1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý trí và tình cảm, phải nghe ai khi tồn tại 2 tình yêu trong chính mình...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leuohleu, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu lý trí mà bạn muốn nói ở đây là cái gì , tui nghĩ đó là sự cố chấp,cứng đầu thì đúng hơn, yêu mà ko chịu nhìn nhận mình đã yêu , ko dám từ bỏ những gì mình đang có để đi tạo dựng 1 cái mới, lo sợ nếu bỏ rùi mình ko đủ sức tạo nên cái mới tốt hơn cái bi giờ .... kết lại, đó là 1 người con trai nhu nhược
    The time goes by - No time to cry
  2. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Som muon gi ban cung thay doi , vay tai sao khong phai la bay gio ?van de la trung thuc va thang than.
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!
  3. NguoiGiangHo

    NguoiGiangHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sớm muộn gì bạn cũng thay dổi , tại sao không phải là ngay bây giờ?
    Đời ta cô đơn , nhưng ta chẳng thèm tìm ai !
    Đời ta cô đơn , nhưng ta vẫn cứ yêu đời.....!

Chia sẻ trang này