốn học không phai vì lười mà muốn thử xem mình thông minh đến cỡ nào tức là khi gặp 1 bài mới tinh mà làm dc thì mới gọi là thông minh chứ.

Chia sẻ trang này