1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý thuyết đi xe máy :( ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoangtulove, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Le là cái để khởi động thôi bác à. Hôm trước bà chị đi về Hải Dương xong về kêu xe ì đi khó chịu quá, kiểm tra hóa ra ai đó kéo le mà không nhả về. Không biết có ảnh hưởng gì ko, con drim thái. Hình như le xuất phát từ tiếng Pháp là air, thấy mấy ông thợ già bẩu vậy, có nghĩa là đóng bớt đường khí vào cho xe dễ nổ máy.
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đã biết đi xe đạp thì xe máy là chuyện nhỏ.Đi còn dễ hơn đi xe đạp.Tớ biết có người biết đi xe máy mà không đi được xe đạp cơ.
    Mới tập đi thì tập bằng xe số thôi.Đừng tập bằng xe ga.Dễ gẫy răng lắm.
    Để ở số 2 giữ xe cân bằng rồi vặn nhẹ ga.Nên có một người biết đi ngồi đằng sau để hướng dẫn.Đi chầm chậm vài vòng cho quen rồi tập chuyển số.Dễ lắm ngày trước mình trèo lên là đi.May chưa đâm vào ai.
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Mới tập thì đi từ số 4 ấy
  4. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tốn xăng nữa chứ
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đúng rùi, mới tập đi từ số 4 luôn cho nó lành, đi số 1 kéo ga là nó vụt hẳn lên chả mấy là đâm vào cây
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    uh năm ngoái ở Thanh Hoá có 1 em tập Ju để số 2 rồ ga bốc đầu phi cột điện chấn thương sọ não luôn mí sợ chứ
  7. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc hỏi đùa mọi người đấy, thời buổi này làm gì có ai ko biết đi xe máy! Hồi tớ lần đầu đi, nhảy lên một phát là đi ra đường ngay. Hôm đấy có đám sinh nhật, mỗi thằng đèo một cô, tớ ko bít tí gì nhưng sĩ diện ko dám nói, ngồi lên chạy con dream luôn. Giả vờ bảo là xe lạ, thử bấm còi, xi nhan, đề..để phân biệt cái nào nằm ở đâu...thực ra có biết cóc gì ! , nhưng lý thuyết vào số thì biết vì đã từng chơi điện tử . Nhảy lên lúc đầu bị giật khục tí ti nhưng đi một 2 đoạn thì ngon lành! Hôm đấy đi 1 đoạn từ giảng võ lên bờ hồ mà ướt đẫm mồ hôi
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Có đấy bác ạ,không phải đùa đâu. Như bác là liều đấy lại không có bằng lái nữa là vi phạm pháp luật rồi. Bác tai nạn thì em chả quan tâm nhưng mà nhỡ cái bạn gái ngồi sau mà tai nạn oan vì bác thì sao
  9. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ah mà làm gì có ai biết đi xe máy mà ko biết đi xe đạp nhỉ??? Tập xe đạp là tập cái cơ bản lấy thăng bằng. Ko tập thăng bằng trước sao đi dc xe máy??? Nó nặng hơn xe đạp nhiều mà!
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhưng điều kiện bi giờ khá giả hơn trước có người không có xe đạp mà chỉ có xe mấy nên không biết đi xe đạp cũng bình thường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này