1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Tiểu Long - Huyền thoại không bao giờ chết

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ems_meo, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ems_meo

    ems_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lý Tiểu Long - Huyền thoại không bao giờ chết


    Nếu có ai hỏi người nào có đóng góp lớn nhất cho nền điện ảnh Hong Kong, câu trả lời sẽ không phải là Thành Long, Châu Tinh Trì hay Lưu Đức Hoa gì cả, mà chính là Lý Tiểu Long.
    Trong danh sách những người Trung Quốc nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ra thế giới không thể không nhắc đến anh. Nhờ có anh mà võ thuật Trung Quốc được cả thế giới biết đến, nhờ có anh mà điện ảnh HK được cả thế giới chú ý.

    Lý Tiểu Long đã mất từ năm 1973 nhưng thật sự mức độ ảnh hưởng của anh vẫn còn rất mãnh liệt. Trong hai thập niên 70 và 80, hình tượng của anh đã trở thành mô thức chủ đạo cho điện ảnh HK, đưa điện ảnh HK phát triển ra bên ngoài thế giới, đến thập niên 90 ba chữ "Lý Tiểu Long" đã giúp không ít diễn viên cũng như đạo diễn Huyền thoại không bao giờ chết HK có cơ hội đánh vào thị trường Hollywood


    Khi còn nhỏ, Lý Tiểu Long là một cậu bé ốm yếu và nhiều bệnh tật . Không chỉ thế anh còn là một chú nhóc thích gây sự đánh nhau, kết bè lập phái, trốn học như cơm bữa. Lên lớp 6 rồi mà Lý Tiểu Long vẫn chưa thuộc hết bài "Cửu nhân ca". Song do ngày ngày phải đưa cơm cho bố là nghệ sỹ Lý Hải Tuyền trong đoàn hát nên anh có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, trở thành diễn viên thần đồng của dòng phim nói tiếng Quảng Đông. Ngoài việc đóng phim, Lý Tiểu Long còn rất ham mê luyện tập võ nghệ, mới 15 tuổi đã học Vĩnh Xuân Quyền, đồng thời học lóm Tây dương kiếm của người anh kế Lý Trung Thâm. Võ thuật là mạng sống của anh, lúc ăn cơm cũng có thể tập võ được. Năm 17 tuổi Lý Tiểu Long chính thức đến với võ trường và phim trường: lên võ đài tỉ thí và đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim Nhân Hải Cô Hồng. Hãng phim Shaw Brothers muốn kí hợp đồng với anh nhưng do bị cảnh sát bắt sau một lần đụng độ suýt gây án mạng, họ đã bỏ ý định ngay. Không thể để con tiếp tục lúc sâu vào nguy hiểm, cha mẹ của Lý Tiểu Long đã quyết định đưa anh sang bên Mỹ với hi vọng anh sẽ tu tâm dưỡng tính trên xứ người, theo đuổi việc học hành.

    Chuyến hải hành dài gần 18 ngày đêm đã đưa Lý Tiểu Long đến đất Mỹ. Năm 1961, anh vào học khoa triết học ở viện đại học Washington. Sau này anh phát biểu "Ai cũng bảo võ thuật và triết học chẳng có gì liên quan với nhau nhưng thật ra đằng sau võ thuật chính là triết học." Ngoài giờ đến trường, Lý Tiểu Long tranh thủ thời gian rảnh rỗi để dạy võ ở công viên gần nhà, và ít lâu sau "Chấn Phan Quốc Thuật Quán" đầu tiên đã được Lý Tiểu Long mở tại khu Tây Nhã Đô. Đầu năm 1963, Lý Tiểu Long gặp và lam quen với võ sư Ed Parker, người được mệnh danh là cha đẻ của môn Không thủ đạo Mỹ, Chính vị võ sư này đã khiến Lý Tiểu Long có ý định viết sánh về võ thuật. Anh chỉ viết và xuất bản một cuốn duy nhất mang tên "Quyền phát Trung Quốc cơ bản". Trong thời gian này anh gặp và yêu một cô học trò nước Mỹ là Linda. Cô kể lại: "Hôm đó tôi đang luyện tập với các học trò của Lý Tiểu Long. Anh ấy cố tình tách riêng tôi ra khỏi đám đông rồi quật ngã tôi. Tôi cứ tưởng là một đòn thế mới nhưng không ngờ anh ấy nói nhỏ mời tôi đi ăn". Tối hôm đó là lần hẹn đầu tiên của Lý Tiểu Long và Linda. Ăn xong anh tặng cho cô một con búp bê bằng vải trên đầu có thắt bím tóc. Linda thích lắm vì con búp bê rất giống cô khi tập võ. Thế là họ yêu nhau, đến tháng 8 /1964 Lý Tiểu Long ra mắt gia đình Linda và xin hỏi cưới cô

    (Còn tiếp / theo bào Thế Giới Điện Ảnh)

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có nhủ lời với tôi, hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người!

    Được ems_meo sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 18/01/2004
  2. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hay le''m, bác viết tiếp đi, Lý Tiểu Long, hay là Gruce Lee mình rất mê! anh ta đóng phim hay , phong cách có lúc cũng hơi hài. Mình ấn tượng nụ cười của anh ta lắm.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  3. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bruce Lee chứ không phải Gruce bác ạ. Không đơn thuần là một diễn viên nổi tiếng mà Lý Tiểu Long còn là một huyền thoại về võ thuật. Với tuyệt kỹ "Nhất Thốn quyền" chưa một cao thủ nào đánh bại được anh, đây là một cú đấm khủng khiếp có lần so tài với một cao thủ Karate, sau khi dính chưởng bác này bị bắn ra hơn 10 m năm im bất động (bó tay).
    Anh còn là người đã sáng lập ra môn võ Jetkudo ( triệt quyền đạo ), theo tui những thế võ của Bruce Lee mang tính chiến đấu cao,có hiệu quả nhưng mờ hơi tàn nhẫn.
    .                                [​IMG]                  
  4. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác nhắc giùm mình, hehe tên thần tượng mà mình cũng quên là đáng trách, hehe
    - xem phim Lý Tiểu Long thấy anh ấy ra đòn ghê thật, dính đòn nào thì chỉ có mà liệt một đống như đống....he..he.
    - mình thích nhất là "mãnh long hoá giang" và "Chiness connection", anh Long ko có diễn xuất gì đặc biệt so với những diên viên khác, chỉ được cái diễn mà như thật, nhiệt tình, khuôn mặt đầy cá tính (sao lâu lâu thấy chú Châu cũng hơi hơi giống).
    - hồi đó có bộ "đường sơn đệ huynh" nói về cuộc đời anh Long, do HK sản xuất, phim hay nhưng sao chả thấy tái bản lại gì.
    - bác nào biết về anh long thì cứ post nhé.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY

Chia sẻ trang này