Mạng Lần đầu tiên tôi biết đến mạng chính xác là giữa năm lớp 11. Khi ấy, các tờ báo và giới tin học xôn xao về TTVN của FPT. Trong lớp học của tôi, đã lác đác một số người sử dụng mạng này. Tôi bắt đầu tò mò . vì hễ cứ có một chút thời gian gii lao là những người bạn ấy lại tụ tập, lại trò chuyện về cái mạng còn rất lạ hoắc đối với tôi. Nhưng tò mò vậy thôi chứ tôi không thích tham gia vào câu chuyện của những người bạn ấy. Họ lúc nào cũng cố gắng gây sự chú ý của c tập thể lớp, tôi thì không thích nhưng cái tai của tôi vẫn tự nguyện lắng nghe xem họ nói gì. Những từ như mạng, chat, acc, mail .. lần lượt xuất hiện ngày một nhiều trong đầu của tôi. Tôi có cm giác như mạng là một thế giới nào đó rất mới mẻ . Và thế là ý tưởng đã đến trong đầu tôi. Lần đầu tiên "trong cuộc đời" tôi đi ra sạp báo và mua một tờ báo "Tin học và Đời sống" . Và thế là, tôi biết đến mạng TTVN .. đây là mạng của HSSV . vậy thì tại sao tôi không thử xem TTVN là cái gì ? Và thế là ngay sau đó một tuần ( cũng chẳng chính xác lắm, thật ra chí có 4 hay 5 ngày gì đó thôi .. nhưng thông cm nghen vì tôi thích làm tròn lên để nghe cho đầy đặn hn ... ) năn nỉ ỉ ôi, bố đã đồng ý cho tôi nối mạng TTVN, nhưng với điều kiện không được sao nhãng học hành. Tôi vâng dạ ngoan ngoãn và gật đầu cái rụp. Thế là bắt đầu cuộc "chinh phục" một thế giới mới . !!! Lần đầu tiên mở máy tính, quay số và nghe tiếng modem quay ro ro .. tôi thấy hồi hộp thật sự. Tôi chờ đợi . đã đến lúc rồi . modem réo rắt .. và một cái bng nhiều màu sắc hiện ra trước mắt tôi giống như trò chi điện tử tôi thường thấy trên máy tính. Có điều là mọi thứ đều được sắp xếp thành bng và có thứ tự chứ không bát nháo hình nh như trong games. Phần chữ cái thì được viết bằng font tiếng Việt cho nên tôi thấy thú vị, sẽ không phi è cổ ra để tra từ điển tiếng Anh như ông anh họ của tôi ( chứ thấy anh của tôi khi dùng mạng - anh ấy khoe với tôi đây là mạng internet : internet là cái mạng gì nhỉ ? - cứ phi bò ra tra từ điển ). Nhưng tôi chỉ háo hức được một chút thôi thì lóng ngóng. Làm sao để sử dụng cái mạng này nhỉ ? Thế là tôi bắt đầu lò dò dùng chuột kick vào bất cứ phần nào mà tôi thích. Và cứ thế sau một tuần lễ, tôi đã biết nhắn và mail thư. Nhưng càng dùng thì tôi càng thắc mắc nhiều : làm sao họ gửi được các bài hát lên đây nhỉ, họ lấy các bài hát ấy về để nghe như thế nào, làm sao để chèn tệp tin, làm sao để .. làm sao để . Càng sử dụng thì các câu hỏi được đặt ra càng nhiều . họ làm sao thế nhỉ .. mà tại sao họ làm được mà mình không làm được. Tự dưng tôi nghĩ đến những đứa bạn đã dùng TTVN trước tôi. Mặc dù tôi chẳng thích nhờ v chúng nó lắm vì tôi không thích chúng nó cứ vênh vang cho rằng mình biết mạng TTVN còn những người khác thì ch biết cái cóc khô gì . nhưng cuối cùng tôi cũng phi hỏi chúng nó. Chọn một đứa bạn có vẻ vênh vang nhất, tôi lựa lời hỏi nó . Mà kìa, sao nó nhiệt tình thế, chỉ bo cho tôi rất cặn kẽ. Tôi vừa nghe vừa thoáng mỉm cười. Một người biết thì rõ ràng có quyền tự hào hn với người chưa biết. Nghĩ thế và tôi cm thấy thông cm cho vẻ mặt vui vẻ của nó. Tôi nghe xong, cm n và đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đi học về sẽ vào mạng. Còn người bạn kia rất vui vẻ, nói một câu "không có gì" và lại còn kèm theo một lời nhắn nữa chứ "nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tớ". Tôi "ừ" mà mặt méo xệch. Tôi chẳng hỏi đâu, trừ khi chẳng còn cách nào khác. Tôi về nhà và bắt đầu thử gửi bài hát theo lời của nó. Ch biết nên gửi bài gì nhưng tôi cứ chọn đại một bài hát tiếng Pháp mà tôi thích. Nhưng trời i, vào trong NC phân bài hát ra như thế nào nhỉ. Tôi vẫn nhớ nó bo vào NC phân chia các file ra nhưng mà phân chia làm sao. Nó chỉ nói đại khái như thế thì có chúa mới biết làm như thế nào. Tôi cứ tưởng trong này có một lệnh "chia bài hát" nên cứ yên tâm về nhà làm thử. Hoá ra không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi thấy bực mình quá, out khỏi NC và lại quay số vào mạng. Và sự buồn bực đó của tôi chính là cm hứng cho bài viết đầu tiên của tôi gửi vào box tam-su. Nhưng sau đó, tôi lại ch biết làm gì. Lại kick lung tung để đọc xem người ta đã làm gì, viết gì. Và đây cũng là khong thời gian mà tôi quen được một người bạn, người bạn đầu tiên trên mạng của tôi. ( Chẳng dám nói tên acc của người ấy ra đây vì người ấy quá nổi tiếng, chỉ sợ viết ra các người lại tưởng tôi khoe khoang, hihi . cho nên "bí mật" ! ). Tôi dũng cm hỏi người ấy nhưng thật là may mắn, người đó đã nhắn lại và nhiệt tình chỉ bo cho tôi. Sợ tôi không hiểu kỹ, người đó còn gửi mail cho tôi để chỉ rõ theo từng bước một. Và nhờ thế, bài hát đầu tiên của tôi đã được up lên mạng ( tuy rằng có người viết mail cho tôi phàn nàn là nghe hi rè .. nhưng tác phẩm đầu tay thì đâu tránh được chứ .. tôi vẫn thấy mình đã thành công ). Cứ theo đà đó, theo thời gian, tôi đã biết sử dụng mạng tốt hn và cũng quen thêm được nhiều bạn. Thoáng một cái mà một năm trôi qua. Tôi rất chăm up bài lên tam-su ( tự hỏi hay là tại con người của tôi lắm tâm sự quá ? ), rồi up bài hát ( có một thời gian, một ngày tôi gửi lên 3 hay 4 bài hát không ngừng nghỉ ), rồi c up tiểu thuyết, up th ca .. up bất cứ cái gì tôi có thể . những bái viết bằng tâm trạng và tình cm, bằng sự nhiệt tình và kể c những câu nói vu v, không có ý nghĩa chỉ để đỡ căng thẳng khi vấp phi một chuyện gì đó không vui. Gần 2 năm sử dụng mạng .. bao nhiêu thời gian là bấy nhiêu tình cm của tôi. Xin mạn phép không kể rõ vì tôi chỉ có ý định nói về mạng TTVN mà thôi, còn tâm sự riêng tư của tôi thì tạm đặt ngoài lề. Có những lúc tôi không hiểu TTVN đã chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc sống của tôi. Vẫn nghe người ta nói mạng là o, mạng là m hồ .. thì thế, nhưng trong cái tiêu cực vẫn có cái tích cực .. mạng là sân chi, là diễn đàn, mạng đã làm cho biết bao nhiêu người cm thấy cuộc sống này phong phú hn .. vẫn tìm được trên mạng ấy những người bạn thật sự, những người bạn để còn nhỡ mãi, sẽ chẳng bao giờ quên . Thầm cm n vì chính họ đã làm cho tôi có cái nhìn thực sụ lạc quan vào mạng. It' ra tôi cũng đã quý mến mạng và được mạng quý mến. Điều ấy là thực chứ đâu phi là o. Cuối tháng 12 năm ngoái, mạng TTVN chính thức được tạm ngừng dịch vụ. Lý do là của FPT nhưng trong chúng tôi, những người đã từng dùng mạng TTVN, chẳng ai là không nuối tiếc và cm thấy buồn. Trong cm giác ấy lại loé lên một hi vọng mới, một TTVNonline có thể sẽ ra đời. Khi ấy, có lẽ chúng tôi đều nghĩ chưa chắc TTVNonline sẽ làm được những việc mà TTVN ngày xưa đã làm. Và rồi điều còn lại chỉ là hi vọng . Humh .. nói sao nhỉ . thế mà ngày hôm nay tôi lại đánh bài này và gửi lên TTVNonline . nói về TTVN xưa và TTVN nay, tôi chỉ muốn nói : cái cũ đã qua nhưng để lại không chỉ trong tôi mà còn các bạn nữa, một hoài niệm tốt đẹp ; còn cái mới, TTVNonline, thật sự tốt đẹp đã khẳng định rằng hi vọng của mọi người trong đêm chia tay TTVN là không hoài phí. Đã hi vọng rồi và lại muốn thêm một lần nữa hi vọng, chúc cho TTVNonline sẽ ngày càng tốt hn .. Eo ôi, tôi đã đánh bài viết này trong suốt một tiếng đồng hồ. Mà tôi nói dài và nói dai quá cho nên xin tạm dừng ở đây. Nói nữa e rằng chẳng ai còn muốn đọc nữa . hihi . chỉ xin hãy nhớ rằng, tôi vẫn yêu TTVN dù là nó đến với chúng ta bằng hình thức nào . và mong rằng, các bạn cũng như tôi !!! Water
TTVN, Chat, gặp ngay sếp, thế là thôi rồi Lựơm ơi, nghỉ dùng net một tuần, còn Chat thì bị Proxy chặn luôn, năn nỉ mãi chu*a "nhả", Bao giờ cho đến ngày mai. Thế mà cũng kiếm đựơc một cậu bạn trên Chat, chơi đựơc phết. "Không có gì" độc lập tự do ,,,... truongdu
úi trùi ui em lissette ui .Anh thấy em còn lãng mạn hơn cả thằng bạn mới quen của anh rùi.Khổ thân thằng lớn mà tâm hồn còn nhỏ dại -chỉ vì một chuyện ngu ngốc mà mất đi mối tình trong sáng ,lãng mạn của cuộc đời nó.hic hic .Thấy thằng ngốc chạy mấy vòng quanh TTVNonline khóc bù lu bù loa ,nu*ớc mắt vòng quanh lau chẳng ráo mà anh thấy thu*ơng nó quá...THằng đó bản tính nhút nhát khiêm nhu*ờng lắm ..Em có cách gì giúp nó đỡ chán sống hộ anh đu*ợc không <font size="4"color="red">Who can I kiss but You ?</font>
Ơ quên ..chào em cái nhẩy . Chào em Thanh Thuỷ nha'. <font size="4"color="red">Who can I kiss but You ?</font>
"Khổ thân thằng lớn mà tâm hồn còn nhỏ dại -chỉ vì một chuyện ngu ngốc mà mất đi mối tình trong sáng ,lãng mạn của cuộc đời nó.hic hic .Thấy thằng ngốc chạy mấy vòng quanh TTVNonline khóc bù lu bù loa ,nu*ớc mắt vòng quanh lau chẳng ráo mà anh thấy thu*ơng nó quá...THằng đó bản tính nhút nhát khiêm nhu*ờng lắm ..Em có cách gì giúp nó đỡ chán sống hộ anh đu*ợc không " Không những thế , thằng hâm hâm này lại còn CONG CONG nữa chứ . Sorry you , CONG CONG .