1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lyrics

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi angel_love_devil, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    CHỊIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIỊI !!!
    Em iu chị....!!!
  2. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bleed it out. :D.
    Đại ý là lúc nào quá xì trét thì cứ điên hết cỡ lên :D. Hê hê.
    Hãy bắt đầu với lần thứ 100
    Hãy cùng kéo chốt lựu đạn
    Ném chúng lên để chúng tỏa sáng
    Hãy thoát khỏi cái tâm trí chết tiệt của tôi
    Những cái miệng thô tục, vô cớ.
    Hãy tìm chỗ để treo cái thòng lọng
    Treo tôi lên đỉnh nóc nhà
    Buộc chặt lại để tôi không bị tuột
    Và giờ bạn có thể dừng lại ngắm nhìn
    Để máu của tôi chảy và đừng quan tâm
    Đào một cái rãnh, đặt tôi xuống đó
    Hãy giơ xẻng lên không trung
    Ai đó hãy rót xuống
    Hãy tạo nên màn sàn nhảy bẩn thỉu
    Hãy cầu nguyện và dậm thật manh
    Khi họ đưa đoạn điệp khúc vào..
    Tôi làm mình chảy máu
    Và cào mạnh để ném nó đi
    Tôi làm mình chảy máu
    Nào, hãy dừng lại.
    Những lời dời dạc và dòng người mệt mỏi.
    Dàn nhạc súng, hãy khóa và lên đạn
    Kéo cò và hãy nhìn đạn bay đi
    Mama hãy giúp con, con bị nguyền rủa
    Thần chết cuốn theo từng câu hát
    Đường phủ đầy chiếc xe tang mới của hắn
    Chẳng thể làm hắn dừng lại, hắn biết và hắn làm
    M kiếp thật đau, tôi sẽ chẳng nói dối
    Cho dù tôi có cố gắng và cố gắng
    Thì nửa lời chẳng thể có nghĩa
    Và tôi biết tôi sẽ chẳng thể vừa lòng
    Thế tại sao phải tránh hắn
    Hãy tạo nên sàn bẩn thỉu nữa
    Hãy nói những lời nguyện cầu và hãy nói chúng qua bước nhảy
    KHi họ đưa đoạn điệp khúc vào
    Tôi khoét rộng những vết thương
    Tôi sẽ cho bạn thấy nó
    Tôi xé mình thành từng mảnh
    Tôi sẽ cho bạn thấy nó
    Tôi khoét rộng những vết thương
    Tôi sẽ cho bạn thấy bây giờ...
  3. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    thanks Bro nha :D
  4. Gold_apple

    Gold_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    WOW...
    Streessssssssssssss...
    Điên hết cỡ.........
    Cảm thấy thật nhẹ nhõm...
  5. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Thank bro, bài này hay quá ...tuyệt vời
  6. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đúng chất LP. Sau này iem fải đi học tiếng Anh mới đc, mỗi fáp ko khó làm ăn lém. Đang ngồi check xem còn bài nào mọi người chưa dịch. Hờ, đã tóm đc chú Carousel. Bài này nhạc đầu nghe ma quái ghê, fảng fất jai điệu Ấn Độ :D. Bác nào hảo tâm júp em nha,.
  7. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu hết rùi, hộ em con Carousel nhanh đê !!!
  8. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hình như ngày xưa có dịch Carousel roài cơ mà...
  9. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Carousel.
    (Bài này hình như có liên quan đến Chazz và cô vợ cũ. Nghiện ngập, bỏ, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn... :D. Carousel là cái vong ngựa gỗ quay tròn ngoài công viên ý. Hờ, nhưng hình dung ra thì mấy con ngựa cứ cố nhảy nhảy ra ngoài nhưng lại vẫn ở trong cái vòng đó, chẳng thể thoát ra được. Cái này gọi là gì nhỉ??? Cái cảm giác vùng vẫy mãi mà không thoát được :D)
    Chẳng thể giấu dù cô đã cố gắng.
    Điều bí mật ẩn sau nhừng giả dối
    Và hằng đêm cô khóc như chẳng còn kiêu hãnh
    Mắt nhắm chặt, nhìn về phía tâm hồn
    Bạn cô biết tại sao cô chẳng thể ngủ
    Trong gia đình ai cũng quan tâm đến cô
    Nhưng cô muons thoát khỏi cái địa ngục này
    Nhưng tất cả cô có thể làm chỉ là không tự dối mình
    Cô vẫn chỉ tự lừa dối mình ....
    (Tôi không thể đối mặt chính mình)
    Tôi không thể hiểu sao anh lại bỏ đi
    Thật xa, bỏ tôi lại
    Nhưng làm sao để sống
    Anh đã chẳng được khuyên, và mất quyền tự chủ
    Anh biết đó chẳng phải là vấn đề mà anh bị vướng lại
    Nhưng sự thực, đó là vấn đề khiến anh phải ra đi
    Một gã nghiện thì chẳng thể giữ nổi vương quốc của mình
    Nỗi đau thật tệ bởi bạn bè anh cũng thế
    Cố gắng để không bị trượt quá xa
    Nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn cho tới khi anh dừng nó lại
    Anh vẫn chỉ tự lừa dối mình...
    (Tôi không thể đối mặt chính mình)
    Tôi chẳng hiểu sao anh lại ra đi
    Thật xa, bỏ tôi ở lại
    Tôi chẳng hiểu sao anh lại ra đi
    Thật xa, bỏ tôi ở lại
    Nhưng hãy bay với đôi cánh tôi đã cho anh
    Hãy làm những điều anh tin tưởng và tôi sẽ giúp anh
  10. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bro. Lời ý nghĩa ghê đó chứ. Đang hì hục posy MTM lời Việt lên, chẹp, chả biết đủ chưa :D

Chia sẻ trang này