1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M U ??" A r s e n a l, Long hổ tranh đấu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Thien-than-nho, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ho*, nghe giọng cái bé TTN này quen quen. "Sao tháng tám", nghe giống giọng chú Hoàng thế nhỉ.
    Cô em bảo Wenger là "thằng khờ" e rằng hơi quá. "Tai nạn" thôi mà. Anh thấy Fergi nhà mình nhiều lúc còn tệ hơn rất nhiều. Arsenal trận rồi quả có hơi chủ quan, nhưng đó là do bản chất - lối đá của họ chứ không phải tại họ muốn thế. Nếu nói là chủ quan, thì những bàn thua của MU mà người-ta-gọi-là-sai-lầm, đáng bị phê phán hơn nhiều. Arsenal thua đơn giản vì CL không phải là sân chơi của họ.
    Đây chính là sự khác biệt của MU và Arsenal. Arsenal có thể đá hay hơn nhưng vẫn thua còn MU đôi lúc đá rất dở nhưng lại vẫn thắng. Không nên nói đến "bản lĩnh", vì như vậy là quá hạ thấp Arsenal, nhưng phải công nhận, kinh nghiệm thi đấu của MU ở đấu trường CL cao hơn hẳn. MU biết cách không thua và biết cách...thắng.
    Lượt rồi MU đá không-thật-hay, cũng như Arsenal đá chẳng-thật-dở.Nếu đổi các đối thủ của 2 đội cho nhau thì chưa biết thế nào. Pana quá yếu, không cần thiết nhắc tới. Lấy Inter ra làm sự so sánh. Nếu MU đá với Inter thì sao nhỉ? E cũng thua mất thôi. Hai bố trung vệ nhà mình sao mà theo và đè được thằng Martins cơ chứ! Và e là Giggs, Nis cũng chẳng thể xuyên thủng nổi hàng thủ của Inter.
    Sẽ phải thừa nhận rằng, vào thời điểm này, 0-0 sẽ là tỷ số "mong đợi" và may mắn nhất nếu MU gặp Inter. Trận thắng Pana này chỉ làm nguy hại cho MU mà thôi. Cái lối chơi ngèo nàn mà MU thể hiện từ đầu giải lại được khoác lên một tấm vải hào nhoáng. MU muốn thay-đổi-phong-cách-chơi, nhưng thật sự họ đang tự giết mình. MU đã bỏ đi tất cả những cái đẹp-đẽ-riêng-mình để đổi lấy những thứ không thuộc về mình. Mu muốn chơi thứ bóng đá biến ảo, quyến rũ, sát thủ - nhưng họ không phải là Real. Những ai khen Giggs phải xem lại mình, kể cả Fergi. Chạy lung tung như một con rối, anh có đóng góp được gì đâu. Rồi sẽ hỏng cả Nistelrooy nữa. Nếu cứ thế này, để xem anh có ghi nổi 20 bàn ở mùa này không.
    Khả năng tạo sức ép và ghi bàn của MU mùa này thật tồi tệ. Thử xem mỗi trận đấu, MU tạo được bao nhiêu cơ hội uy hiếp khung thành đối phương? Đôi lúc, lối đá còn nghèo nàn đến phát chán. Trung vệ câu bổn vào trung lộ, tiền đạo thích làm gì thì làm. MU là MU chứ có phải là Inter đâu! Tất cả các trận của MU từ đầu mùa, chẳng có trận nào là thuyết phục cả. Rồi xem MU của chúng ta tiến đến đâu.
    Nếu dự đoán Arsenal đá cù nhầy trận tới thì tệ quá. "Con hổ bị thương" này sẽ trút giận vào "đối thủ truyền kiếp" của nó, với 120% sức mạnh, chắc chắn thế. MU sẽ phải chịu những cơn bão táp mà Arsenal mang lại. Nếu không trụ vững trong hiệp một, e MU thua mất.
    "Bóng" là MU chấp hoà, ngại gì không nằm dưới!

    I do it for you !
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất, trung vệ Sol Campbell nhiều khả năng sẽ không tham gia trận đấu ngày mai vì bố của anh mới mất hôm qua. Nếu cầu thủ này quyết định không ra sân thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn cho Arsenal, với hàng phòng ngự chỉ gồm Kolo-Toure, Martin Keown và Pascal Cygan thì chắc chắn Nistelrooy, Giggs, Ronaldo và toàn bộ hàng công MU sẽ có một bữa đi "dạo" trên Old Trafford. Dù sao cũng chia buồn cùng Campbell.
    À thêm tin nữa, Arsene Wenger hôm nay đã thừa nhận rằng mình cũng "muốn" có Cristiano Ronaldo. "Anh ta là một cầu thủ đầy triển vọng trong tương lai", ông nói, tuy nhiên cái giá 12 triệu bảng của anh là quá đắt đối với Arsenal, chính vì vậy mà Wenger mới chỉ dám "mơ" đến anh ta.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hẵn đã thấy sai sao? Chắc là hối hận lắm rồi đây mà, cuối tuần này chắc sau trận đấu lão già này còn phải vuốt mặt, vuốt mũi và ôm đầu nhiều lần nữa cho mà xem !


     Tất cả chúng ta đều sinh ra để yêu.Đó là nguyên nhân của sự sinh tồn và là cứu cánh duy nhất !
  4. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế có hơi quá chăng. Tuy rằng Giggs và Nistelrooy không ghi bàn nhưng chính những sự di chuyển một cách tinh quái của họ mà theo như bạn mô tả là "chạy lung tung như một con rối" đã tạo điều kiện rất nhiều cho tuyến dưới băng lên dứt điểm.
    Vì vậy tôi chỉ có một câu này gửi bạn thôi:
    BÓNG ĐÁ LÀ MỘT MÔN THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI.
    Còn trong trận MU - Panathinaikos mà bạn nói rằng Giggs chỉ biết chạy như một con rối thì đúng là chẳng còn gì để nói với bạn nữa, chả nhẽ bạn còn giỏi hơn cả Sir Alex, giỏi hơn cả những người đã chọn Giggs là cầu thủ hay nhất trận này --> nếu bạn thực sự giỏi hơn họ thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ không phải là thành viên của box này nữa mà nên làm bình luận viên cho mấy hãng thể thao nổi tiếng thì sẽ phát huy được tài năng của bạn hơn.
    Tóm lại là póchân.com với bác này luôn.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trận đấu này cơ hội chiến thắng dành cho Mu là rất lớn.Bởi Ar sẽ tới Mu làm khách và đang lép vế cho với Mu trên mọi phương diện...
    Thứ nhất cả MU và Ar đều vừa trở về trên đấu trường Châu Âu cùng với những tâm trạng khác nhau.Nếu như MU đang hưng phấn với trận thắng dễ dàng 5- 0 trước Panathinaikos, thì ngược lại hoàn toàn, Ar quá thất vọng và mệt mỏi khi ngay tại sân nhà của mình đã thua tới 3 bàn không gỡ trước Inter, một đội bóng của Ý. Các cầu thủ Ar đã chơi như một chú bé trước một ông lớn..
    Cho dù sau trận đấu HLV của Ar có khích lệ các học trò của mình đó là " hãy quên đi tất cả để hướng về phía trước", nhưng dường như đấy chỉ là cách an ủi tạm thời, chứ dường như k có tác động lớn đến những cầu thủ Ar
    Về thể lực , MU cũng tốt hơn Ar, vì trận đấu vừa rồi với họ rất nhàn hạ, họ lại được nghỉ sớm hơn Ar một ngày.Trong trận đấu C1, họ đã rút những cầu thủ trụ cột ra sân trong hiệp hai như O''Shea va Butt.
    Trong những lần đối đầu trước đây với Ar, hầu như cầu thủ của MU ở mọi vị trí đều có khả năng làm bàn..
    Vấn đề lớn nhất của MU là sự vắng mặt của Scholes, người đã từng ghi tới 3 bàn thắng vào lưới Ar, nhưng trong trận đấu C1, với cách sắp sếp người của Alex, thì vấn đề này cũng coi như là tạm giải quyết tốt.....
    Còn Ar thì sao, ngay từ đầu mùa HT đã từng nói phương án của HLV Ar đó là xếp Kolo Toure đá trung vệ không ổn một chút nào khi mà trong trận đấu cầu thủ này liên tiếp mắc những sai lầm không thể chấp nhận. Nhưng k nói riêng mình cầu thủ này , mà chung cả hàng thủ của Ar bây giờ đá đều k ổn, xem ra còn kém xa với hàng hậu vệ mấy mùa bóng trước đây..
    Ta còn nhớ hơn một tháng trước , trong trận đấu đầu mùa giải , Mu đã vượt qua Ar bằng những loạt đá luân lưu..Bây giờ k có luân lưu mà chỉ còn những bàn thắng để phân định thắng thua trong 90..
    Vậy liệu Mu sẽ thắng Ar dễ dàng , hay Ar sẽ chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình sẽ k ngục ngã khi bị thua mà biết đứng lên?
    Hãy chờ và cùng hy vọng vào đội bóng của chúng ta
    Chúc MU chiến thắng
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  6. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Mấy hôm nay bận quá , không biết gì nhiều thông tin về trận đấu đỉnh cao này .
    các bác cứ cãi nhau 2-1 với 1-2 .... cuối cùng là một tỉ số hoà không bàn thắng trên Old
    Letter
  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hề hề, thứ nhất, tôi nói Giggs chạy lung tung như một con rối là nói cho tất-cả-các-trận-từ-đầu-mùa-bóng đến giờ, kể cả trận gặp Pana. Còn có hiệu quả hay không thì phải theo dõi mới biết được. Tôi chẳng hề nói Giggs trận Pana đá kém, cũng chẳng dám tự nhận mình hơn Ferguson-trò-hát-thầy-khen-hay.(cũng là một ưu điểm đáng nhìn nhận!)
    Về cái sự "chạy lung tung" của Giggs và Nistelrooy, chính tôi cũng biết và đã nói là môt-vấn-đề-chiến-thuật, khỏi cần bạn nhắc lại. Chỉ cần bạn tự đánh giá mức độ hiệu quả của nó mà thôi. Chúng ta đã được thấy Nistelrooy đang-bị-cóng như thế nào rồi đấy. Thương thay!
    Về cái câu-chân-lý của bạn, "bóng đá là môn thể thao đồng đội". Bạn nói đúng quá tôi nói gì nữa bây giờ. Chỉ hỏi là bạn có nhớ Mu của chỉ 3,4 năm trước thôi hay không? Cái thời mà "sau 36 đường chuyền là một bàn thắng" ý. Man bây giờ có còn là man ngày xưa nữa đâu.
    hi hi, còn vấn đề là thành viên của Box này ý, thiết nghĩ chẳng đến lượt bạn lên tiếng.

    I do it for you !
  8. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đang nói trận này bác lại lôi cái khác nói vào thì ai mà chẳng hiểu nhầm :( Như kiểu đang viết văn mô tả một con chó thì bác lại lôi con hươu vào để mô tả, mà con chó làm gì có sừng
    Còn vấn đề cóng hay không thì trong cuộc đời cầu thủ, ai chẳng có lúc mất phong độ, có ai dám bảo đảm mình luôn luôn có phong độ tốt đâu, dù là Nedved hay Nesta,... Như mùa bóng trước, có ai dám nghĩ rằng cuối mùa bóng Nistelrooy đá hay đến thế đâu, vậy mà có đấy.
    Việc MU có còn là 3, 4 năm trước hay không thì cũng chưa biết được. Nếu bạn chỉ nhìn vào cái hiện tại mà không nhìn vào tương lai thì quá là thiển cận (xin lỗi vì dùng từ này). Người ta phải chấp nhận hy sinh một cái gì đó ở hiện tại để đạt được điều gì đó tốt đẹp hơn ở tương lai. Hiện giờ MU toàn người mới, vì vậy để tìm được tiếng nói chung cần phải có thời gian. Và bạn có thể cho tôi biết MU cần phải mất bao lâu thời gian mới có được thời hoàng kim cách đây 3, 4 năm không? Đó là chưa kể việc nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau ở đội trẻ MU.
    Cách nhìn của bạn như kiểu: bạn trồng một cây đã nhiều năm có nhiều quả chín, bạn chỉ chăm chăm trèo lên hái quả rồi nhìn sang cây của nhà hàng xóm mới trồng được vài tuần rồi bạn bĩu môi khinh bỉ: "cây của nhà bác toàn quả xanh, nhỏ, chả bù cho cây nhà tôi, quả nhiều, chín, ngọt...".
    Nếu vậy chắc là bạn đang đợi Thánh Gióng thời đại xuất hiện. Nếu vậy thì: XIN BẠN HÃY MƠ TIẾP GIẤC MƠ ĐẸP CỦA BẠN VÀ HÃY ĐỂ MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC CUỘC SỐNG THỰC CỦA MÌNH.



    Contact me:
    Tel: 0913.077.666
    Mail: <A href="mailto:t
  9. bad_boy_nike

    bad_boy_nike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    haha!!!
    Mấy bác thấy tui nói đúng không .Một kết quả hoà cho MU là đã tốt rồi.

Chia sẻ trang này