1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma! Các bạn nghĩ sao và có tin rằng CÓ MA!!!?... Những câu chuyện ma..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LHX_NDD, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhất quỷ, nhì Ma, thứ ba Học trò.
    Nhưng cả Quỷ và Ma đều không có thật, vậy thì Học trò là nhất.
  2. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ma đúng ở sau lung kiaa
  3. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chủ đề nghe vui nhở. Chọn có thật 120% cho nó vui
    Vui quá cơ, ai kể chuyện ma cho tớớ nghe đi
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Nghe các bác kêu chuyện ma, vào góp tí.
    Tớ chẳng bao giờ tin có ma trừ hồi bé, và cũng chưa gặp ma bao giờ. Đi đêm một mình qua nghĩa địa (gần thôi, chưa vào) cũng thấy phìng phường. Nhưng bà tớ, mẹ tớ gặp cả rồi. Mẹ tớ kể đã gặp một lần. Hồi đó về quê, có việc phải đi qua một cánh đồng vắng ở xóm bên, b ế con trai trên tay ( tớ đấy), qua một cái giếng cạn mà mọi ngưòi bảo là thiêng, tự nhiên nhoằng cái thấy ngay một ông lù lù đứng chặn ngang đường, tóc cắt cua, mặc áo kiểu tầu. Bà già còn nhớ rõ bởi vì bộ khuy áo kiểu tầu gồm 2 cái nút ngoắc vào nhau mà ở làng không ai có. Bà già mới bế con một tay, một tay cầm tay nải định xem nó làm gì thì quật, mất nhìn thẳng vào nó. Sau một vài tích tăc, thấy nó rẽ và đi qua, lúc đó bà già mới hoàn hồn và quay lại.. chẳng thấy nó đâu nữa. Sau về kể cho các cụ ở nhà thì mấy cụ bảo ở đó có con ma tầu, thình thoảng mới hiện về trêu chọc người ta, cháu (tức mẹ tớ) bóng vía khoẻ nên nó không làm gì đuợc. Quả thực bà già tớ còn bạo hơn khối ông con giai khác. Bây giờ mà hỏi lại, bà già vẫn kể nguyên như vậy. Như vậy là mình đã được gặp ma mà không biết. Có lẽ vì vậy mà bây giờ chẳng biết sợ ma gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này