1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma chê, cưới trách - Mời cưới như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    chẹp . Tớ thì tớ không nghĩ ăn cưới bây giờ để tăng thu nhập cả. Ví như nhà tớ đặt cỗ cưới cũng gần 800/mâm 6 người. Vị chi mỗi người đi 150 mới hoà vốn. Nhưng lại còn người ở quê lên ăn cỗ cưới nữa nên khách phải đi 200 và bù qua bù lại mới được. Nhà tớ khẳng định ngay từ đầu là làm cỗ cưới chỉ có lỗ, tớ cũng không có nhu cầu mời nhiều vì tớ là con út. Cơ quan thì mang tiếng làm ở tập đoàn nhiều người nhưng bộ phận của tớ thì tách riêng, làm địa điểm khác, độc lập nên chỉ có 20 người. Nhà tớ đặt có 25 mâm nhưng không có địa điểm nên phải thuê địa điểm 50 mâm và chịu phạt .
    Còn khâu thiệp mời thì tớ cũng xen lẫn cả thiệp báo hỉ và thiệp mời cưới. Ví như đi sang bộ phận khác có vài đồng nghiệp thân thì mời cỗ nhưng tất nhiên mình quen cả phòng, không lẽ đưa thiệp cho mỗi vài người rồi co cẳng về. Thế nên tớ găm luôn cả báo hỉ để đưa cho những người đồng nghiệp khôgn mời cỗ. Cũng có cái cớ để họ chúc mừng hỏi han mình cưới xin thế nào.
    Tớ cũng ghét nhất cái thể loại vốn dĩ ngày xưa đã chẳng thân với nhau , rồi mấy năm không liên lạc gì, tự dưng nhiệt tình cách mạng đến tận nhà, gọi điện thoại mời cưới ( đưa tận tay, nhìn tận mặt). Nói chung dị ứng
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng tớ có 5 người mà tớ còn chẳng muốn mời ai cả nè
  3. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào mùa là thỉnh thoảng lại nhận được 1 số điện thoại lạ hoắc, ngập ngừng ấn nút Answer:
    - Alô ạ!
    - Mày đấy hả? Tao ABC đây! Dạo này thế nào mày? (Bạn ABC này học cùng cấp 3, hoặc cấp 2, hoặc Đại học, mấy năm giời gặp nhau 1,2 lần; hồi học cùng nhau thì chỉ là học cùng nhau, chả thân thiết gì)
    - Ờ ABC đấy hả? Tao bình thường. Gọi điện mời cưới hả?
    - Mấy năm rồi mày vẫn thế! Phũ phàng quá đấy!
    - Ờ hê hê. Nhắn tin cho tao cái ngày giờ địa điểm nhá. Không cần đưa thiệp đâu.
    - Blah blah blah...
    - Blah blah blah...
    Lần nào kịch bản cũng y chang.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì có lẽ cách này là tương đối tối ưu với cơ quan nào có nhiều phòng ban:
    Gửi cho mỗi phòng một thiệp mời chung. Còn những cá nhân nào của từng phòng có mối quan hệ thân quen hơn với mình mà mình muốn mời riêng thì có ghi thiệp riêng cho những người đó rồi có cơ hội gặp riêng, đưa riêng. Muốn vẹn cả đôi đường thì đành phải mất công và mất thời gian chút thôi. Như thế những người ko có thiếp riêng có đến dự đám cưới hay ko cũng ko thấy ngại mà người mời cũng khỏi áy náy.

Chia sẻ trang này