1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khúc thơ
    - Tặng Anh - người chưa gặp -

    Những con đường tít tắp
    Nối liền đất và trời
    Những chòm mây mê mải
    Bồng bềnh giữa chơi vơi

    Em và chiều vụng dại
    Buổi chiều không có anh
    Chiều chạm vào nỗi nhớ
    Nhớ chạm nỗi buồn tênh.

    Mây in hình của gió
    Biển in dáng của trời
    Nỗi nhớ em nông nổi
    Quyện mênh mang mà thôi.

    Em lặng nghe tiếng sóng
    Dạt dào nỗi yêu bờ
    Tình em âm thầm quá
    Cất vào muôn ý thơ…
  2. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi kể từ ngày chưa gặp
    Anh và em hai đứa ở hai đường
    Anh vẫn đi nơi phương trời xa lạ
    Em vẫn đây hằng ngóng đợi người thương
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN BIỂN



    Biển đang vào mùa trăng <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    [/COLOR]
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cô bạn ko biết mặt ;) ko tỏ tên,ko biết số điện thoại vẫn tìm những khoảng lặng riêng ở vùng trời này ưh...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ru

    Ôm anh chiều tím thương nhớ
    Mềm như chiếc khăn em thêu
    Chỉ pha dịu dàng màu đợi
    Sâu kín như lòng thẳm khơi

    Tặng anh màu xanh của lá
    Tặng anh màu xanh của trời
    Tặng anh màu xanh của biển
    Xanh vào cả cõi xa xôi

    Ru anh bằng màu của nắng
    Ru anh bằng màu của mưa
    Mắt nhung ru màu vời vợi
    Ta ru nhau giấc bốn mùa…

    17/7/2011


    @kennyha85 @ElLula cám ơn các bạn vẫn nhớ đến maybeU và ghé thăm! Các bạn vẫn khoẻ chứ? Mình vẫn thế, lang thang rồi lại về nơi này, gửi gắm chút riêng của mình thôi. :)
    Chúc các bạn luôn vui và mọi điều may mắn nhé![r32)]
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    hình như cái giai đoạn cuối của Xuân Quỳnh và LưU Quang Vũ thì phải? _ LƯu QUang Vũ định chia Tay Xuân Quỳnh ..nên XQ dùng từ " có ở " là có ý vậy chăng ? Xuân Quỳnh có nhiều bài thơ như cảm nhận được tương lai .
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác Ngungu! Nghe hoàn cảnh sáng tác mà thấy hơi buồn nhỉ! Đây đúng là một chi tiết quan trọng để hiểu bài thơ hơn. Chợt nhớ hôm nọ một người bạn có nói với em rằng: "Thực ra thì Xuân Quỳnh giản dị thôi, không phức tạp, ẩn ý gì lắm đâu. Cái từ "có ở" đó là rút ngắn từ "có ở lại", nhưng vì thơ 5 chữ chỉ có thế, nên đành phải "thế"". Nghe thì cũng chưng hửng, nhưng mà thấy cũng có lý. :))
    Vấn đề và cũng là lý do mà có cái topic này (lúc ban đầu) chỉ là: em cứ băn khoăn, không nhẽ người tài năng như Xuân Quỳnh lại "bí từ" như bạn em nói. ;)) Nhưng mà suy đi suy lại thì thấy cứ nhìn sự việc ở góc độ đơn giản nhất, đôi khi sẽ thấy vấn đề sáng tỏ hơn rất nhiều.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có một ngày em chợt nhận ra
    Bình yên về thấp thoáng nơi thềm cửa
    Dịu dàng nào khẽ len vào trí nhớ
    Thoáng mơ màng rơi vào đáy mắt sâu

    Bức họa hoang vu ấm lại sắc màu

    Tiếng đập thờ ơ lại tình cờ lỗi nhịp
    Những mảnh vụn ngập ngừng

    Tìm giấc mơ chưa hết
    Xao động quay về trong bước chân rất-đỗi-xa

    Đêm chín dần trong ánh trăng thu

    Thử thách những đam mê, cỏ thôi miên ngọn gió
    Khao khát hồn nhiên, nói, cười như trẻ nhỏ

    [FONT=&quot]Chập chững bước đi theo tiếng gọi bình yên.


    [/FONT]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    PHÍA BÊN KIA CỦA ĐÁ

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có một con đường mang tên “Cẩm thạch”
    Có một hiện thực bằng đá
    Có một bức tường
    Có một người hành khất cô đơn
    Kiếm tìm sức sống loài cỏ dại
    Ngây thơ biến mình thành nước
    Thành lửa
    Thành sương
    Thành ngày
    Thành đêm
    Thành mơ hồ hư ảo
    Thành trăng sao
    Gió bão
    Thành nụ cười
    Nước mắt
    Thành hơi thở mỏi mòn…
    Trên con đường cẩm thạch,
    Trong hiện thực đá
    Phía bên kia bức tường
    Sừng sững lặng câm
    Trơ và trắng
    Lạnh và trơn
    Cái giơ tay cuối cùng chẳng còn nơi níu giữ
    Người hành khất cô đơn
    Bỏ cuộc kiếm tìm
    Bỏ cuộc hóa thân
    Trượt ngã
    Như phía bên kia của đá
    Lạnh vĩnh hằng!
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chiến đấu ở đây ư? :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này