1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M thương H nhiều lắm ! Ngàn thương ... NHƯNG ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NeyuhGnart, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    M thương H nhiều lắm ! Ngàn thương ... NHƯNG ...

    M và H quen nhau, mới đây thôi
    H nói là H thích M thương M - ngàn lần
    M cũng thế đó
    Nói chuyện với H, M có cảm giác ... một cảm giác mới mà M chưa có.
    Tất cả mọi thứ đều thật sự tốt đẹp.

    Nhưng

    M sẽ là người phá vỡ cái tương lai tốt đẹp mà ba mẹ H đã tạo ra, định hướng cho H
    - H là dân chuyên của một ngôi trường lớn nhất thành phố
    - H là một sinh viên giỏi của Đại học Kinh Tế
    - H là con duy nhất của ba mẹ
    - H sinh ra rất khó khăn, ba mẹ H phải mất đi nhiều nước mắt mới có được H như hôm nay.
    - H quá tuyệt vời.

    Còn mình thì chỉ tóm tắt trong vài chữ: "lông bông". Và tất nhiên điều ba mẹ H mong đợi người bên cạnh con gái mình không phải là M. M biết điều đó.
    Còn rất nhiều rất nhiều nữa, M không dám nghĩ đến, chỉ sợ ...
    Muốn nói với H tất cả, rồi sau đó có thể là ... chia tay nhưng M sợ ... sợ chẵng nói chuyện được với H nữa, sợ mất H ... M sợ lắm.
    Nhưng còn tương lai ... M là sao chổi của H rồi ...
    Chủ nhật này M sẽ nói ra vậy ... M xin lỗi ! M thương H nhiều lắm ! Ngàn thương ...



    Được NeyuhGnart sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 30/05/2008
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    KHổ thế, đã thương với yêu mà lại còn nhưng à, chẹp cố gắng lên chú em.
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ghét nhất chữ Nhưng , toàn lý do biện bạch
  4. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thế này...Nhưng thế kia....yêu em ấy thật lòng thì phấn đấu đi...............
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    trời ngeh chuyện người ta, buồn chuyện mình.
    Tại sao ông trời cho em gặp anh khi tất cả mọi chuyện đều đã an bài????? Tại sao lại khiên cho em thích anh. ???? Tại sao lại không thể ở bên nhau???
    Tại vì em đã đính hôn
    Tại vì mình gặp nhau quá muộn.
    Tại vì em không đủ can đảm để vứt bỏ hết mọi thứ: GD, bạn bè, người thân và cs hiện tại để theo anh
    Tại vì em hèn kém và ích kỉ
    Tại vì nhiều lắm
    Và em hàng ngày ngồi đây nhớ anh
    Và em tự sỉ vả bản thân em
    Và em buồn
    Và em cảm thấy cs mất đi nhiều ý nghĩa lắm
    VÌ CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA ANH
    CÓ PHẢI EM ĐANG ĐIÊN KHÙNG LẮM PHẢI KHÔNG?????????????????????????
  6. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu.........................
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    từ tình yêu đến hôn nhân là cả 1 quãng đường dài mà ko phải đôi nào cũng vượt qua được ................
    đừng từ bỏ trừ khi mình đã cố gắng hết sức ...
    đừng để sau này mình phải hối tiếc ...
    đừng để thốt nên từ nếu...
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là ngụy biện
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đừng nhụt chí hãy phấn đấu đi, yêu nhau thì phải vượt qua khó khăn để vươn lên chứ . Chúc thành công
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Hãy cố gắng... cuộc đời sẽ có rất nhiều cơ hội để đổi đời... và lúc ấy M sẽ xứng đáng với H. Còn không M cũng chỉ ntn:
    Anh rất quí em. Anh luôn coi em như 1 ng em gái cần che chở và bảo vệ. Anh sẽ luôn ở bên em khi em cần anh. Anh k0 dám nghĩ xa hơn nữa. Bởi anh sợ, anh k0 xứng với em, GD chúng ta khác xa nhau rất nhiều. Tương lai của em rất tuyệt vời, đừng vì anh mà phá hoại nó. Anh là một thằng con trai thật hèn kém phải không?.....(còn nhiều câu đại loại như vậy...)
    3 tháng sau: chị ấy rất hiểu anh (em thì không chắc?anh quen chị ấy 1tháng, quen em 5năm) chị ấy rất thương yêu anh (em cũng k0 nốt ah?)
    SỰ THỰC: nhà chị ấy giàu hơn nhà em, có địa vị hơn nhà em, mối qhệ với chị ấy sẽ giúp anh có tiền tỉ...
    câu chuyện trên đã khiến cho 1 ng con gái đóng băng trái tim, và từ khi đó tôi nhận ra rằng nó đã không thể yêu 1 ai thật lòng được nữa...
    Đừng gây đau khổ cho ai nữa......................

Chia sẻ trang này