1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MA !!!! (có thật hay ko ? )

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi phuonganh_nb, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    MA !!!! (có thật hay ko ? )

    Chắc tui kể chuyện này ra mọi người đọc xong sẽ ko tin và còn cho là vớ vẩn nữa nhưng mà nó là sự thật, nó đã ám ảnh tôi và những đứa bạn của tôi trong suốt cả tuần vừa wa.Nghe kể chuyện ma nhiều mà chưa bao giờ thấy sợ như lần này vì được chứng kiến 1 đứa vừa gặp ma. Tối hôm đó fòng bên cạnh tui có 4 đứa chúng nó học xong hay ngồi chơi gì đó cũng ko rõ nhưng sau 1 hồi to nhỏ ,chúng nó ra mớ cửa ra ngoài 1 đứa trong fòng bên đó mò lên tầng 5 hóng mát , chưa đc mấy fút thì con đó nó chạy xuôngvì lúc đó nó vẫn còn bình tĩnh và nó còn kể lại cho mấy đứa nghe và... rầm bàn đổ 1 con thì nhảy cả dép lên giường rúc vào chăn và bọn nó rú lên nghe rất kinh khủng , tính tò mò tôi thò cổ ra thì nhìn thấy nó run lên cầm cập và nói mày ơi trên tầng 5 có ma , gớm nghe tới đó đã run rồi nhưng vẫn còn to mồm và còn nói với nó là : làm gì có mày ( nhưng vẫn run ) vì nó còn nói mày ko tin tao dẫn mày lên ,nhìn mắt nó đỏ hoe lên cũng sợ. nó còn kể lại là tao nhìn thấy chị mắc áo trắng, mắt xanh lè , lại còn rủ tao đứng ở đó chơi nữa chứ , nó làm não loạn cả trong 1 đêm đó , vừa khóc vừa cười lại còn chỉ lung tung trong fòng nữa chứ cứ chỉ con béo là nó kia kìa làm con béo khóc rú lên vì sợ ,mọi người ko tưởng tuợng nổi cái bộ mặt nó lúc đấy đâu cứ ngồi như bà đồng rồi còn nói lảm nhản nữa chứ , lúc tui vào lấy cái chăn nó chùm lên đầu cùng với bác chủ nó còn nói là lắm chuyện đánh đòn bây giờ giọng nó nói như là bị ma ngập vậy nó nói xong sợ quá tui lẩn ra luôn có lúc nó còn nói là sao chị cheét rồi còn về trêu em nghe như thế ai mà chả sợ , lúc đầu còn tuởng là nó trêu nhưng mà ko fải,vì nó rất run lúc nó ngủ fải còn khoá cửa fòng lại, ko đứa nào đám ngủ với nó : sáng ra nó hỏi bọn tui là chúng mày có khoá cửa ko hôm wa chị ấy cứ rủ tao đi, ặc ... nghe xong mà rùng hết cả người, nhìn con pé gầy dọc đi mà hãi lại tuởng tượng mình mà gặp chắc mình lăn đùng ra mất làm gì còn can đảm mà chạy xuống như nó . Bi giờ tối đến chả dám ra ngoài, cứ ra WC mà nhìn lên cái cầu thang chỉ có mà nhanh nhanh mà chạy vào fòng cho lẹ , gớm chết đi dc , còn tối thì cứ 11h30 tắt đèn sáng học bù cứ nghĩ tới "chị ma " vào gọi cửa là lại rú lên đúng là .............. hix hix mau cho nó nhanh heté thời gian đi ko thì chết mất với cái tính dát như cáy của mình nữa chứ.
    ( đến bây giờ ai cũng hốt kể cả pà chư nhà , chư ko fải riêng cái tầng 4 mà tui trọ vì tầng 4 sát tầng 5 mà từ hôm có vụ đó tới giờ tui chưa dám dặt chân lên đó , sợ rồi chả dứa nào dám len hóng mát buổi tối nữa)
    Thôi tạm kết chờ mọi người kể thêm chuyện li kì khác .
  2. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn, đây không tin chuyện ma quỷ, con người vô sản của chủ nghĩa duy vật 100% đây.
  3. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cây gạo có ma, cây đa có hồn
    Người ta hay nói rằng: "Cây gạo có ma, cây đa có hồn", thế mà đằng trước nhà tôi có cả 2 cây đó. Mãi sau này nghe người lớn ở phố kể lại thì tôi mới biết ở đó ngày trước là cổng chùa. Sau một trận bão lớn cây đa bị đổ, bọn trẻ con trong phố thi nhau trèo lên để hái quả đa ăn một cách vô tư mà chẳng hề biết gì cả. Nếu lúc đó tôi mà biết đến câu nói này chắc là tôi đã không dám ăn chúng rồi. Hồi bé tôi nhát lắm, nhát đến mức không dám đi đâu cả, duy chỉ có nhà bác hàng xóm là không thể từ chối được vì món ốc luộc qúa hấp dẫn đối với tôi.
    Lớn hơn một chút, bọn trẻ con trong phố chúng tôi hay chơi trò trốn tìm, và địa điểm gốc cây gạo bao giờ cũng là nơi lý tưởng nhất. Phải đến 5 đứa trẻ con mới ôm đủ một vòng xung quanh gốc cây. Nhất là vào buổi tối thì thật khó mà phát hiện ra. Cây gạo lại nằm ngay cạnh hàng rào của vườn hoa, bao nhiêu là hoa dâm bụt che kín cả ánh điện hắt ra từ những nhà xung quanh đó. Chẳng đứa nào dám vào đó trốn một mình cả, và đương nhiên là đứa bị bắt làm ma cũng không dám vào đó để tìm rồi. Nó đi loanh quanh một lúc rồi lại ra chỗ khác tìm, và kết quả là chỉ bắt được bọn trẻ con bé hơn tôi trốn ở những chỗ khác vì không chạy đến đó kịp.
    Một buổi tối chúng tôi ngồi bàn luận với nhau rằng ở cây gạo này có ma, vì thi thoảng chúng tôi cứ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ đó. Nó không giống tiếng một con gì cả, không phải tiếng thạch sùng chạy, không phải là tiếng cóc, cũng không phải tiếng rắn bò. Có một anh lớn nhất trong hội bảo để anh ấy trèo thử lên cây xem sao. Cả lũ chúng tôi đứng ở dưới và mắt cứ lộn ngược lên nhìn anh ấy trèo. Đứa nào cũng tò mò nhưng mà tim vẫn đập rất mạnh. Đang trèo lên cái trạc của nó (tính từ mặt đất lên đến đó cũng phải mấy đứa bọn tôi chồng lên mới tới), đột nhiên nghe thấy một tiếng trượt rất nhanh từ phía ngọn cây xuống. Cả lũ chúng tôi sợ quá và anh ấy cũng cuống cuồng phi ngay xuống đất và chạy vào vỉa hè phía bên kia để núp. Cả lũ đợi một lúc lâu mà không có động tĩnh gì mới dám mò ra. Hội chúng tôi rất đông nên có đứa to mồm trấn tĩnh cả lũ làm át đi cảm giác sợ rồi mới dám mò ra tiếp. Chúng tôi mang đèn pin ra soi và nhìn thấy một vết xước dài dọc thân cây từ chỗ trạc của cây xuống. Nếu ở trên một cây nhỏ thì có thể cảm thấy nó gần như với vết mèo cào. Còn ở đây, thì ... giống một vết xước của con khủng long cào hơn. Hichic... Đứa nào đứa đấy chạy bán sống bán chết về nhà và từ đó trở đi không bao giờ dám trốn trong cây gạo đó nữa. Có hôm tôi còn thấy các bác ở phố đánh được những con rắn rất to nằm nấp trong gốc cây. Thật là may vì bọn trẻ con chúng tôi chưa đứa nào bị cắn cả.
    Sau này khi đã lớn rồi, dù nói là không tin vào chuyện ma đi chăng nữa thì cả người lớn lẫn trẻ con trong đám chơi trốn tìm ngày đó không thể nào giải thích được bí ẩn của những vết cào mà đứa nào cũng được chứng kiến tận mắt ấy.
    Đã lâu lắm rồi không về qua phố cũ, không biết bây giờ cây gạo còn đứng ở đó không. Nhưng tôi tin chắc rằng không một ai trong số những gia đình ở phố tôi hồi đó lại suy nghĩ rằng có một ngày cây gạo không còn xuất hiện trong con phố nhỏ của tôi nữa. Không phải vì có một điều gì đó làm mọi người thấy sợ như ăn cắp đồ của nhà chùa, mà còn vì cây gạo đã gắn bó với cả tuổi thơ của bọn trẻ con trong phố. Tôi yêu tuổi thơ của tôi, yêu cả góc phố nhỏ nơi tôi được sinh ra và trưởng thành từ đó.
    Bây giờ nói chuyện ma, tôi không dám khẳng định chắc chắn rằng tôi không sợ nhưng tôi rất tò mò. Tôi muốn được thử lại một lần cái cảm giác ngày xưa đó.
  4. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hic bà sợ ma thật hả, để hôm nào bảo tui lên chỗ bà ,làm qué gì có cái gì có mà thần hồn át thần tính, mà hôm wa gặp bà có làm sao đâu hả ?
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    chác có chunáo mến em ở phòng này rồi, nên với làm như thế
  6. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bác này lâu không vào nên hôm qua vào câu bài hơi ác, còn mấy cái topic của em sao bác không nhảy vô cho nó sống lại chút đỉnh??????
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    có Ma thật đấy,trông hơi bi haynhé
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hic dời ạ ..toàn những chuyện phóng đại lên theo trí tưởng tượng quá phong phú ,vượt qua mức cho phép ..bà chị đừng có cả nghĩ quá làm gì
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Cho dân Lạng Sơn nói chuyện Ma với...
    Bạn không tin à? tôi nói thật đấy ma thì có thể không có nhưng Ma Gà thì xin bảo đảm co 100% đấy. Người ta nói trong nhà nào có MG là để giữ của cho họ. Không ai có thể lấy bất cứ gì ra khỏi nhà họ được mà không có chuyện gì sảy ra. Kể cả khi lấy về nhà rùi, bào đảm người đó sẽ có chuyện . Bạn không tin ư Ok mình sẽ nói tiếp...Nhà họ có một cái chum không to mà cũng không bé mằn ở góc bếp đó... Mỗi ngày or mỗi tháng fải cho nó ăn bạn bít ăn gì không chính là gà sống đó... Ngày trước khi cuộc sống còn thiếu thốn thì mỗi khi ngày rằm con MG lại tự đi kiếm ăn... Bạn mà nhìn lên bầu trời những ngày rằm lúc đó mà có một đốm đem bay qua rất rõ thì đúng chính là nó ruùi đấy.
    Bạn đừng sợ những con MG này nha vì nó rất lành. Trừ fi bạn lấy cái gì của nhà chủ nó, và bạn ....
    Tóm lại, loại MG không đáng sợ bằng Ma người....
  10. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ma hả? tin 100% ,bây giờ người ta còn cân đong được hồn nặng bao nhiêu cơ mà,người ta vẫn đi gọi hồn ầm ầm,và rất đúng(trừ những chỗ rỏm ra).BÀ ngoại tôi vừa đi gọi hồn cụ ngoại và ông cậu là liệt sĩ, họ chỉ cho bà ngoại đến chỗ mộ của họ,đúng póc luôn.Nhà tôi cũng đi gọi hồn ông bà nội,ông bà còn hỏi"nhà mày nhiều bàn ghế,sắm thêm làm gì" hic hic lúc đó nhà tôi mới mua thêm bộ bàn ăn.Thế ,ai ma` ko tin la` có ma cơ chứ.Tôi hay bị bưóc hụt ở cầu thang ,em ******** hồn về,nó bảo,''''con gạt chân trêu chị đấy,nhưng con chưa làm chị ngã đâu nhé".Tin là có ma chưa?

Chia sẻ trang này