Nói cái gì bây giờ nhỉ, bên kia mình cũng làm cái topic là như thía này rồi nhưng lại chẳng dám nói cái gì cả, sợ lộ. Mà thực ra thì có cái quái gì đâu mà lộ với cả liễu cơ chứ. Buồn cười ứ chịu nổi, hiihih ... chẹp, điêu quá, cứ như là điêu thuyền Bây giờ là sao? M@ thì cũng thấy hơi nhơ nhớ A@ rồi thì fải, nhưng chẳng bao giờ nói đâu, tại cái tính M@ nó thế nên A@ đừng có mà hỏi nhiều, hỏi nhiều tung hê hết thì lại ... chẳng hiểu sao mỗi lần M@ tức là chẳng biết ai với ai cả, không biết lần này thì có thế không nhưng mà có khi lại khác ý chứ. Xem nào, M & A quen nhau được bao lâu nhờ, hi .... ko nói nữa(ngượng chết người nên được). Nhưng mà hôm rồi là kỉ niệm 1 cái rì đó, thế nhưng cứ nhắc thì A lại chẳng nhớ, hoặc là nhớ mà A chẳng thèm nói, chẳng thèm quan tâm kí rì cả, như thía là không được. Dưng mà ko sao cả . Lại còn cái chuyện A nói là A cứ nhìn M ý chứ, hic.... làm cho mỗi lần ngồi đối diện là chẳng dám nhìn rì cả, mắt cứ như là mắt lác ý, fải ngó hết chỗ này đến chỗ khác, mà M có fải người tò mò lắm đâu cơ chứ. A cứ khiến M là người tò mò là thía nào hửh. ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
Lại vào ngồi viết tí linh tinh lang tang chứ, hi.... chẳng bít là tại sao A nhỉ? mừ A là ai thía? M cũng chẳng bít được mới là kin chứ, chẹp ... M & A cũng chỉ là mới thôi đúng không, có người nói là ko được rồi kìa, có người nói A dẻo mồm quá, mà đúng là thế thật! Hôm đầu cũng có thế đâu, hiền lành ít nói (giống M). Thế mà, bây giờ sao nói nhiều và khác thế, thế là có người để ý và nói rồi, hi ... A sợ vào cái gia đình của M cũng đúng nữa, hì ... bị dì để ý thía thì ko lọt được rồi. Dưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có fải là nhanh quá hay không? ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
M@ vừa viết một bài nhưng lại ko gửi được rồi, chẳng hiểu sao dạo này hay bị như thế quá, chắc tại nhắc đến A@ ở trong nì nên nó mới thế đấy. Đúng là mùng 1 không nên nói đến A@ thì nó mới post được, giống như cái bài này này, thôi thì viết cũng cần cảm hứng, ko viết nữa. ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...