1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M.U - bản lĩnh của một đội bóng lớn

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    cái gì phải đến cũng sẽ đến, nếu Beckham không đi thì làm gì có ronaldo,. biết đâu lại mất nhiều hơn là được, tốt nhất là không nhắc lại và tiếp tục bước đi dù con đường còn nhiều khó khăn
    Thà như thế, thà rằng như thế, thà ... thà cái quả cà ý!!!Sến thế không biết!!!
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thế cái lúc đứng đầu bảng sau lượt đi thì sao? Lúc đó có Becks ko?
    Một cá nhân không thể làm nên đội bóng, Man Utd từng mất Kanchelskis, Mark Hughes... nhưng rồi vẫn vượt lên, một mùa bóng chưa nói lên điều gì hết.

    I could never hurt the one I love. She's all I've got. Bích Ngọc, Anh yêu em! 
     
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Copy đó,viết được đã tốt
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  4. angel_from_hell

    angel_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ..."Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi..."chúng ta hãy chờ xem MU mùa bóng sau sẽ trở lại như thế nào...
    Bất kỳ đội bóng nào cũng gặp phải một giai đoạn khủng hoảng về phong độ cũng như về nhân sự.Tôi đơn cử Real mùa bóng 97-98,Barca vài năm gần đây , hay là AC của 5 năm trước chẳng hạn ...tin tôi đi...họ sẽ đứng dậy và sẽ chứng tỏ cho toàn thế giới biết họ đã,đang và mãi mãi là những đội bóng lớn...
  5. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    việc man là một đội bóng lớn và chắc chắn, nếu họ ngã thì họ sẽ đứng dậy, quan trọng là lúc nào thôi. Bằng chứng là trong trận đấu tối nay, man đá tuyệt vời và thắng xứng đáng. man sẽ giành cúp FA, mấy năm nay tuột rồi, năm nay sẽ giành được
    Thà như thế, thà rằng như thế, thà ... thà cái quả cà ý!!!Sến thế không biết!!!
  6. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng sau trận này Mu sẽ chết chìm ở Villa Park ai ngờ
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    MU 1 - 0 Arsenal chưa bao giờ tui cảm thấy sướng như thế, ngồi xem sốt ruột nhìn thời gian, bị Arsenal ép kinh thật nhưng cuối cùng vẫn thắng .... he he he he .... sướng sướng sướng ....
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/04/3B9D14AC/
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  8. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của MU thể hiện rõ nhất trong trận BK FA Cup vừa rồi... vừa biết gồng mình chịu sức ép khủng khiếp trước những cú đòn của đối thủ, vừa biết tung cú phản hồi hiểm hóc... Cho dù có phần may mắn, nhưng bóng đá luôn là vậy...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mie, bọn Arse lượt đi PL may mắn thoát chết quả penalty, lần này thì hết roài. PL thì có thể đoạt chứ gặp Man Utd thì phải phơi xác lại.

    I could never hurt the one I love. She's all I've got. Bích Ngọc, Anh yêu em! 
     
  10. Them_yeu

    Them_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khoái quá!!!Thế là đã tiêu diệt được Arsenal. Cho chúng nó bớt tinh tướng đi. Cả lão Wenger và bọn cầu thủ, đặc biệt là bọn fan vn của ars, chưa gì đã nhặng xị lên, cứ tưởng mình là ông giời. Bắt nạt được ai chứ gặp Mu của ta thì tắt điện. Lão wenger sau trận đấu chữa thẹn bằng câu "nếu phải bỏ 1 giải đấu để tập trung vào các giải đấu khác, thì đó là Cup FA"-thật xấu hổ. Nếu thế thì cho cả 4 thằng tiền đạo vào đá cùng một lúc làm gì?(Bergkamp, Kanu, Henry, Reyes)
    Trận này Scholes chơi rất hay, anh ghi bàn bằng quả sút cực kỳ hoàn hảo, vung chân lên, tưởng đệm lòng nhưng lại mu lai má ngoài nên thằng Lehmann bị lừa chạy sang góc bên phải, trong khi bóng lại chui vào góc trái. Scholes còn có một pha triệt hạ đối phương (hơi xấu-nhưng mà phải vậy), đó là Reyes. Từ lúc đó trở đi, Reyes đá kém hẳn đi (thằng này nguy hiểm không kém gì Henry)
    Về cuối trận, nhìn bố wenger cuống cuồng mà thấy khoái. Tớ có cảm giác giữa tuần tới, ars lại bị chelsea cho đi teo nốt. Thế thì khoái lắm nhỉ

Chia sẻ trang này