1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma chê, cưới trách - Mời cưới như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có 1 cách rất hay là gửi email mời những người mình thân, ko phải dưa thiếp mời cho họ trước mặt người khác cuãng đỡ ngại.
    Để làm thiếp điện tử thì kiếm 1 cái trên mạng rồi e*** lại là OK.
    Tôi mời các đồng nghiệp ở công ty cũ như vậy.
    vào google kiếm cái Wedding Invitation là ra 1 loạt luôn.
    Thiệp điện tử có cái hay là toàn bằng tiếng Anh, chữ trong đấy cũng có form rồi.
  2. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Dear colleagues and friends,
    I will marry next mONday, so I would like to invite you to share and celebrate our wedding:
    on Monday,
    the ...
    of October
    at 5
    ABC Restaurant
    No XY, XUV Street, MN District,
    HaNoi, Vietnam.
    Your presence shall be an honor for us
    Best regards,
  3. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    http://savethedateoriginals.com/
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình không tán thành kiểu mời qua e-mail vì không phù hợp với văn hoá Việt Nam "lời chào cao hơn mâm cỗ". Đi hay không không biết nhưng chắc chắn là cái thái độ chưa được rồi.
    Theo mình lời mời rất là quan trọng dù mời với ý gì. Mình thấy qua e-mail thì chỉ nên gửi 1 cái thư gọi là thông báo (thông cáo) chung chung. Sau đó thì lựa chọn danh mục khách mời. Ai cần mời thì đưa thiệp tận tay cho họ.
    Thiệp mời của mình tách riêng thiệp mời ăn, ai mời tiệc thì thêm thiệp mời ăn. Thiệp kia cũng gần như thiệp báo hỷ.
    Đằng sau thiệp mời thì in thêm dòng chữ ghi địa chỉ để gửi lời nhắn hoặc lời chúc đến Hôn lễ (gồm cả địa chỉ e-mail, số di động và Đt cố định). Cái này sẽ giúp cho người nào thấy không tiện đi dễ ứng xử hơn mà nhà mình cũng ước lượng được số người đi dự tiệc chính xác hơn.
    Thiệp mời phải đi từng nhà, gửi tận tay, mất thời gian lắm nhưng cố vậy. Nếu nhắn tin hay gọi điện thì cái tình thân của con người dẫn dần cũng nhạt mất. Ngày xưa thấy ông bà, bố mẹ đi mời khách rất cẩn thận.
    Để tối ưu chắc là khó lắm. Cố gắng vậy thôi!
  5. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chỉ áp dụng cho đối tượng thân quen thôi bạn ạh, mà những người dùng email bây h toàn người trẻ cả nên dễ thông cảm, ko áp dụng cho ông già,bà cả được đơn giản là vì họ không có email.
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ thế, tớ cũng gửi qua mạng và phone là chủ yếu
  7. hoanglan_pham

    hoanglan_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết bài hài quá, đúng tâm trạng của em bây giờ. Chả là em có 1 cô bạn thân tên T, T mới chuyển đến đến 1 chỗ làm mới và gặp lại người bạn học cùng lớp cấp 2 với bọn em ngày trước. Ngày xưa thì cô bạn của em chơi thân với cô ý trước sau đó vì ngồi cạnh nên mới chơi với em. Có lần em chat với T thì nó bảo là "ấy có muốn chat với N ko?" mình từ chối vì ngày xưa cũng chả chơi thân với nó nên cũng chả có nhu cầu chat, thế mà mấy hôm sau đùng 1 cái lại thấy cô bạn N nhảy vào chat với mình, hỏi thăm chuyện trò và sau đấy mời dự đám cưới. Mình trách T là sao lại tự ý cho nick thì nó bảo là "tại cái N nó nhiệt tình, biết bọn mình vẫn chơi với nhau nên nó cứ hỏi thăm ấy, chả nhẽ tớ lại bảo là ấy ko thích đâu nên ko cho nick a`? Mấy hôm sau thì N nó lại gọi điện và báo là đã gửi thiếp cho T và nhắn nhủ mình nhớ đi dự rồi sau đó bạn bè cũ còn gặp nhau hàn huyên tâm sự. Mình đang thấy khó nghĩ quá, vì thứ nhất là nó cưới đúng ngày SN của mình nên nếu đi ăn cưói nó thì mình phải huỷ 1 buổi liên hoan với bạn bè (ăn trưa). Lý do nữa là bây giờ tụi nó làm chung với nhau thì nó mời mình. Mai này mình cưới chả nhẽ cũng vác mặt đến mời cưới nó để đòi nợ chắc, mà mình cũng chả thích như thế. Mình hỏi mấy đứa bạn thì tụi nó bảo ko cần phải đi vì bây giờ nó cưới thì nó còn liên lạc với ấy, sau đấy thì đợi đấy mà nó gọi cho ấy.
  8. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì dùng cách báo hỉ chắc là tốt nhất đấy.
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 5 năm nữa, người Việt Nam sẽ không còn biết cách chào nhau, đừng nói là lời mời.
    Các bạn lên ti vi ai cũng nói như vẹt "tôi tự hào là người Việt Nam" nhưng ngay cả cái lối nói thừa lưỡi của con gái và nhừa nhựa của con trai cũng chẳng có tí chất gì là của Việt Nam nữa.
    Lúc nào người ta cũng tự bào chữa cho sự tiện lợi, hiện đại văn minh nhưng suy cho cùng là bao biện cho sự lười biếng, ích kỷ của bản thân trong khi đó lúc nào cũng muốn được người khác tôn trọng, ca ngợi.
    Mình chắc cổ hủ rồi, Nhưng mình yêu văn hoá Việt Nam. Mình yêu tình cảm chân thành vì mình biết ai cũng muốn nhận nó cả.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một quan điểm sống và một cách nhìn nhận khác nhau. Sự chân thành tất nhiên là đáng quý, nhưng điều đó ko có nghĩa là hiện đại, văn minh thì không chân thành.
    Bản thân mình thì chỉ cần bạn bè gửi email, gọi điện mời cưới là mình sẽ tham gia. Không cầu kỳ bắt ng ta lặn lội đi hết chỗ này chỗ khác, cưới xin nhiều cái phức tạp rồi, lại thêm vụ phải đi mời tận tay tất cả khách mời (hơn nghìn người), xong rồi chẳng còn hơi sức đâu cưới nữa.

Chia sẻ trang này