1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý trí đã chiến thắng tình cảm?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2rivers, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đầu tư gì hả bạn.. mình đang rất lo lắng
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tình cảm có phần lấn lướt, cuối cùng lý trí của em đã chiến thắng ^^
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lý trí thắng tình cảm thì con người khô khan, già cỗi và mỏi mệt, chán chường. Nhìn đâu cúng không hứng thú
    Tình cảm thắng lý trí thì con người yếu đuối, dễ ủy mị, dễ bi lụy, nhiều khi làm những việc điên rồ, ngông cuồng
    Dung hòa đi nhé. Cho cuộc đời thú vị hơn
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    tùy tình hình mà dung hòa thôi chứ chả biết thế nào đâu. nhưng cách tốt nhất là k nên yêu ai hết lòng, hãy để 1cửa mà bước ra, đấy là cách tự bảo vệ mình đấy.
  5. eTen2906

    eTen2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không nên hành động theo tình cảm. Lý trí là cần thiết trong những quyết định như thế này
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy thuộc vào bạn muốn có tương lai hay không nữa chứ!
    Nhiều người thấy rõ là như vậy, nhưng vẫn muốn lao vào.
    Ơ, nhưng mà đầu tư cái gì cơ? Tình cảm, thời gian hay tài chính??
  7. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi theo tiếng gọi của trái tim cùng với sự chỉ dẫn của cái đầu. Chỉ cảm tính không thì chưa đủ, cần phải có lý trí để biết phân biệt phải trái, đúng sai. Đơn giản vậy thôi bạn à.
    Cũng giống như là khi bạn bắt đầu làm gì thì cần phải dùng trí óc để xác định phương hướng ấy mà .
    Nếu trái tim bạn rung lên những nhịp đập ngọt ngào và cái đầu bạn mách bảo rằng đó là đúng, thì bạn còn chần chờ gì nữa, tiến lên đi nào. Nhưng trong trường hợp đã có sự xung đột, nghĩa là đang có vấn đề thực sự, bất ổn thực sự đang tồn tại. Đến đây thì bạn hiểu ý mình rồi, đúng không?
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 28/02/2008
  8. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ra là chưa trả lời câu hỏi của bạn, và đó chỉ có thể là KHÔNG. Vì nếu không có tương lai thì tình cảm cũng không thể tiếp tục tồn tại được, ý mình nói là tình cảm lâu dài ấy, không phải cảm xúc nhất thời nhé.
    Nếu bạn suy nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ thấy nó chẳng liên quan chút nào đến việc " lý trí bóp chết tình cảm" nào cả . Làm gì phải đến mức ghê thế

Chia sẻ trang này