1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý thuyết 1 + 1 = 2 ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi CaChep, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo y kien cua toi thi Bac Ca chep nen lam ro 2 van de
    - Y tuong chu chot la gi va nen gioi han no den dau
    - Thu hai la nen gioi han cap pham tru, chu to da tung hoc Chu nghia duy vat bien chung thi chi co vai cap pham tru chu chot thoi con nhung cai khac thi it quan trong hon, chu ma neu tat ca thi lam loang van de,
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Ý tưởng chủ chốt thì mình vẫn chưa công bố ngay.
    Còn chuyện dẫn dắt thì mình đang dẫn các bạn qua thế giới nhị nguyên, sau đó là khái niệm thông thường, phạm trù và cặp phạm trù triết học... Sau đó là gì rồi sẽ đến, sẽ thấy thôi...
    Hôm nay đọc cuốn sách cũ lại thấy có đoạn sau:
    Con người luôn sống trong một thế giới nghịch lý, giữa?
    cái hữu hạn và cái vô hạn,
    cái gián đoạn và cái liên tục,
    cái cụ thể và cái trừu tượng,
    cái đặc thù và cái bao quát,
    cái vật chất và cái ý thức,
    cái đạo đức và cái vô đạo đức,
    cái quá khứ và cái tương lai,
    cái truyền thống và cái hiện đại,
    cái cá nhân và cái cộng đồng,
    cái quốc gia và cái nhân loại,
    cái yên tĩnh và cái vận động,
    cái sự thật và cái giả dối,
    cái ổn định và cái bất ổn,
    cái bản chất và cái hiện tượng,
    cái khả năng và cái hiện thực,
    cái ánh sáng và cái bóng tối,
    cái ngu dốt và cái tri thức,
    cái cứng nhắc và cái linh hoạt,
    cái sáng suốt và cái mù quáng,
    cái che đậy và cái công khai,
    cái thẳng thắn và cái vòng vèo,
    cái mạnh mẽ và cái yếu đuối,
    cái can đảm và cái nhu nhược,
    cái ích kỷ và cái vị tha,
    cái thiện và cái ác,
    cái tự do và cái lệ thuộc,
    cái trách nhiệm và vô trách nhiệm,
    cái bổn phận và quyền lợi,
    cái cộng đồng và cái cá thể,
    cái chung và cái riêng,
    cái chất lượng và cái số lượng,
    cái cung và cái cầu,
    cái ham muốn và cái ý chí,
    cái tình cảm và cái toan tính,
    cái lôgic và cái nguỵ biện,
    cái cao quý và cái tầm thường,
    cái đúng và cái sai,
    cái phục vụ và cái lợi dụng,
    cái sức ỳ và cái tích cực,
    cái hữu hình và cái vô hình,
    cái hữu sinh và cái vô sinh,
    cái hình thức và cái nội dung,
    ?
    không bao giờ có thể kể hết. Dù có công nhận hay không thì chúng ta vẫn không thoát khỏi cái nghịch lý lòng vòng này.
    Thực tại như cây cầu nối hai bên bờ này, mỗi bên là một thế giới. Nếu chỉ có một cái thì lấy đâu để nhận thức và phân biệt thực tại?

    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!

Chia sẻ trang này