1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý trí .......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi tuxedo_matna, 11/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo_matna

    tuxedo_matna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lý trí .......

    Có câu chuyện về một đứa bé đã sợ hãi khóc ré lên khi nó thọc tay vào miệng một cái bình sứ Trung Quốc rất đắt tiền mà rút tay ra không được. Cha mẹ và những người hàng xóm đã tìm mọi cách và ráng sức nắm tay đứa bé kéo ra, nhưng chỉ làm nó càng khóc lớn hơn vì đau và sợ.
    Cuối cùng, không còn cách gì khác họ đành đập bể cái bình tuyệt đẹp và quí giá đó. Và khi những mảnh rơi tan tác dưới sàn, mọi người hiểu tại sao cái tay của thằng bé lại kẹt cứng ở trong. Cái nắm tay nhỏ bé của nó đang túm lấy một đồng tiền cắc mà trước đó nó đã làm rơi vào trong bình, nó lại không chịu thả ra.
    Không chỉ riêng đứa bé, rất nhiều người trong chúng ta đã không nhận ra được giá trị thật của cuộc sống: không nhận ra cái nào quan trọng hơn. Nếu phải chọn một trong hai, đập vỡ cái bình hay là thả tay ra, bạn chọn điều nào?
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì đâu bác !
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    nếu là em ấy à,dễ thôi.Em chọn cách rút tay ra khỏi bình,sau đấy úp ngược bình lại cho đồng tiền rớt ra,tiện cả đôi đườn,chỉ tại đứa bé ấy còn nhỏ nên không biết thôi chứ như em là em làm nhưcách của em rồi,và như vậy chắc chẳng có chuyện gì để nói rồi nhỉ
    tất nhiên ,trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những điều không đơn giản như vậy đâu,thôi,đến khi ấy nghĩ tiếp,nếu mà bây giờ em nói trước được thì em làm thầy bói cho rồi

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên ...................nên học.............. Biết cho và............... Biết nhận..................
    Tram
  5. TheVagabond

    TheVagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác BigDog thế là giỏi hơn con nít rùi đấy. Tiến bộ vượ bậc đấy nhá
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
    User xơ cua của Sùng
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm đồng tiền ấy suốt, và hãy nở một nụ cười thật tuyệt vời -
    Trừ khi, đó chỉ là đồng tiền hay một thứ có thể mua được ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Lý trí ? Là biết nắm lấy cơ hội của chính mình .Lý trí không phải là để so sánh giữa cái bình và đồng tiền , cái nào đắt tiền hơn , mà là cái nào cần thiết cho mình hơn . Thử hỏi đồng tiền và cái bình cái nào có lợi hơn cho thằng bé nào ? Thằng bé đó rất có lý trí , nó đã không chịu buông đồng tiền , chiến lợi phẩm mà nó đạt được , và với đồng tiền đó , nó có thể mua được thứ gì đó có ích hơn là cái bình .
    Kill me kill me kill me again with your true love!!
    Bring me bring me bring me the end with your true love!!
  8. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chú TheVagabond nói thế, tội em nó chứ !
    Big ơi, vô đây em - Thế này nè, cứ để nguyên cái tay như vậy .
    Đừng động thủ, hìhìhì...cho đến khi ngủ thiếp đi vì một cái gì khác chứ không phải là cái bình hay đồng tiền , hhhh...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  9. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    " Lý trí ? Là biết nắm lấy cơ hội của chính mình .Lý trí không phải là để so sánh giữa cái bình và đồng tiền " -
    Quỳnh nói đúng rồi - Nếu so sánh thì khác nào bán lương tri cho lý trí ! Well ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  10. tuxedo_matna

    tuxedo_matna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lúc đầu mình tưởng các bạn đa số sẽ chọn là thả tay ra chứ!Thật là bất ngờ .....quả thật dân Đn có khác người ha..>quả thật , theo mình biết thì đa số là thả tay ra để chấp nhận nhưng trong cuộc sống không đơn giản như vậy, nhiều lúc bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời , ta không có một khoảng trống để ngừng lại suy nghĩ. Có đôi lúc ta "thả tay ra" được nhưng cũng có đôi lúc ta lại "đập vỡ cái bình" mà không hay biết. Có lẽ đó cũng là điều khác biệt giữa người thành công và thất bại.không biết có ai đã từng chọn giải pháp đập vỡ cái bình để giải quyết khó khăn mà mình gặp không nhỉ?
    Được tuxedo_matna sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 12/12/2002

Chia sẻ trang này