1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma chê, cưới trách - Mời cưới như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ma chê, cưới trách - Mời cưới như thế nào đây?

    Bây h thì đến khoản mời cưới. Dân VN ko mời thì sướng nhưng mồm thì cứ trách tại sao không mời tao?
    Bây h đi mời cưới mới ngại vì không muốn mời cả công ty, nhưng công ty ngồi cùng 1 phòng thì làm thế nào? Không đưa tận tay thì cũng không được vì gặp nhau hàng ngày rồi, mà ko mời hết lại cũng bị trách. (Mà có phải ai mình cũng chơi đâu, họ cũng không chơi với mình).
    Các pác có cao kiến jì trong trường hợp này không? Xin chỉ giáo.
  2. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mời tất! vẫn biết là như thế sẽ có những người chẳng thân mấy mà cũng mời nhưng nếu không thì cũng khó sử lắm. Cty mình có hơn trăm người mời tất thì cũng ngại nên đã hỏi ý kiến mấy bà chị đã có chồng, các chị ấy bảo cứ mời hết, nếu đi dc thì đi nếu những người không thân lắm không đi thì người ta cũng chỉ gửi phong bì xem như chúc mừng mình( cách này không gây tốn kém mấy). Như vậy ổn hơn, nếu không mời nhỡ gặp người hay tự ái lại bảo " chắc nó không ưa mình...ăc ăc...
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn in thiệp thì ngoài thiệp cưới in cả 1 số thiệp báo hỷ. Rồi mua ít hoa quả bánh kẹo mang đến phòng gọi là có buổi liên hoan nho nhỏ, rồi đưa họ thiệp báo hỷ, trình bày hoàn cảnh, nói kheo khéo 1 chút.
    Đến thế rồi mà có ai còn trách được thì người đó quả là không biết suy nghĩ
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi cứ mời tất, trừ những ng chưa gặp bao giờ thì thôi! Đúng là phiền phức. Ko hiểu là mình gửi mail thì có bị coi là ko lịch sự ko nhỉ? Rõ mệt!
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác bolovely ạ.
    Em là em chỉ mời những người thân & quý mình thôi bác ạ, mình vui mà họ cũng vui. Những người còn lại thoát nạn, có khi lại mở cờ trong bụng ấy chứ, có trách cũng là trách cho có lệ thôi pác à. Em nghĩ chắc là vui nhiều hơn buồn vì em hay nghe các pác đồng nghiệp than hết tiền vì phải đi dự cưới lắm, nhất là dịp cuối năm, có khi một tuần đi đến mấy cái ấy chứ, nào họ hàng, bạn bè, dồng nghiệp, xóm giềng... hichichic. Công ty be bé còn đỡ chứ phải chỗ làm hoành tráng, có cả trăm người, nếu ai ko thân cũng mời mình chắc lương tháng nào cũng đi tong pác nhỉ. Riêng các pác cùng phòng thì nên mời hết pác ạ, họ ko thân thì gởi tiền mừng đại khái thôi, mà nếu ko gởi lại càng khỏe mình, đỡ áy náy pác nhỉ.
    Được tigonsgn sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/09/2007
  6. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    mình tiếp xúc với người nước ngoài thấy họ đơn giản hơn nhiều. Không mời cũng chả sao, việc ai nấy làm. Mà mời bằng email cũng ok luôn. Chỉ có người VN rất cầu kỳ khoản này.
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn đang sống ở VN, đừng so bì làm gì rồi lại đâm ra tâm trạng không thoải mái.
    Tớ fải in cho bố mẹ tớ 1 loạt thiệp báo hỷ, vì cơ quan bố mẹ rất đông và không thể mời hết. Có phòng cả chục người chỉ mời đại diện 1 người thôi, còn lại báo hỷ. Như vậy họ cũng có trách vài câu, nhưng rồi cũng xong. Quan trọng là họ không thể trách mình không đầu đuôi với họ.
    Nếu bạn cứ mời đại, rồi bạn lại phải thấp thỏm chuyện cỗ bàn. Như thế có fải là mua rắc rối vào mình không? Tất nhiên bao giờ cũng fải tính trừ hao, nhưng chắc chắn fần nào thì tốt fần ấy.
    Tớ chỉ biêt góp ý thế thôi. Còn thì bạn cũng nên bàn lại với bố mẹ 2 bên xem thế nào
  8. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sẽ in thêm thiệp báo hỉ rồi. chả có phương án nào hay hơn.
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đám cưới mình diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân thuộc. Chỉ có tôi và cô dâu trước sự chứng kiến của họ hàng nội ngoại 2 bên cùng một số ít bạn bè thân thiết của 2 đứa. Tiệc cưới được tổ chức ở một địa điểm nào đó, nhà hàng - khách sạn..v.v... với khoảng 20 - 25 mâm cơm. Vì vậy khi quyết định cưới, tôi và bà xã tương lai chắc chắn sẽ không rải thảm thiếp mời.
    Đi ăn cưới nhiều, lắm khi rất buồn cười có những ông bạn/bà bạn ngày trước quen biết sơ sơ, gần chục năm nay chả bao giờ gặp mặt, tự dưng đùng một cái thấy alo mời dự đám cưới. Giật mình thon thót, mình đã bao giờ cho cái thằng/cái con này số đt đâu, thế mà nó lần ra được, giỏi thật, đời lắm người tài !!! Lắm đứa còn dày công đến tận công ty hoặc đến tận nhà đưa thiếp mời. Thiếp hồng lòe loẹt, ngoài hai con chim câu cắn mỏ vào nhau còn có dòng chữ "Sự hiện diện của bạn là niềm vinh dự của chúng tôi" đầy giả lả. Mình đi cũng dở, mà không đi thì sợ nó trách. Đến dự tiệc cưới, nói là "dự" cho oai chứ thực ra là việc bỏ phong bao vào cái hòm hình trái tim có dán chữ song hỷ đỏ lòe trước lối vào và cắm mặt đánh chén với những người chưa bao giờ gặp mặt. Không khí mâm cơm cứ như ở đám ma, mặt ông nào cũng khó đăm đăm, khinh khỉnh và lạnh như gió bắc, không ai mở miệng nói với ai câu nào. Mạnh thằng nào thằng đấy gắp, cắm đầu cắm cổ ăn cố nuốt cố, làm sao cho số lượng thức ăn tống vào cái dạ dày của mình nó bớt tỉ lệ nghịch với cái phong bì đã bỏ vào hòm "công đức" không phải "tự nguyện" mà là "bắt buộc" ở ngoài cửa .
    Trong khi cả mâm đang thi đua quyết liệt để sớm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch mỗi người đã ngầm đặt ra thì tân lang và tân nương lò dò đến chúc rượu. Cũng tay bắt mặt mừng. Cũng cụng ly "keng keng" như tiếng chuông xe điện, nghe rất vui tai. Thế nhưng có khi nó cụng với mâm mình mà lại toe toét nói cười với cái mâm bên cạnh. Có lần chú rể còn đến chỗ mình ngồi vỗ vai "Tuấn phải không? Gớm, lâu lắm không gặp. Thế nào? Vợ con vẫn ngon lành chứ? Mày biến đi đâu rõ lâu. May mà tao cưới chứ không thì biết bao giờ mới gặp được mày". Nghe tân lang nổ như bắn trung liên một hồi mà vẫn chả hểu nó đang nói gì. Đơn giản, tôi không phải là Tuấn. Tôi cũng chưa có vợ con gì hết. Đang há hốc mồm với cả đống thức ăn mới nhai được phân nửa trong miệng, tính nuốt xong thì thanh minh với tân lang - tân nương về cái sự nhầm nhọt ấy thì đôi chim câu đã kịp "keng keng" ở một bàn khác các chỗ ta ngồi cả chục bước chân rồi. Thôi kệ, chén đã, mình mà ngắt quãng thế này khéo thua mấy thằng ngồi cùng mâm mất. Lại cắm đầu cắm cổ. Hết thức ăn ---> ta lau khí giới, vớ lấy cái tăm bỏ vào miệng, rút quân. Đúng là oánh nhanh rút gọn ! Trên đường về không tiếc lời xỉ vả cái đôi uyên ương củ chuối mà ta vừa đi dự đám cưới của chúng nó về. Đúng là bọn đểu. Sự hiện diện của bạn là niềm vinh dự của chúng tôi. Vinh dự cái mẹ gì chứ. Sự hiện diện của những thằng như bạn làm tăng thêm thu nhập cho chúng tôi thì có !!!
    Cưới xong, đôi uyên ương đã mời tôi đi ăn cưới ấy lại mất hút cứ như là họ chưa từng hiện diện 1 lần nào trong đời tôi. Không hiểu họ nghĩ gì khi mời những người "bạn" như tôi nhỉ? Đám cưới giống như là một vụ kiếm chác không bằng.
    Mùa cưới năm nay lại đến! Gay to rồi !!!
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là ko mời ng ta cũng đỡ tốn tiền. Thế nhưng cái cảnh đưa thiếp hết cho những ng xung quanh, riêng ng đó ko mời, rồi thì mọi ng rủ nhau đi ăn cưới hết, hỏi ng kia có đi ko, bảo "ko được mời". Nó cứ thế nào!

Chia sẻ trang này