1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý sự kiểu sinh viên (những câu chuyện về SV)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi thi vấn đáp 1 sinh viên sau khi đã cố hết sức nhưng liệu chừng vẫn chỉ được khoảng 4 điểm nên bảo với thầy giáo cố hỏi thêm mình một câu để mong được qua.Thầy giáo cũng thương tình đành cho anh ta một chút ân huệ.Câu hỏi mà thầy giáo đưa ra là khá bất ngờ thầy hỏi anh sinh viên là trong phòng thi này có mấy quả bóng điện.Anh ta mừng quá nhưng vẫn "cẩn tắc vô áy náy " nên đã đếm đi đếm lại tới 3 lần và trả lời với thầy là trong phòng có 5 cái bóng điện.Thầy giáo nhìn anh ta rồi lắc đầu .Quá hoang mang anh sinh viên không hiểu gì nhưng vẫn cẩn thận và đếm lại thêm 3 lần nữa nhưng thầy giáo vẫn lắc đầu.Cuối cùng anh sinh viên phải chấp nhận thi lại nhưng vẫn không quên hỏi thầy giáo xem thực ra là có mấy cái bóng điện ở trong phòng thi.Lúc này thầy giáo mới rút trong túi quần ra một quả bóng điện và nói "Bây giờ có mấy cái chắc anh cũng biết rồi chứ".
    Đúng là sự đời người biết thì đi hỏi còn người không biết thì lại phải trả lời.
  2. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lần sau khi anh sinh viên này đi thi lại thật không may cho anh ta là lại gặp đúng ông thày bữa trước và lịch sử lại lặp lại vẫn câu hỏi lần trước nhưng lần này anh sinh viên đã rất tự tin và trả lời ngay là trong phòng thi có 6 cái bóng điện.Thầy giáo mỉm cười và nói với anh ta là hôm nay ông chẳng mang theo cái bóng điên nào cả.Nhưng anh sinh viên liền móc trong túi ra một cái bóng điện.Há miệng mắc quai thầy giáo không nói được gì và đành phải cho anh ta qua .
    Đúng là con giun xéo lắm cũng oằn.
  3. invisible83

    invisible83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không yêu không phải là không yêu mà vì yêu nên mới không yêu .
    Thông cảm em ít vốn kiến thức!

Chia sẻ trang này