1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý tưởng sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynhlam2001, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Lý tưởng sống của bạn là gì?

    Hồi mình mới ra trường đi làm, gặp một khách hàng, được hỏi " Ứơc mơ của cháu hiện nay là gì?". Thú thực lúc đó mình sững người với câu hỏi, ước mơ của mình lúc đó ư, vừa ra trường thì chỉ mong có công ăn việc làm ổn định, kiếm việc rồi thì mong công việc suôn sẻ, không bị sếp đuổi. Nghĩ lại mới thấy sao mà nó nhỏ bé thế, không thể trả lời câu hỏi của chú ấy được. Chắc chú ấy cũng thấy bộ dạng của mình nên nói gì đó, đại ý phải có ước mơ, cao hơn là lý tưởng sống gì đó, mình không nhớ chính xác. Chuyện ấy qua lâu lắm rồi nhưng thỉnh thoảng mình vẫn thảng thốt nhớ tới câu hỏi của người khách hàng năm xưa, và lại thảng thốt nhận ra sao ước mơ của mình vẫn cứ bé tẹo, từ chỗ không bị sếp đuổi đến chỗ thu nhập cao, từ chỗ lo cho có chồng có vợ rồi lo có con có cái, lo một mái nhà con con rồi lo thêm vật dụng tiện nghi sinh hoạt... Vẫn biết những điều nhỏ bé ấy không đơn giản chút nào, và có khi là một điều xa vời đối với người khác, nhưng vẫn có lúc tự hỏi có phải mình sống thiếu ước mơ, cao hơn là lý tưởng sống?
    Các bạn ơi các bạn chia sẻ với mình đi nhé! ước mơ của bạn hiện nay là gì? Và cao hơn, lý tuởng sống của bạn hiện nay là gì?
  2. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng của mỗi người mỗi khác thôi. Nhưng nói tóm lại là nó phải hướng về chân thiện mỹ, chứ không phải là những nhu cầu cho một cuộc sống thường tình. Dĩ nhiên, một cuộc sống với gia đình, bạn bè, con cái là cái gắn ta với trách nhiệm, với nghĩa vụ của một con người chứ không phải gắn với mục đích của cuộc sống, đó là khi ta loại bỏ tất cả những nhu cầu vật chất, cái nhu cầu có tính thú vật. Tránh nhiệm là việc phải làm, rồi hãy nghĩ đến cái gì đó xứng đáng hơn với cái thằng người trong ta.
    Vậy thì cái lý tưởng nó cao đẹp lắm, và những người có lý tưởng sẽ theo đuổi một số mục tiêu sau đây: Khoa học, nghệ thuật, chính trị. Nhưng nỗ lực tự làm giàu cũng là một lý tưởng nhưng không phải vì mục đích hưởng thụ mà phải vì mục đích nhân văn. Ngoài những mong muốn đó, chẳng có một mong muốn nào có thể gọi là lý tưởng cả. Rất tiếc là thế hệ trẻ ngày nay quá thiếu lý tưởng. Cái cuộc sống thị trường lôi cuốn người ta vào vòng vật chất, vào sự chia rẽ rồi phát sinh mâu thuẫn để đấu đá không ngừng.
    Suy cho cùng thì cũng phải ăn cho no thì mới nói lý tưởng được, nhưng bọn trẻ ngày nay kém quá. Còn bọn già thì đã trở thành trơ trẽn, không khác gì thú vật. Cái gốc nhân bản nó đang bị xói mòn. Nhìn mà chán. Hỏi chú ước mơ là gì, chú bảo ước mơ giàu có, vợ đẹp con ngoan, hỏi em ước mơ là gì, em chỉ ước mơ gia đình hạnh phúc. Không tin thử làm cái poll đi.
  3. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Lý tưởng sống của mình là tiền và ********
  4. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu phải là lý tưởng. Cái này là thú tính
  5. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không có tham vọng xả thân vì người khác hay bỏ qua vật chất đâu. Vì nếu thấy con mình không được ăn ngon mặc đẹp là mình thắt lòng lắm. Hay những phút bình yên hạnh phúc nô đùa với con mình cũng chẳng muốn đánh đổi bằng cái khác.
  6. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chí ní chí ní, tục tĩu quá
    lý tuởng sống của a e chúng ta đâu fải vì hai cái đó, cái mà a e tự hào là có một thế hệ tiếp nối hơn hẳn a e ta bây h
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tục tỉu bằng cái ảnh của ông không??
    lý tương sống của tôi là sống theo lý tưởng, là sống như là một con người bình thường, ở nhà thì kính trọng cha mẹ , anh em, yêu thương con cháu, ra đường thì tôn trọng mọi người và yêu thương mọi người.....
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ có được một tình yêu đủ gắn bó đến trọn đời, lý tưởng sống là hoàn thiện bản thân.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tôi đi làm. Tôi tự giác làm những công việc mà tôi nên làm, đó là chân. Tôi không thủ đoạn này kia trong công việc, đó là thiện. Tôi chọn phương cách tối ưu cho công việc của tôi, đó là mỹ.
    Chân thiện mỹ thật ra chẵng phải là điều gì cao siêu. Khi ta hướng về chân thiện mỹ thì tự nhiên chân thiện mỹ sẽ xuất hiện trong cuộc sống thường ngày.
  10. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    người tầm thường thì lý tưởng cũng tầm thường

Chia sẻ trang này