1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lyon

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi cattora, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ở Lyon có cái gì hay hay không các bác ơi ?




    Được cattora sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 15:01
  2. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hehe , bạn muốn hỏi cái gì hay là cái gì? hehe ko hỉu , hỏi rõ thêm tý nứa đi, đi Lyon chơi với tụi này đi , vui lắm!
    NAM
  3. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Nếu bác chưa thấy hay thì recommend cho dân bản xem cái nhẩy. Cheers!
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hị , tui là dân Lyon đã ...hơn 2 năm , nhưng mà cũng chả thấy có gì để đi chơi ở đây nhiều lắm đâu . Cũng như các tỉnh khác , Lyon có một khu trung tâm ,khu presqu'ile, tại đó các bác có thể đến thăm cái place lớn nhì Châu Âu là Bellecour , và một place khác khá đẹp là Place de Terreaux (theo truyền thuyết thì đây chính là nguồn gốc của chữ presqu'ile , thời trước khu này là một hòn đảo nhỏ nằm giữa 2 dòng chảy Rhône và Shaone , nhưng sau đó dân Lyonnais đã lấp đất ở place để trở thành presqu'ile. Và vì vậy place này mang tên là Terreaux (đất+nước). Nếu từ Bellecour , quý vị đi thẳng lên sẽ lạc vào khu Vieux Lyon , đay là một khu cổ kính khá đẹp vào buổi tối , ở đây tập trung khá nhiều nhà hàng đặc sản Lyon cũng như hằm bà lằng các thứ khác . Tại đây cũng có những traboules , những con đường hẻm nhỏ đi xuyên qua các căn nhà , cũn gnhư có hai nhà thờ St-Jean và St-Just cổ xưa . Nếu thích quý vị cũng có thể đón funiculaire để lên đến Fourviere , nhà thờ đã được dân Lyon xây lên để tưởng nhớ đức mẹ Maria đã giúp họ thoát được cơn bệch dịch khủng khiếp , Fourviere toạ lạc tại vị trí có thể coi là cao nhất của Lyon , từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát hết toàn cảnh Lyon . Ngoài ra , các bác có thể thả bộ theo những con đường thoai thoải , khá tĩnh lặng và bình yên ở đây , để lắng hồn một chút . Và nếu tiện bước , quý vị có thể ghé thăm khu opéra(không biết có phải ko) cũ ở gần đấy , và cả một cái viện bảo tàng (quên mất tên rồi ).
    Nếu như từ Bellecour mà đi ngược lại , các bác sẽ đến Guillotiere , khu quartier chinois . Có thể xem đây là một quận 13 thu nhỏ (cũng có paris store). Nhưng phải cẩn thận vì đối diện là khu của bọn rệp , khá phức tạp , tóm lại đừng nên chui vào thì hơn .
    Xa xa một tí thì có cái hồ Miribel , khá đẹp , nhưng đến vào mùa hè thì vui và có nhiều cơ hội ...rửa mắt hơn . Ở đây còn có một điểm đặc biệt là tại một số khu vực , có chia vùng đàng hoàng
    (do dân Châu Á đều têu). Ở khu vực của người Việt , quý vị có thể tìm thấy những xe bán bánh mì và các món ăn vặt như ở VN , ngoài ra cũng có khá nhiều sòng đỏ đen ngoài trời.
    Ngoài ra ở Les Etats Unis cũng có những bức tường với đầy những bức vẽ khá đẹp
    Sơ sơ một tí , các bác có thích thì em sẽ chi tiết hơn
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​

Chia sẻ trang này