1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma cũ tâm sự với ma mới (hay kinh nghiệm đau thương khi còn đi học)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ma cũ tâm sự với ma mới (hay kinh nghiệm đau thương khi còn đi học)

    Đứng ở vị trí người đã đi làm rồi, đề nghị các bô lão truyền đạt lại một tí kinh nghiệm để đàn em ra trường đỡ vất vả nhé. Cả ở chuyện học thế nào và ngoài chuyện học thì thế nào nữa. Các kinh nghiệm thương đau mình đã bầm dập trải qua mà cứ để đàn em tiếp tục mắc phải thì thấy cũng tội tội làm sao í

    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/08/2003
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ba tháng vừa rồi, mtbc đã phải lọc khoảng 600 hồ sơ, phỏng vấn hàng chục người và cuối cùng vẫn chỉ tuyển được 5 vị trí, còn 2 vị trí còn lại kiếm mãi không lấy đâu ra!
    Kể lại vài trường hợp cho các bác xem chơi:
    1. Lọt sổ ngay từ vòng hồ sơ
    - Đa số các bạn vừa mới ra trường không biết viết cái CV thế nào cho nghiêm chỉnh mà ra tiệm tạp hoá mua cái mẫu đơn xin bố trí công việc và cái sơ yếu lý lịch không hiểu từ năm nào để điền vô. Đi xin việc mà không biết mình nộp vào vị trí nào, còn cái lý lịch thì chẳng biết anh chuyên ngành là gì, sử dụng công cụ gì mà cứ phang vào lý lịch gia đình trước 75/sau 75 làm gì! Cty cần ba cái thông tin này làm chi hở trời?
    Mỗi cái CV bạn lại photo công chứng cả đống thứ, tốn không ít tiền và công sức đi lại, rồi người ta cũng bỏ thì bạn phải tiếc một chút chứ
    - Một chuyện nữa là đơn xin việc có viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cũng hay sai chính tả và format không ra làm sao.
    2. Phỏng vấn
    - Các bạn không xác định được mục tiêu của mình khi được hỏi các câu đại loại như: tại sao chọn ngành này làm nghề, dự định trong tương lai 10 năm, 20 năm sẽ làm gì?
    - Không biết yêu cầu gì ở môi trường mình cần làm việc.
    - Không dám đề nghị mức lương. Bây giờ đi xin việc cũng giống đi trả giá vậy, bạn mà không đề nghị rồi trả giá thì người ta sẽ gán cho bạn mức thấp nhất.
    - Các khái niệm cơ bản về chính ngành nghề của mình cũng không nắm được. Ví dụ khi tôi hỏi các bạn học CNTT: tin học là gì? Phần mềm là gì? Tài liệu có phải là phần mềm không?
    - Cố gắng cãi lộn ở những vấn đề mình không biết.
    - Hoặc biết mà không nói được gì. Các bạn lúc đi học nhớ luyện tập khả năng nói, rộng hơn là kỹ năng giao tiếp nhé, quan trọng lắm đấy
    - Không biết được kỹ sư khác với nhân viên kỹ thuật là gì.
    và.... (giờ buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi, hôm nào lại post tiếp nhé)
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  3. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ câu chút:
    Đằng ấy tuyển tớ đi, OK không? Chia phần trăm hén.
    1.3% lương đằng ấy nhá, và đằng ấy đưa ngay ngày đầu. Nghen!
    Mod nào thích xóa cứ xóa
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sẵn sàng đón tiếp luôn, khi đằng ấy vô làm rồi thì bọn tớ lôi cổ ra diễn trò "chào người mới" lấy lại mí hồi
    Tiếp tục nhé...
    Nhìn lại mấy năm trời học đại học phí phạm thời gian không kể xiết:
    - Học trong học kỳ thì không học ngay, thanh toán chỗ nào dứt chỗ đó, mà toàn đợi 1-2 tuần cuối nhào vô học, còn ở giữa chơi.
    - Không chịu làm bài tập dễ, còn bài khó thì cứ nghĩ ra hướng làm rùi để đó, kết quả: rớt không rớt, mà đậu thì điểm thấp lè tè.
    - Học không chịu ghi chép, vì thấy trong sách có rồi. Nhưng thực ra đọc sách thì nhiều lắm, làm sao mà nhớ hết được nếu không hệ thống hoá lại?
    - Túm đầu chui vô một góc không đủ, kéo cả đám lại cãi lộn với nhau thì học được nhiều hơn (trừ phi kéo nhau lại định học mà cuối cùng đâm ra nói nhảm hoặc rủ nhau đi chơi).
    - 4 năm rưỡi học thì dành hết 3 năm thất tình và đi cua người iu Tình cảm thì không tránh được, nhưng đừng có mà luỵ tình
    - Không nhìn được nhu cầu bên ngoài yêu cầu gì ở mình mà cứ cho gì học nấy, hoặc nghe lời các thầy làm toàn mí cái công nghệ cao thật cao vào...
    - Cuối cùng, quan trọng nhất, đi học theo quan niệm là đến trường để học thì sẽ chạy theo nó chết bỏ, nhưng nếu học với tinh thần để tìm câu trả lời thì bạn sẽ thấy rất dễ, rất hăng (mẹ ui, tới lúc ra trường rồi tui mới nhận ra )
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng vậy,khi đã leo dốc xong rồi,lên tới đỉnh thì người ta mới ngoái đầu lại đằng sau mà tự đánh giá và hối tiếc. Có bao giờ vừa leo vừa ngoái đầu lại đằng sau đâu ???
    Em cũng cùng tâm trạng với anh mtbc@ ,những ngày ấy ấp ủ nhiều kế hoạch lắm,lên cả thời gian biểu cụ thể cho từng vấn đề phải giải quyết, nhưng rồi bao biến cố khách quan tác động và cả tại lòng người quá mềm yếu trước những cám dỗ nên bây giờ ngẫm lại thấy mình hoàn thành chưa được 1/10 giấc mơ
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá - lại có 1 mbtc kinh nghiệm giúp đỡ các em - hic hic - sau này phải nhờ các anh nhiều nhé !
    Em chỉ sợ bi giờ mấy anh nói tới lúc đó tụi em quên + topic trôi mất tiêu - hic hic !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Với mí bạn sinh viên năm 1-2-3 thì hông biết sao chứ sinh viên năm cuối như em thấy topic này là rất quan trọng. Những thông tin như anh mtbc nói có lẽ phải ra đi làm mới biết. Nếu được biết trước từ khi còn học ĐH thì chắc ra trường khoẻ hơn, cơ hội thăng tiến nhiều hơn.
    Mí anh chị truyền lại cho đàn em hết đi!
    Jeno
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hey, các bô lão khác đâu hết rùi? Để tui nói một mình đứt dây thanh quản bi giờ
    Đúng là trường chúng ta dạy lý thuyết căn bản nhiều hơn là thực hành, vì vậy nên tự bổ sung kiến thức thực hành là một chuyện cần làm ngay. trễ nhất là khi bước vào chuyên ngành thì bạn phải tự tìm tòi và bổ sung rồi.
    Thằng bạn tui học xây dựng, ra trường làm đốc công công trình, nhưng đốc công công trình thì đói lắm Phải kiếm cách làm ngoài, như là đi làm nhà cho người ta chẳng hạn, nhưng trong đầu chỉ toàn là tính toán gạch, cát, đá, thép .... thì người ta không hiểu. Cần phải biết vẽ phối cảnh cái nhà cho người ta xem người ta mới hiểu. Môn này trong trường không dạy vì lấn sân kiến trúc. Sau khi nó học xong môn vẽ phối cảnh thì đời nó rõ ràng là lên hương Bạn học trước thì tốt hơn.
    Cho ngành QLCN, công nhận các bạn lúc học được thấy không biết bao nhiêu là ví dụ của các hãng lớn, nhưng khi áp dụng thì không biết làm thế nào vì doanh nghiệp phổ biến ở nươc ta là doanh nghiệp nhỏ. Tại sao bạn không bắt đầu bằng cách để ý xem bà bán đậu hủ trước nhà tại sao bán ế? Cái cửa hàng bánh hay quán cà phê bạn vào có cách nào cải tiến được không? Hay đơn giản là nhìn một công ty nào đó mình có quen, rồi lập một phân tích hiện trạng...
    Cho ngành CNTT, đa số bạn viện cớ là vì thời gian không đủ (trong khi đi chơi hay nằm ngủ như sói), hay làm cho nó chạy được là tốt rồi. Trong khi nếu bạn tập trung vào để nâng nó lên một mức thực hành cao hơn thì sau này dễ làm hơn nhiều. Ví dụ khi bạn làm CSDL thì tại sao chỉ dùng CSDL để chứa dữ liệu, không viết sp mà lại dùng code bên trên? Giải quyết toàn bộ bằng sp được không?
    Kể cả các bạn ra trường rồi cũng vậy, tôi có lần phỏng vấn một cô cũng 2 năm kinh nghiệm database mà không biết viết một sp trong đó phải xử lý dữ liệu để đưa ra câu SQL cuối cùng để thực thi Đổ lỗi cho cty cũ chỉ làm dự án đơn giản cũng không được vì bạn hoàn tòan có thể đặt ra giả thiết cho mình để thực hành.
    Phù, còn các ngành khác thì sao nhỉ?
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 30/08/2003
  9. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm: không phải trường dạy lý thuyết nhiều và trải rộng là bất hợp lý. Tôi hoàn toàn coi trọng khối kiến thức cơ bản này vì:
    - Thứ nhất: ra trường không chắc bạn chọn được đúng chuyên ngành của mình, và cũng không chắc bạn làm việc mãi với nó. Chẳng hạn như bạn học CNTT chuyên phân tích hệ thống, thế nhưng ở ngoài chả ma nào dám giao cho bạn công việc đó ngay khi bạn mới ra trường cả.
    - Thứ hai là công nghệ thời buổi này thay đổi liên tục, nếu bạn học công nghệ chứ không phải lý thuyết về nó thì bạn sẽ chạy theo nó hộc máu. Khi ra trường nếu bạn nắm vững lý thuyết thì bạn sẽ thấy ở rất nhiều lĩnh vực, thực tế công nghệ chỉ thực hiện được 30%, hay 10% hoặc thấp hơn nữa so với lý thuyết. Và thế là bạn đứng ở trên nó chứ không phải chạy theo đuôi nó.
    Nhưng muốn nắm được, nhớ được thì bạn phải hiểu. Đa số SV học còn quen kiểu cấp 3, tức là học thuộc bài. Vậy thì làm sao phân biệt được hiểu với thuộc bài? Bạn cứ túm vài người bạn lại đặt câu hỏi, hoặc bạn tự đặt câu hỏi về nó và các vấn đề liên quan, nếu bạn không trả lời được hoặc tệ hơn nữa là không biết đặt câu hỏi ra sao thì bạn đang không hiểu gì về môn học cả
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 30/08/2003
  10. His_mother_new

    His_mother_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    CHo hỏi cái là 1 năm sinh viên được nghỉ bao nhiêu ngày dzị
    Không biết ngày mai sẽ ra sao
    Mà có ra sao cũng chẳng sao

Chia sẻ trang này