1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý tưởng của bạn là gì ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng của bạn là gì ?

    Lý tưởng ? Thế nào gọi là sống có lý tưởng ? Sống có lý tưởng và sống có mục đích có giống nhau ? Thế hệ trẻ chúng ta bây giờ đa phần sống có lý tưởng hay không ? Và lý tưởng của chúng ta trong thời đại này là gì ? Bàn luận về vấn đề này có quá lý thuyết chăng ?

    Đó là một loạt các thắc mắc mà tôi muốn bàn luận, góp ý, hướng dẫn từ các anh các chị và các bạn... !

    Sống trên đời này, ai chẳng có mơ ước của riêng mình. Theo tôi nghĩ thì chẳng có mơ ước nào gọi là quá viễn vông cả, quan trọng là cách nghĩ và cách biến cái mơ ước của mình thành sự thực như thế nào thôi. Vậy thì mục đích cũng có thể xem là một phần mơ ước, nhưng mấy ai có mục đích rõ ràng cho đời mình. Do đó sống có mục đích chưa hẳn đã là sống có lý tưởng. Lý tưởng theo tôi nghĩ là mục đích cao nhất của con người trong xã hội, góp phần đưa xã hội tốt đẹp hơn lên và biết đấu tranh để có thể đạt được mục đích ấy.

    Thế hệ của ông cha ta ngày xưa, lý tưởng là dành lại độc lập tự do cho dân tộc. Trong thời đại của chúng ta, của kinh tế thị trường, lý tưởng có thể là xây dựng đất nước giàu mạnh, tốt đẹp hơn. Như thế, việc lớp trẻ chúng ta bây giờ cố gắng kiếm tiền, làm giàu một cách chính đáng, cũng đã xem như là lý tưởng sống rồi. Ở mỗi thời đại khác nhau, chúng ta lại có những lý tưởng khác nhau.

    Một qui trình bình thường, một thanh niên tốt nghiệp phổ thông, vào ĐH, ra trường thì cố gắng xin việc với một mức lương tối thiểu mình có thể được trả. Khi gặp nhau, chúng ta hỏi nhau đang làm việc gì, lương có cao không, có đúng ngành không và hoàn toàn không hề quan tâm đó là một công ty trong nước hay nước ngoài. Chung qui lại là việc cố gắng làm giàu cho mình trước. Tôi đã từng tranh luận với bạn của tôi về vấn đề này, dân có giàu thì nước mới mạnh, vì vậy tư tưởng này hoàn toàn tốt đẹp và rất đáng hoan nghênh.

    Vật chất quyết định ý thức. Có thực mới vực được đạo. Có quan tâm đến bản thân, gia đình, làm giàu cho chính mình thì cũng là làm giàu cho xã hội. Như tôi đã nói ở trên, đó cũng đã là một phần của ?olý tưởng?. Nhưng chủ nghĩa cá nhân nếu được đề cao quá, bạn sẽ đi đến một lối sống thực dụng, dần dà cái lý tưởng của bạn chỉ là những toan tính cá nhân. Cái khoản cách từ nó đến tiêu cực trong lối sống và suy nghĩ sẽ rất mong manh.

    Vậy thì lý tưởng của bạn là gì ? Quan niệm của bạn khác tôi ra sao ?
  2. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đề thi hết học kỳ của tôi cũng đã từng hỏi "lý tưởng của bạn là gì?" Khi ấy thật sự tôi không thể nghĩ được , có thể nói là không thể thấy được lý tưởng của chính bản thân mình là gì
    Nói ra thì có thể mọi người không tin chứ từ khi sinh ra đến bây giờ tôi không biết mình phải cần phấn đấu để làm gì.Có thể do cuộc sống của tôi trải qua quá bình thảng và yên tĩnh,ngày ngày đi học, hoc xong về nhà ăn uống coi ti vi lai học và đi ngủ, ngỳa ngày qua đi đều như thế.Hầu như tôi làm gì học trường gì , học như thế nào đều được người khác sắp đặt hộ mình,tôi chỉ cần làm theo mà thôi
    Như thế , cho đến khi tôi được cả nhà cho đi du học, co s thể nói đây cũng chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi,Khi sang đây tôi phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ, từ việc nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa......lúc đầu cũng có chút bỡ ngỡ,nhưng dần dần rồi cũng quen dần , từ đây tôi mới nhận ra rằng mọi việc đều nên tự mình làm, tự minh quyết định thì khi đó mới tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.Và cũng từ đây tôi cũng dã tìm được mục tiêu phấn đấu riêng của mình.
    Có thể nói mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu riêng của bản thân mình.cũng có thể hiểu đây cũng là lý tưởng sống của bản thân mình.Lý tưởng của mỗi người cũng khác nhau.
    Nếu cuộc sống mà không có lý tưởng thì thật là vô vị.Muốn đạt được lý tưởng của mình thì chúng ta luôn phải cố gắng phấn đấu ,không ngừng vươn phía trước.
    Đấy chỉ là những điều tôi nghĩ, và nhận thấy được qua chính bản thân của tôi.
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng của tớ là sống làm sau có ích cụ thể như sau nè :
    1. Là đứa con ngoan của ba, mẹ. Là người anh mẩu mực của các em.
    2. Là người chồng tuyệt vời trong mắt vợ
    3.Là nhà kinh doanh trẻ thành đạt
    Nhiều quá phải không, tham thiệt thế mới cố gắn phấn đấu chớ
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Theo ego, lý tưởng là mơ ước và khát vọng ở một tầm cao, liên quan đến cái chung, cái cộng đồng nhiều hơn cá nhân. Nói như xml cũng có cái đúng, bởi khi bạn có mong muốn làm giàu cho bản thân, cũng có nghĩa là bạn làm giàu cho xã hội, và khi đó mơ ước đồng nghĩa với lý tưởng.
    Dù sao, mơ ước, tham vọng hay lý tưởng đều giống nhau ở một điểm, đó là tạo ra mục đích sống làm cho con người đó có động lực để hướng tới. Đi đường mà ko biết đích đến là đâu thì cứ vòng vèo và luẩn quẩn mãi ko thôi. Tuy nhiên, để tìm ra một mục đích sống phù hợp với năng lực của bản thân cũng ko hề đơn giản, giống như một cái đích quá xa trong khi khả năng đi bộ của chúng ta có hạn, thì sẽ xảy ra một trong 2 trường hợp, hoặc là ta ko thể tới được đích, hoặc là tới đích thì cũng die rùi Vì thế, trước khi xác định mục đích sống, chúng ta cần biết chính xác năng lực hiện tại của chúng ta tới đâu và khả năng cải thiện/mở rộng năng lực đó tới đâu.
    Có rất nhiều yếu tố tác động tới sự hình thành lý tưởng của mỗi cá nhân, nhưng 2 yếu tố quan trọng nhất có lẽ là hoàn cảnh/môi trường sống và tính cách của chúng ta.
    Thông thường, những con người có một cuộc sống bình yên, phẳng lặng, ít biến động sẽ ko/ít có lý tưởng/hoài bão, vì hoàn cảnh sống sống ko buộc người ta đặt ra môt mục đích quá to tát. Cuộc sống của họ đã beautiful rồi, con đường đi của họ đã/phần lớn đã trải hoa hồng rồi, thì họ cứ việc bước tiếp theo con đường ấy là điều hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiên ko thể phủ nhận những người ko muốn đi theo con đường hoa hồng phẳng lặng mà muốn tìm thú vui, tìm lẽ sống và lý tưởng ở một con đường khác vòng vèo và chông gai hơn. Cái này lại phụ thuộc vào tính cách/bản chất của mỗi con người.
    Bản chất/tính cách cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự hình thành mơ ước/lý tưởng của họ. Có người có cuộc sống "bình bình", nhưng họ ko muốn thay đổi, đơn giản bởi họ ko phải là người có tham vọng or luôn có suy nghĩ: "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa." Ngược lại, với những người có tham vọng, muốn phiêu lưu thử thách thì dù môi trường sống có như thế nào, mục đích sống của họ vẫn lớn đùng
    Ôi, mỏi tay, hôm nay triết lý lung tung roài. Ego ko dám dùng 2 chữ LÝ TƯỞNG, chỉ là MƠ ƯỚC của bản thân thôi.
    1. Một cuộc sống loăng quăng, sóng gió chút chút, nhưng phải thú vị, và rốt cuộc phải kết thúc có hậu
    2. Một công việc ưa thích, nhiều tiền, thăng tiến khi còn trẻ, và cân bằng, ổn định khi có nếp nhăn.
    3. Sự đồng thuận và yêu thương của người thân, người yêu/ chồng/con , bạn bè... Một câu hơi sáo rỗng tí nhưng: khi thấy ai đó nhoẻn miệng cười cám ơn vì hành động của mình là sung sướng đê mê suốt cả ngày roài.
    Cứ như thế đã nhỉ?
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, như tớ hiện tại
    u?c xml_q84 s?a vo 07:29 ngy 20/07/2006
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    năm con 10 tuổi, con muốn mình làm bố mẹ, để được quát mắng con cái như bố mẹ...
    năm con 15 tuổi, con ước mình là *************, để toàn quyền xử lý những rối ren mà con gai mắt trong xã hội con vừa mới nhận ra trước mắt....
    năm con 20 tuổi, con lại mong mình trở thành một người thành đạt và giàu có, với đầy đủ tiện nghi sự sung sướng!!!
    năm con 25 tuổi, con lại ước mình có một công việc ổn định và một vị trí bình thường yên bình trong xã hội...
    năm con 30 tuổi, con nghĩ đến một mái ấm gia đình ấm cúng, một người chồng biết yêu thương và chăm sóc bảo vệ con, những đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang...
    năm con 40 tuổi, con ước sao chồng mình có thể nhíu mày một tí mà nghĩ tới con ngay sau khi anh ấy vừa mới qua đêm với một người đàn bà khác...
    năm con 50 tuổi, con ước giá mình đã nghiêm khắc với con cái hơn để ko đến nỗi nó trở thành một cái nhọt của xã hội
    và năm 60 tuổi... con ước mình lại được trở thành 10 tuổi....
    viết một tí cho thấy đời nó lãng đãng và thi vị ai muốn đọc thì đọc ko muốn đọc thì thôi
    =Mercurtan=
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> hị hị !!! hổng bít có kéo thọ nổi tới lúc vàng vàng ý không vậy =>> Nói trước bước không wa nà
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 19/07/2006
  7. rio_lin

    rio_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình là người luôn có những lí tưởng vô vô vô cùng lớn. Mặc dù mình ko thick gọi nó là lí tưởng mà mình hay gọi là mục tiêu hơn. Sự thực là mình ko hiểu hết ý nghĩa của từ lí tưởng
    Mục tiêu gần
    1.Phát triển clb tình nguyện viên ĐN
    2.Đưa nhóm vẽ LCDN thành nhóm vẽ số 1 miền trung tây nguyên
    3.Du học ở Harvard
    Mục tiêu xa
    1.Giám đốc tập đoàn kinh doanh tầm cỡ quốc tế
    2.Xây một thư viện truyện tranh số 1 thế giới ở VN
    3.Xây 1 ngôi trường chuẩn quốc tê, với học sinh tuyển chọn gắt gao
    4.Xây 1 nhà tình thương cho người già và trẻ con, tìm việc làm cho người lớn
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói lý tưởng thì nghe hơi quá, chỉ là những mong muốn trở thành mục đích để cố gắng phấn đấu mà thôi.
    1. Một việc làm và một gia tài kha khá
    2. Lo cho má và các em có một cuộc sống tốt nhất
    3. Một gia đình nhỏ để được chăm sóc người mình yêu thương
    4. Một gia đình lớn với những đứa trẻ cần được yêu thương, chăm sóc
    5..................nhiều quá, thực hiện từng cái một zậy
  9. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ước mơ thì nhiều lắm nhưng thực hiện nó thật sự sao quá khó đối với mình,nhưng nói vậy thì mình càng nản chí mà ko thực hiện được,nhất định mình sẽ thành công,mình sẽ lun nhớ câu nói của papa CỐ GẮNG LÀ MẸ THÀNH CÔNG

Chia sẻ trang này