Ly thân có đáng sợ không ? Vợ chồng mình mới cưới được vài năm (chưa có con) mà cứ hục hặc suốt , toàn là những chuyện không đâu . Cả mình và anh ấy đôi khi thất vọng về nhau lắm . có lúc mình thấy chán lắm , nhiều khi biết rằng bị anh ấy hiểu lầm nhưng mình cũng chẳng thèm thanh minh nữa , anh không biết nhường nhịn chỉ làm mình giận hơn . mình đang định ra thuê nhà ở riêng một thời gian . Để cả 2 tự xem xét lại mình . có lẽ tụi mình vẫn còn sống ích kỉ chỉ biết đến cái tôi của mình .Nếu thật sự còn cần đến nhau thì cùng sống không thì chia tay thôi . cãi vã hoài mình mệt mỏi lắm . Tối qua phải uống 2 viên thuốc ngủ mới ổn . Giữa mình và anh ấy tuyệt đối không có người thứ 3 Tuy vậy mình không biết sống ly thân sẽ như thế nào , mình cảm ơn và trân trọng tất cả những chia xẻ của các bạn