1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M.U - bản lĩnh của một đội bóng lớn

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    M.U - bản lĩnh của một đội bóng lớn

    Chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough ở trận đấu kết thúc lúc đầu ngày 29-12 đã giúp Manchester United (M.U) dẫn đầu nửa chặng đường giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2003 ?" 2004. Sau 19 trận đấu, M.U được 46 điểm, hơn đại kình địch Arsenal bốn điểm.

    M.U của mùa bóng năm nay vẫn khẳng định là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vô địch. Cái hay nhất của M.U là họ đã chứng minh được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Người ta đã thấy M.U từng gục ngã 1-3 trước Fulham ngay trên thánh địa Old Trafford, nhưng liền sau đó kịp gượng dậy để thực hiện chuỗi 3 trận thắng liên tục. M.U cũng đã từng thua đội bóng Chelsea nhiều tiền của tỷ phú Nga Roman Abramovich, nhưng họ không sụp đổ, trái lại đã làm luôn chuỗi 5 trận thắng liên tục sau đó để chiếm ngôi đầu bảng của Arsenal.

    Thành công của M.U gắn liền với tên tuổi của Sir Alex Ferguson. Khi David Beckham giã từ M.U hồi đầu mùa, có người từng nói thời của Sir Ferguson ở M.U sắp hết. Nhưng mất Beckham, ông già mặt đỏ người Scotland đã cho ?ora lò? Cristiano Ronaldo có tài nghệ không kém Beckham. Chàng cầu thủ mặc chiếc áo số 7 huyền thoại này chưa làm CĐV quên được Beckham, nhưng sự vững vàng và ổn định của anh đã giúp M.U gặt hái rất nhiều thành công. Sir Ferguson cũng giới thiệu được tay thủ môn người Mỹ Tim Howard có tài nghệ xuất chúng...

    Còn quá sớm để khẳng định thành công của M.U, nhất là khi hai đối thủ Arsenal và Chelsea đang phả hơi thở vào gáy ?oQuỷ đỏ?. Nhưng có thể nói, với những gì thể hiện sau 19 vòng đấu, M.U dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Ferguson hứa hẹn sẽ gặt hái những gì tốt nhất.

    ANH TUAN
  2. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Man Utd đối mặt với một mùa giải trắng tay

    Mùa giải này với M.U chỉ là nỗi thất vọng
    Lần đầu tiên trong 8 năm, "Những con quỷ đỏ" không thể vào tứ kết Champions League, sau thất bại chung cuộc 2-3 trước Porto. Ở hai giải nội địa là Cup quốc gia và Premier League, MU cũng rơi vào tình thế bất lợi so với Arsenal. Nguy cơ trắng tay trong cả mùa bóng hiện nay đã trở nên rất gần với họ
    Dường như danh hiệu vô địch Champions League năm 1999, cùng hai lần vào đến bán kết đấu trường này các năm 2002 và 1997, chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của thày trò HLV Ferguson. Trong 11 mùa bóng vừa qua, MU cũng đã 8 lần đoạt ngôi quán quân giải Ngoại hạng - một thành tích đáng nể phục. Nhưng sau 27 vòng của mùa này, MU tụt xuống đứng thứ ba, kém Arsenal tới 9 điểm - khoảng cách khó có thể san bằng bởi đội bóng thành London đang có phong độ cực tốt.
    Sân Old Trafford đang bị bao trùm bởi một đám mây đen của nỗi buồn, của sự thất vọng. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Costinha ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League đã chôn vùi giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá châu Âu năm nay của MU. Khi các cầu thủ Porto bắt đầu ăn mừng chiến thắng lịch sử của mình, thì lúc ấy, bên phần sân MU, những giọt nước mắt trên khuôn mặt của nhhững cầu thủ mặc áo đỏ bắt đầu lăn. Hậu vệ G. Neville đau đớn nhận ra: "Đây là mùa giải tồi tệ nhất của MU trong vài năm trở lại đây. Để hồi phục lại tinh thần và sức mạnh như xưa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng".
    Tại Premiership, MU hiện kém Arsenal tới 9 điểm, và nhiều khả năng họ không cản nổi "Những khẩu thần công thành London" cán đích trước tiên. Trong khi Arsenal vẫn chưa phải nếm mùi thất bại sau 27 vòng đấu tại giải Ngoại hạng, thì MU đã chịu trận thua thứ 5, trong đó có thất bại nhục nhã trên sân của đội bóng mới lên hạng Wolveshampton.
    Còn trong khuôn khổ bán kết Cup FA, MU lại phải đối đầu với chính Arsenal. Với lực lượng sứt mẻ như hiện nay, đội bóng thành Manchester khó đủ sức cản bước một Arsenal đang thi đấu ấn tượng. Chính HLV Ferguson thừa nhận: "Đây là giai đoạn đáng thất vọng nhất trong đời HLV của tôi. Thực lòng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ MU sẽ bị loại trước vòng tứ kết Champions League. Chúng tôi đang đối mặt với nguy cơ trắng tay trong mùa bóng này. Nhưng các cầu thủ MU phải chấp nhận nếm mùi vị đắng. Đó là bóng đá và sẽ vẫn luôn là một vẻ đẹp không thể thiếu của bóng đá".
    Trở về giai đoạn cuối những năm 1990, MU đã quyến rũ giới hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh bằng lối chơi cống hiến và đẹp mắt. Sức mạnh của họ là sự tổng hoà của những tiền đạo sắc bén với phẩm chất săn bàn bẩm sinh, của một hàng tiền vệ mạnh mẽ và sáng tạo, của những hậu vệ luôn chơi chắc chắn và kỷ luật, một thủ môn ra vào hợp lý và thường có những pha phản xạ xuất thần. Còn giờ đây, sự vắng mặt của một loạt trụ cột vì chấn thương và treo giò cũng như bị bán đi đã làm cho đội quân MU suy yếu nghiêm trọng, cả về tinh thần lẫn chuyên môn.
    Còn quá sớm để kết luận rằng HLV Ferguson có sai lầm hay không khi quyết định để những cầu thủ có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội như Beckham và Veron ra đi. Cầu thủ được chỉ định thay thế Beckham bên hành lang cánh phải trong đội hình MU hiện nay là Darren Fletcher. Tuy nhiên, tài năng của tiền vệ người Scotland này chỉ đủ "bắt nạt" những cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh. Một khi cuộc chơi vượt qua biên giới của xứ sương mù, mọi nỗ lực của anh đều không mang lại kết quả.
    Đầu mùa bóng năm nay, HLV Ferguson cũng tung tiền chiêu mộ những "nhân tài" cho sân Old Trafford như David Bellion, Cristiano Ronaldo, Eric Djemba Djemba, Kleberson. Nhưng trong 27 vòng đấu vừa qua ở giải Ngoại hạng, ngoài Cristiano Ronaldo, những tân binh khác chưa thể hiện được nhiều và không đáp ứng được sự kỳ vọng của giới hâm mộ.
    Hơn nữa, lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Nistelrooy, Scholes và Riggs đã khiến MU thi đấu thất thường, và nhiều khi bế tắc. Bởi chỉ cần một trong 3 trụ cột này không đạt phong độ cao thì thành tích của MU cũng vì thế mà nghèo nàn đi rất nhiều. Chính sách luân phiên cầu thủ thiếu khoa học cũng là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ MU bị quá tải (điển hình là Nistelrooy, Giggs, Scholes), trong khi nhiều cầu thủ khác không có cơ hội ra sân. Và hậu quả là họ bị mất cảm giác bóng mỗi khi được thi đấu. Tiền vệ Nicky Butt chính là một nạn nhân điển hình của việc này.
    Bị loại khỏi sân chơi Champions League, MU không những giảm uy danh mà còn phải chịu tổn thất lớn về tài chính, ước tính lên đến khoảng 10 triệu bảng thông qua việc bán vé và bản quyền truyền hình (chưa tính tiền thưởng nếu vào tứ kết). Hơn nữa, sau thất bại này, giá cổ phiếu của MU trên thị trường ngay lập tức giảm 1,5%, thiệt hại khoảng 1 triệu bảng.
    (vnexpress.net)
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  3. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rôpì mình ko dược xem bong dá , minh là 1 fan của MU, nhưng lâu lắm rồi mình chăng có thông tin gì về đội bóng mình yêu thích cả , bởi vì đã có quá nhiều việc đẫ cuốn tôi đi . Học tập , những sở thích kjhác nũa .Ma thuc ra cung daau hẳn là như vậy ma co thể là do mình ko có điều kiện để theo dõi thoi, C.sống trong KTX ko có TV
  4. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy Bây giờ chỉ trông mong vào thứ gọi là bản lĩnh mà người ta nói đến .
    Tối nay MU vs Arsenal: Hoặc là vinh quang hoặc là tay trắng ?
    Mỗi người chỉ có một sinh mạng để có và mất đi!
  5. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    MU lại bị dẫn trước rồi! Ars 1 - 0 MU. Chán thật! Mình là một fan của MU từ rất lâu rồi! Nhưng xem Mu đá mùa này thì cứ thấy các chú ra sân là lòng hồi hộp không biết mấy chú sẽ thua nhưa thế nào! Trái hẳn với MU các mùa trước, ra sân là mình chỉ chờ xem mấy dội kia thua ra sao thôi. Sao mà xót xa quá! MU một thời hào hùng đâu rồi nhỉ? Bản lĩnh của MU càng ngày càng tệ hại. Thua những trận vớ vẩn, lối chơi thì chẳng có gì sắc nét, không còn những cá nhân thật xuất sắc (như Beckham, Cantona, Veron), các cầu thủ bây giờ thì càng ngày càng đá dở hơn. Vậy thì bản lĩnh của các cầu thủ không đủ vực dậy được đội đâu. Phải chờ một thế hệ cầu thủ mới hình thành và một lối chơi mới hình thành thì mới mong địch lại Arsenal được. Vậy thì mùa giải này chấp nhận trắng tay đi, chờ mùa sau vậy. Lúac đó mới thấy đâu là bản lĩnh!
    FOOLDUCK
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    tỉ số cuối cùng là 1 - 1.Saha đã ghi bàn gõ hoà cho MU.
    Thế là chấm hết cho giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch của MU.Hãy trông đợi vào cúp FA vậy.Mùa sau chúng ta sẽ trở lại!


    All I ask of you is Believe



  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh thôi làm lại từ đầu ... Còn FA nữa thôi
     
     ... cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương ... nhuộm hồng trái tim ... 
  8. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của MU mùa này là bán ....Beckham và giữ lại ...Ferguson.Khi có được Saha thì đã quá muộn.
    [​IMG]
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Khi nhắc đến bản lĩnh của MU người ta hay nhớ đến sức mạnh về niềm tin, biết đứng lên sau thất bại... đừng nhắc lại chuyện cũ nữa cho dù mất Beckham là MU chịu tổn thất lớn, nhưng cái chính là cả 1đội bóng chứ ko phải chỉ riêng 1 cầu thủ... với tư cách là 1 fan của MU cũng như của Becks, tôi thấy rằng cho dù "mối tình đẹp xưa kia đã tan vỡ" nhưng Becks vẫn luôn ủng hộ United, còn MU sẽ phải làm lại từ đầu... đừng mất niềm tin, MU là như vậy...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  10. anhtuan_mu

    anhtuan_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái ông ANHTUAN303 viết bài nào cũng dở ẹc mà pos lên suốt thế nhỉ
    CÓ AI ĐÓ LÀM ƠN XOÁ HỘ COI

Chia sẻ trang này