1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

M.U hết mạnh?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Aikon, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    M.U hết mạnh?

     
    M.U hết mạnh?


    [​IMG]

    "Bay" lên được nữa không, Beckham?






    Phải hỏi như thế vì các ưu điểm khác thường được xem là đặc trưng của M.U đều đã mất sạch trước khi đội này bước vào Champions?T League mùa bóng 2002-2003: cặp tiền đạo đáng sợ; hàng tiền vệ ăn ý mạnh hơn cả hàng tiền vệ đội tuyển Anh; thủ môn vững chắc; lực lượng ?odày? và đồng đều. Trong khi tìm mãi không thấy điểm mạnh thật sự của M.U, người ta lại dễ dàng có ngay câu trả lời vì sao Bolton thắng M.U tại Old Trafford: ?ovì họ muốn thắng?, ?ovì họ không sợ danh tiếng??
    Sở dĩ bàn về những ?ođiểm mạnh đã mất? của M.U bởi giờ này mà còn soi vào điểm yếu của nhà vô địch Champions?T League 1999 như phòng ngự lỏng lẻo, tiền đạo ?omỏng? hoặc không có vị trí thích hợp cho Juan Veron, thì tất cả đều là chuyện ?obiết rồi, khổ lắm, nói mãi?.Hãy nhìn vào hàng tiền vệ M.U. Vài hôm trước, ai nấy đều lấy làm lạ khi Paul Scholes xuất hiện trong đội hình M.U chỉ 24 giờ sau khi Ferguson thông báo với Eriksson rằng tiền vệ xuất sắc này chấn thương không thể khoác áo ĐTQG. Không biết chấn thương của Scholes là ?ogiả hay thật?, nhưng giới hâm mộ M.U vẫn buồn rầu khi hay tin anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu từ nay đến cuối năm, mất ít nhất 4 trận ở Champions?T League. Ngoài Scholes, M.U vốn đã mất thủ lĩnh giữa sân Roy Keane trong khi Veron vẫn chỉ là nhân vật ?othừa?, bị thay trong trận thua Bolton vừa qua. Không còn bộ tứ Beckham - Keane - Scholes - Giggs cực kỳ ăn ý như ngày nào; không tận dụng được ưu thế về kỹ thuật của Veron, Ferguson mạnh dạn dùng ?ochiêu? mới: đẩy Rio Ferdinand lên đá tiền vệ và giao luôn trách nhiệm tổ chức cho trung vệ số 1 World Cup này. Kết quả vẫn không khả quan: thiếu sáng tạo trong tấn công là một trong những nhược điểm đáng kể nhất của M.U trong các trận gần đây.Trong khi Liverpool hoặc Arsenal đều có nhân tố mới có ảnh hưởng quan trọng đến toàn bộ lối chơi của đội (như Gilberto Silva, El Hadji Diouf); Real Madrid dư thừa đến nỗi gương mặt mới Esteban Cambiasso vốn chưa bao giờ xuất hiện ở Champions?T League vẫn được giới hâm mộ háo hức chờ xem; AC Milan thêm Rivaldo; Bayern Munich có hẳn Michael Ballack dẫn dắt lối chơi? thì rõ ràng, M.U chẳng những không có nét mới đáng kể mà còn chịu nhiều mất mát. Keane, Scholes, Gary Neville, Wes Brown đều không thể sớm trở lại đội hình. Với toàn những nhân vật cũ như Laurent Blanc đá chính ở hàng hậu vệ; Nicky Butt ?ocày? giữa sân và Ole Gunnar Solskjaer dù đá chính hay ngồi ghế dự bị vẫn được xem là niềm hy vọng trên hàng công, M.U có lực lượng ?omỏng? nhất trong số các đại gia ở Champions?T League hiện nay.Sự điều chỉnh của Ferguson trong các trận đấu gần đây chỉ là thay đổi xoành xoạch sơ đồ thi đấu: 3 hậu vệ (Ferdinand lên đá giữa sân); Giggs có lúc là tiền đạo, có lúc là tiền vệ; Diego Forlan lúc vào lúc ra (và vẫn chưa ghi bàn)? M.U ?ohết vốn? rồi chăng? Đúng thế, dù giới cá cược vẫn cho rằng đây là ứng cử viên vô địch số 2 ở Champions?T League, sau mỗi Real Madrid!


    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  2. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút nhật ký buồn (của VN express) để đáp chuyện với một nửa của "anh trai" Nokia
    Nhật ký thảm họa trên sân nhà của MU

    Hồi tháng 10 năm ngoái, tân binh Bolton đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên tại giải Ngoại hạng lội ngược dòng thành công trên sân Old Trafford, mở đầu cho loạt 6 trận thất bại tại sân nhà của MU ở mùa trước. Vì thế họ đã chịu thua Arsenal trong cuộc đua tới chức vô địch.
    Ở mùa bóng năm nay, lại chính Bolton buộc MU chịu thất bại đầu tiên ở giải Ngoại hạng và cũng tại sân Old Trafford. Báo chí Anh đã điểm lại những trận thua của MU khi tiếp các đối thủ ở mùa bóng vừa qua, đồng thời đưa ra dự đoán 5 CLB có khả năng buộc MU phải chịu mất trắng điểm tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong mùa bóng mới.
    Những thất bại mùa trước:
    20/10/2001
    MU ??" Bolton: 1-2. Sau bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Michael Ricketts, MU tiếp tục đá ba trận tại giải Ngoại hạng mà không biết đến mùi chiến thắng.
    1/12
    MU ??" Chelsea: 0-3. Sau khi chịu thất bại trên sân của Arsenal và Liverpool, Chelsea đã trút giận lên đầu MU bằng một lối đá sắc sảo và hoàn toàn áp đảo ở hiệp hai.
    8/12
    MU ??" West Ham: 0-1. Jermain Defoe đánh đầu chuẩn xác, buộc đội quân của HLV Ferguson chịu trận thua thứ hai liên tiếp tại Old Trafford.
    22/1/2002
    MU ??" Liverpool: 0-1. Đội bóng thành Manchester cần một thắng lợi để tránh bị thất thế trong cuộc đua tranh ngôi quán quân. Nhưng Danny Murphy đã khiến họ thất vọng.
    23/3
    MU ??" Middlesbrough: 0-1. Trước trận này, MU đã thi đấu thành công trên cả đấu trường châu Âu lẫn Ngoại hạng, và tràn đầy hy vọng gây áp lực đối với Arsenal nếu kiếm trọn 3 điểm trước Middlesbrough. Nhưng bàn thắng của Alen Boksic đã khiến HLV Ferguson phải thừa nhận trước báo giới: ??oChỉ có phép thần thông mới giúp MU vượt qua Arsenal ở ít vòng còn lại???.
    5/5
    MU ??" Arsenal: 0-1. Nỗ lực cản bước Arsenal trong tuyệt vọng của MU bị đặt dấu chấm hết bằng bàn duy nhất của tiền vệ người Thụy Điển Freddie Ljungberg.
    Ngoài Bolton, MU có nguy cơ trượt chân thêm trước 5 đối thủ sau tại mùa này:
    7/12/2002
    MU ??" Arsenal. Đội quân của HLV Wenger hiện vẫn duy trì được phong độ, đứng đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng (MU 8 điểm, xếp thứ 7).
    1/1
    MU ??" Chelsea. MU mới chỉ giành được một chiến thắng trước đội bóng thành London trên sân Old Trafford trong 8 trận vừa qua.
    8/2
    MU ??" Manchester City. Dưới sự huấn luyện của Keegan, cùng phong độ đang lên của tiền đạo Anelka, Man. City sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả đẹp trong trận derby.
    14/12
    MU ??" West Ham. West Ham đã thắng trong cả hai chuyến viếng thăm sân Old Trafford gần đây.
    4/3
    MU ??" Liverpool. MU chưa thắng đội bóng thành phố cảng một lần nào sau ba nỗ lực liên tiếp vừa qua.
    T. M. L. (theo English-soccer)
    MaiHuong
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hai bài trên chắc ai cũng cảm thấy bi đát, nhỉ .
    Quả thật trong thời điểm này thì khó có thể nói nhiều điều lạc quan, nhưng mà, hì hì, bóng đá vốn vậy. Nhiều điều bất ngờ lắm. Bây giờ mới là giai đoạn đầu mùa bóng, biết đâu được điều gì. Chúng ta còn 9 tháng để mong chờ và theo dõi bước chân của MU.
    Hơn nữa, cái lẽ đời, thịnh rồi đến suy, chả au tránh được cả. Chỉ mong là cái vận suy của MU không kéo dài lắm.
    Túm lại là, cười lên đi, mọi người ơi.
    MaiHuong
  4. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trên này buồn nhỉ hê hê rỗi rãi "em gái" cứ ghé quá
    http://www.club81.com
    hê hê bên đấy Anti_Mu và MUFC đang cạnh tranh trò Yahoo fantasy  hấp dẫn lắm [​IMG]
    Thêm mấy bài cho đủ bộ những gì đầu mùa bóng MU đã thể hiên nhé
     

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  5. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện vòng đầu tiên so đến nay cũng chả tiến bộ thậm trí còn tụt lùi
    Không ai chỉ nhìn vào vòng đấu đầu tiên để kết luận đội nào sẽ vô địch sau vòng 38. Nhưng rõ ràng, vòng đấu khai mạc Premiership cuối tuần qua đã hiện rõ sự khác biệt giữa M.U với 2 kình địch Arsenal và Liverpool. Đội bóng của Alex Ferguson dù thắng vẫn lộ rõ sự thua sút so với 2 đối thủ chính trong cuộc tranh đua ngôi vô địch. Chơi trên sân nhà, tấn công suốt trận trước một đối thủ mới thăng hạng mà chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn ở phút 78 thì đấy không thể là chiến thắng thuyết phục ??ođể lấy tinh thần??? như Ferguson đã hứa. Cần nhớ: West Bromwich chỉ còn 10 người trên sân từ giữa hiệp 2 và Ferguson đã tung mọi tiền đạo hiện có vào sân trong trận ra quân. Sức tấn công của M.U như thế là quá kém so với sự chờ đợi dành cho các ngôi sao danh tiếng trong đội. Vấn đề không chỉ là bàn thắng. Trong khi hàng tiền đạo dứt điểm với hiệu suất tồi thì hàng tiền vệ lại rối loạn, thiếu hẳn nhạc trưởng. Juan Veron ư? Đấy là cầu thủ chuyền bóng hỏng nhiều nhất và đoạt được bóng từ chân đối phương ít nhất. Bộ tứ huyền diệu Beckham - Keane - Scholes - Giggs ngày nào nay đã bị Veron phá hỏng hoàn toàn. Đấy là cái thua của nhà cầm quân, từng lộ ra từ mùa trước chứ không phải mới đây. Nếu M.U lại tiếp tục thất bại vì điểm yếu này từ nay đến cuối mùa thì cũng không lạ. Đấy là chưa kể M.U đã có nhiều khiếm khuyết trong hàng phòng ngự, và hàng tiền đạo quá ??omỏng???. Những điểm yếu ấy sẽ đeo bám họ trong suốt mùa bóng. Dứt khoát M.U trong 2 trận gặp Zalaegerszegi 0-1 (ở vòng loại Champions??T League) và West Bromwich vừa qua không thể là ứng cử viên vô địch sáng giá ở Premiership mùa này. Hãy nhìn vào Arsenal, đội vừa nâng kỷ lục về số trận thắng liên tiếp ở Premiership lên con số 14: họ hơn về đẳng cấp và thắng Birmingham City 2-0 một cách dễ dàng, trong bối cảnh hai cầu thủ có ảnh hưởng nhiều nhất đến ??ocú đúp??? mùa trước là Fredrik Ljungberg và Robert Pires vẫn chưa ra sân. Hài hòa giữa công và thủ, giữa lực lượng cũ và cầu thủ mới (năm ngoái là Sol Campbell, năm nay là Gilberto Silva), và phong độ cụ thể của các ngôi sao hiện thời là điều khiến Arsenal trở nên mạnh hơn hẳn M.U. Căn cứ vào tuổi đời của các cầu thủ trụ cột như Thierry Henry (25), Ljungberg (25), Patrick Vieira (26), Ashley Cole (22), Sol Campbell (27), HLV Arsene Wenger hỏi ngược báo chí: ??oPhong độ ư? Làm sao họ có thể yếu hơn mùa trước? Họ chỉ có thể ổn định hoặc lên chân trong mùa bóng này???. Đấy là chưa kể Arsenal còn hơn M.U ở chỗ không có những nhân vật chuyên gây scandal như David Beckham hoặc Roy Keane. Thế còn Liverpool? Đội bóng vừa thắng Aston Villa ngay trên sân đối phương này cũng tỏ ra mạnh mẽ không kém Arsenal. Sự hiện diện của ngôi sao mới El Hadji Diouf đã làm cho chiếc xương sống gồm Sami Hyypia, Stephane Henchoz, Steven Gerrard, Diouf, Michael Owen của Liverpool trở nên hết sức vững chắc. M.U không thể có được sức mạnh này. Gerrard tuyên bố: ??oLiverpool sẽ vô địch Premiership mùa này???, và đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm, ý kiến ấy được HLV Gerard Houllier tán đồng. Sự vượt trội về chuyên môn của Liverpool và Arsenal so với M.U thật ra đã được thể hiện từ các mùa trước, nhưng M.U thường hơn về tính ổn định và cả??? may mắn. Khi không còn những yếu tố này, M.U rất khó qua mặt hai đối thủ chính. Cuối cùng, xét về khía cạnh tinh thần thì chắc chắn đoàn quân của Ferguson cũng đang ??olép vế??? ở thời điểm này.
     
    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
    Được aikon sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 14/09/2002
  6. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tính cách độc đáo của ??ongài Alex???: Vua??? đổ vấy!

     


    [​IMG]
     

    Vua??? đổ vấy Alex Ferguson
    Ngay sau trận thua 0-1 trên sân Zalaegerszegi ở vòng loại Champions??T League, một trang web chuyên về bóng đá Anh đã thực hiện một cuộc thăm dò bỏ túi: theo HLV Ferguson thì đâu là nguyên nhân chính khiến M.U thất bại. Trang web nọ chỉ nêu 2 nguyên nhân để độc giả bỏ phiếu là trọng tài kém và mặt sân xấu. Kết quả??? trúng phóc. Ferguson lý giải thất bại của M.U trên báo chí Anh: ??oChúng tôi chơi không thành công và chỉ có thể trách mình. Nhưng rõ ràng là mặt sân quá xấu và tôi phải khẳng định đấy là nguyên nhân thất bại đáng kể. Trên một thảm cỏ như thế, các cầu thủ của tôi không thể chuyền bóng tốt như thường thấy???.Nói chung là khi M.U thất bại thì câu nói quen thuộc nhất của Alex Ferguson luôn là ??oKhông phải lỗi chúng tôi???.??oMặt sân không tốt??? xem ra là nguyên nhân thất bại được ngài Alex ưa thích nhất. Bởi chính sân nhà Old Trafford của M.U cũng không thoát khỏi ??otội danh??? này khi M.U thất bại. Mùa trước, khi West Ham loại M.U ra khỏi cúp FA ngay tại Old Trafford, Ferguson đã phàn nàn: ??oMặt cỏ quá tệ. Người ta đã trưng dụng sân này để tổ chức quá nhiều trận bóng bầu dục???.Cũng sau trận thua ấy, Ferguson còn nêu một chi tiết quan trọng mà theo ông là đã giúp West Ham thắng M.U: ??oThời gian đá bù quá ít??? (tất nhiên là ít hơn hẳn trận chung kết Champions??T League 1999, khi M.U thắng ngược Bayern Munich 2-1 nhờ 2 bàn thắng vào phút chót)! Bạn hãy kiểm chứng điều này qua màn ảnh nhỏ: hễ M.U đang dẫn 1-0 và trận đấu bước vào phút 89, thế nào Ferguson cũng có cử chỉ nhắc trọng tài rằng trận đấu đã hết giờ. Đôi khi ông chỉ tay như điên dại vào đồng hồ đến nỗi khán giả tự hỏi họ có nên chỉnh lại đồng hồ ??oquá chậm??? của mình. Còn hễ M.U thua 0-1 và trận đấu kết thúc, Ferguson thường làm ra bộ chưng hửng: ??oHết giờ rồi ư? Hình như thời gian bù không đủ???!Chỉ có những pha ??okhều??? bóng hệt như người đứng vẫy taxi của thủ môn Fabien Barthez; những cú đá phản lưới nhà của Wes Brown, Roy Keane; những pha bắt việt vị hoặc phạm lỗi trong vùng cấm địa một cách ngớ ngẩn của Gary Neville; những lần mất bóng tai hại của Ronny Johnsen, Laurent Blanc??? là gần như không được Ferguson nhắc tới sau các trận thua.Khi M.U có cầu thủ bị đuổi thì Ferguson thường cho rằng trọng tài ??onghiêm khắc quá mức cần thiết???. Cũng có khi M.U không thi đấu nhưng vẫn có người bị Ferguson ??ođổ thừa???. Chẳng hạn ??oTệ thật, các cầu thủ Leeds lẽ ra phải quyết tâm hơn trong trận gặp Newcastle???. Cuối cùng, cú ??ođổ thừa??? sau đây của Ferguson được liệt vào hàng bất hủ: sau trận thua Southampton 1-3 vào năm 1996, Ferguson nêu lên nguyên do chính: các cầu thủ M.U mặc áo màu xám khiến họ không thấy rõ nhau trên sân! Tất nhiên, khi Ferguson đã phán như thế thì đấy là lần cuối cùng màu xám xuất hiện trong trang phục M.U![​IMG]

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  7. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bài viết này lâu rồi nhưng mà nội dung của nó thì là muốn có đội hình hòan thiện thì phải bán Veron đi mua người khác thay .....
    bây giờ có vẻ như đã muộn  vì MU đã chả bán ai cả [​IMG]
    Đơn giản la bài phân tích thì post lên đây

     
    Hạn chót đăng ký danh sách cầu thủ dự Champions??T League là vào ngày 31/8, nghĩa là HLV Alex Ferguson chỉ còn khoảng 3 tuần để hoàn chỉnh đội hình Manchester United - một đội hình tuy gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng nhưng có không ít khiếm khuyết. Sau khi chia tay Denis Irwin, Dwight Yorke, Ronny Johnsen, Ronnie Wallwork, lực lượng trong tay Ferguson trở nên ??omỏng??? hẳn. Vào thời điểm này, chắc chắn Ferguson không thể tuyên bố ông luôn có 2 cầu thủ giỏi cho mỗi vị trí trên sân như lúc M.U vô địch Champions??T League mùa bóng 98-99. Ai sẽ đá hậu vệ phải, và ai dự bị khi Gary Neville chưa bình phục? Đâu là cặp tiền đạo dự bị khi trong tay Ferguson hiện chỉ có đúng 3 chân sút, một trong số đó (Diego Forlan) chưa chứng tỏ được điều gì ở Old Trafford? Ai xứng đáng đá cặp với Rio Ferdinand ở vị trí trung vệ? Tất cả đều là câu hỏi hóc búa và để giải đáp, Ferguson không có con đường nào khác hơn là phải gấp rút mua về các cầu thủ giỏi ngay trong tháng này. Tìm người tài thì không khó. Chẳng hạn nếu tăng cường được hậu vệ phải Danny Mills, tiền đạo Hernan Crespo và trung vệ Alessandro Nesta, M.U sẽ quy tụ đủ đội hình ??otrong mơ??? và có thể trở nên bất khả chiến bại. Cái khó chỉ là làm sao có tiền mua sắm. Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã nói rõ với Ferguson: ??oMuốn mua cầu thủ mới, trước tiên phải bán cầu thủ cũ với số tiền tương đương, bởi M.U không phải là Real Madrid???. Tình hình tài chính của M.U thật ra không bi đát như các CLB Ý, nhưng hầu bao của Ferguson đã cạn sau cú chuyển nhượng Rio Ferdinand với giá 30 triệu bảng vừa rồi. Bán ai đây? Hiện thời, chỉ có hàng tiền vệ của Ferguson là có vẻ thừa. Nhờ phong độ tốt, Nicky Butt coi như nắm chắc vị trí trong đội hình chính, đứng cạnh thủ quân Roy Keane. Ferguson lặp đi lặp lại trong những ngày qua rằng ông sẽ ??ochơi??? 4-4-2 trong mùa bóng này. Thế có nghĩa là 2 trong 4 ngôi sao Juan Veron, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs sẽ phải ngồi ghế dự bị. Hợp lý nhất là Ferguson nên để Veron ra đi, bởi các cầu thủ còn lại đều quá ăn ý với nhau, trong khi Veron là một trong những đầu mối khiến M.U thất bại trong mùa trước. Cái khó là ở chỗ: dư luận cũng thấy thế. Mà Ferguson thì đời nào chịu tuân theo dư luận. Đã thế, ông sẽ??? ê mặt nếu phải bán đi cầu thủ mà chính ông đã bỏ ra 28 triệu bảng để rước về Old Trafford mùa trước. Báo chí bình luận: ??oCó khi ưu tiên số 1 của Ferguson trong mùa bóng này chỉ là chứng minh sự hữu dụng của Veron chứ không phải bất cứ ngôi vô địch nào???! Nếu không bán Veron, Ferguson chỉ còn những cầu thủ dự bị như David May, Luke Chadwick, Quinton Fortune??? để bán. Những cầu thủ này cộng lại có lẽ cũng chưa bằng giá Veron. Ferguson còn có một giải pháp ??ocổ điển???: cố săn lùng những cầu thủ giỏi vừa hết hợp đồng với CLB cũ để không mất tiền chuyển nhượng. Nhưng làm thế lại mất mặt CLB. Vả lại, Ferguson chưa hề thành công với chiến lược ấy (năm ngoái, ông ??ođánh bạc??? với Laurent Blanc và đã làm giới hâm mộ M.U hồi hộp trong suốt mùa bóng). Thế thì, M.U bán ai đây?

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  8. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng le lói cuối đường hầm  
    Nhưng xem ra chắc đợi chú này bùng nổ thì hi hi chẳng hiếu mất mùa nữa nhứng xem ra đây vẫn là tin khả quan nhất cho MUFC hy vọng [​IMG]
    Bao giờ cho đến tháng 10 ????????

     
    Forlan thất bại trong hai trận gặp Parma và Ajax tại giải tứ hùng Amsterdam. Thế là áp lực đối với cả anh lẫn HLV Alex Ferguson ngày càng trở nên nặng nề. Ngài Alex ??oquê??? ở chỗ suốt 7 tháng qua, tiền đạo trẻ mà Martin Ferguson (anh ruột Alex) cất công sang tận Uruguay săn lùng vẫn chưa ghi được bàn nào cho Manchester United. Bất chấp 18 trận ??otịt ngòi??? ở Premiership mùa trước, anh em Ferguson vẫn luôn hết lời ca ngợi tài năng của Forlan: kỹ thuật điêu luyện, có thể ghi bàn bằng cả hai chân, mạnh mẽ, sức rướn tốt??? Giới chuyên môn tại Nam Mỹ nhấn mạnh ưu điểm của Forlan là lối chơi rất sáng tạo. Ngoài Juan Veron, không có bất cứ cầu thủ nào ở M.U hơn được Forlan về điều này. Tuy nhiên, Veron có sáng tạo đến đâu chăng nữa cũng không ai phủ nhận anh đã thất bại nặng nề trong suốt mùa bóng vừa qua. Còn với Forlan, giới hâm mộ lại phải tiếp tục chờ đợi các bàn thắng của tiền đạo này. Vì sao cứ phải nói đến Forlan? Thứ nhất là vì M.U đang cạn kiệt chân sút sau khi cặp bài trùng Dwight Yorke - Andy Cole (gắn chặt với ??ocú ăn ba??? của M.U trong mùa bóng 98-99) lần lượt ra đi. Hiện M.U chỉ còn đúng 3 tiền đạo là Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer và Forlan. Với chân sút thất thường như Solskjaer thì chẳng ai có thể tin cậy. Van Nistelrooy thì đang chấn thương cằm, chưa biết phong độ sắp tới ra sao. Gánh nặng trên vai Van Nistelrooy và Solskjaer có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu của họ và nếu một trong hai chân sút này thất bại, Forlan sẽ phải vào sân với áp lực nặng nề như một hiệu ứng dây chuyền. Với hàng thủ đã có ??otruyền thống??? phạm những sai lầm ngớ ngẩn tạo cơ hội ghi bàn cho đối phương, thành công của M.U phụ thuộc rất nhiều vào khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo (trong 3 mùa bóng gần đây, M.U luôn dẫn đầu Premiership ở cột bàn thắng). Đây là nguyên nhân đáng kể thứ 2 khiến Forlan trở thành ??ođiểm nóng??? trước mùa bóng mới tại Anh. Trên lý thuyết, sức tấn công của M.U ở thời điểm này không thể mạnh hơn Arsenal (có Thierry Henry, Nwankwo Kanu, Dennis Bergkamp, Sylvain Wiltord, Francis Jeffers), Liverpool (có Michael Owen, Emile Heskey, Jari Litmanen, Milan Baros, El-Hadji Diouf), Leeds (có Alan Smith, Robbie Fowler, Mark Viduka, Michael Bridges, Robbie Keane)??? Vì sao Ferguson cứ mãi đặt hy vọng vào Forlan? Ông nói tại Amsterdam: ??oForlan mới 23 tuổi và tương lai của anh vẫn còn xán lạn. Forlan đã có 90% phẩm chất của một tiền đạo giỏi. Anh ta chỉ còn thiếu các bàn thắng và đấy là điều anh sẽ có được???. Thế vì sao một tiền đạo được Ferguson khẳng định là giỏi vẫn không ghi bàn trong khoảng 20 trận đấu? Forlan thú nhận: ??oChính tôi cũng tự hỏi điều này. Nó ám ảnh đến nỗi đôi lúc tôi không ngủ được. Càng thi đấu mà không ghi bàn, tôi càng mất tự tin và càng kém hiệu quả???. Có thể Ferguson thông cảm với Forlan vì chính ông từng chịu đựng cảnh ??otịt ngòi??? trong 17 trận liên tiếp khi còn khoác áo Glasgow Rangers. Nếu quả thật Forlan có đủ những phẩm chất cần thiết của một tay săn bàn thực thụ như Ferguson nhận xét, bàn thắng sẽ tự đến một khi anh đã ghi bàn cho M.U ở Premiership. Tại World Cup 2002 vùa qua, Forlan chỉ được khoác áo Uruguay trong 45 phút cuối cùng và anh đã ghi ngay 1 bàn tuyệt đẹp vào lưới Senegal. Tóm lại, giới hâm mộ M.U vẫn có thể hy vọng vào chân sút này.



    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  9. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    MU bại trận thứ hai liên tiếp
    Với dàn cầu thủ thiếu vắng hàng loạt tiền vệ trụ cột, đội bóng đến từ thành Manchester đã không thể chọc thủng lưới đối phương dù chỉ một lần. Các chân sút của họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, còn Leeds đã kiếm trọn 3 điểm trên sân Elland Road bằng thắng lợi 1-0.
    Leeds nghênh tiếp CLB sân Old Trafford bằng đội hình xuất phát giống như khi thắng 2-0 trên sân của Newcastle ở vòng trước. Trong khi đó, do Verron bị chấn thương, HLV Ferguson phải tung O'Shea vào sân đá hậu vệ phải, đồng thời đẩy P. Neville lên chơi ở hàng tiền vệ của MU - đã thua 0-1 trước Bolton hồi giữa tuần.
    Hai đội tấn công nhanh ngay từ đầu, và tạo được một số cơ hội làm bàn ngon ăn. Tuy nhiên, các cầu thủ hai bên đều bỏ lỡ. Trong số đó, đáng chú ý là cú sút phạt của Beckham ở phút 30. Bóng bay vòng qua hàng rào. Thủ môn Robinson chịu bó tay, nhưng Ian Harte đã có mặt kịp thời trước vạch vôi dùng ngực ngăn không cho bóng đi vào lưới. Phút 35, Woodgate cũng phải tung chân phá bóng ngay trước vạch cầu môn sau pha đánh đầu cận thành của MU. Những phút cuối hiệp một, MU tiếp tục tổ chức được nhiều đợt tấn công sắc bén hơn đội chủ nhà. Nhưng thủ môn trẻ Robinson đã chơi xuất sắc và giữ sạch mảnh lưới của Leeds cho đến khi hiệp một chấm dứt.
    Cả chủ lẫn khách đều duy trì được nhịp độ tấn công cao khi bước vào hiệp hai. Và cổ động viên hai đội đã thay nhau mừng hụt khi chứng kiến Bowyer rồi Nistelrooy dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Phút 64, hàng tiền vệ vốn đã khủng hoảng của MU tiếp tục rơi vào thế bí khi tiền vệ trụ Nicky Butt khập khiễng rời sân sau một pha va chạm. Chadwick vào thay. Gần như ngay lập tức, Leeds vượt lên dẫn 1-0. Chadwick không cản được quả tạt bên cánh phải của Ian Harte. Bóng bay bổng vào khu cấm địa, và tiền vệ người Australia Kewell thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Barthez trước sự chậm chạp của hai trung vệ áo đỏ.
    Trước nguy cơ chịu thua trận thứ hai liên tiếp, ông Ferguson đưa Forlan vào thay Nistelrooy. Nhưng tiền đạo người Uruguay gần như mất tăm ở những phút còn lại. Không những sức công chẳng được cải thiện, MU còn suýt chịu thủng lưới lần thứ hai ở phút 80, sau sai lầm của Ferdinand. Trung vệ này phá bóng đúng chân đồng đội cũ Kewell. Tiền vệ người Australia dẫn thêm vài nhịp, và tung cú sút sệt đưa bóng đi ngoài tầm với của Barthez nhưng chệch cột dọc. Do thiếu cả Veron, Paul Scholes, Roy Keane, Butt, những đường lên bóng ở trung lộ của MU không mấy hiệu quả. Những phút cuối, MU cố gắng tiếp cận khung thành đối phương, nhưng mọi đường chuyền quả tạt quyết định của họ đều bị hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Leeds vô hiệu hoá.
    Đội hình thi đấu:
    Leeds: Robinson - Mills, Woodgate, Matteo, Harte - Barmby, Bowyer, Dacourt, Kewell - Smith, Viduka.
    MU: Barthez - O'Shea , Ferdinand , Blanc , Silvestre - P Neville , Beckham , Butt, Giggs - Nistelrooy, Solskjaer.
    Mấy hôm nữa không hiểu còn ai đá thay nữa

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dũng sĩ diệt MU có khác... chịu khó tìm tư liệu về MU phết.....
    All for you

Chia sẻ trang này