1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    anh khó ở vì anh không được bình thường ắ ?
    ai có bản lĩnh chỉ cho người khác biết người mình yêu thế nọ thế kia?
    cùng lắm là: anh tài, anh giỏi, anh thông minh
    chứ không có chuyện: anh là loại thượng đẳng, anh vượt lên trên mọi chung sinh đâu
    túm cái váy phát... cái "khó ở" kia là cực dở, không phải là của XQ. Nếu nó mà là của XQ thì dòng thơ của người này không thể được vài thế hệ ưa thích như vậy
    {là tôi mượn sự cảm thán của người khác mà mình đọc thấy để phịa ra thôi, chứ chẳng biết thơ XQ là cái giống gì, nên chắc nhận định cũng không chính xác}
    chẳng xui, nói trúng thì sao nhỉ? - chắc khối người buồn...
    đấy, túm thêm phát nữa: chỉ thay đổi mỗi một chữ cũng có thể làm biến đổi hoàn toàn ý nghĩa, nội dung tâm lý - tư tưởng - tư cách của một nhân vị
    đừng dại chuyện mà chui đầu vào
    Được konnhamatjay sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 24/02/2009
    [/QUOTE]
    Ơ...
    Ai nghĩ cái "khó ở" đấy của XQ đâu!
    Người ta phục cái "khó ở" của AA đấy chứ, mấy khi AA nói được một câu đầy tính cảm thụ và thấu hiểu như vậy? Bạn nói nó "cực dở" thế, tôi là tôi phản đối! Nhỡ AA mất hứng thì sao?
    Mà bạn đâm làm tôi thắc mắc về mặt giới tính quá! (He he, xin lỗi nhé!)
    Ấy là vì vẫn thấy... đanh đá kinh người!
    (Biết là thể nào cũng lại nhảy dựng lên cho mà xem :D).
    Mà "chui" thế chứ "chui" nữa vẫn chưa đạt tầm "chui" của A comme Amour đâu bạn nhé.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết ngay!
    Cần gì mò, nhìn là thấy ngay mà, mất giấy ạ!
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, tự mở cho tôi xem rồi kìa!
    Dễ thương quá!
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    chực ờ...
    sorry!
    dùng nhầm nick đang đăng nhập
    lỗi này là tại lão lOA đây mờ
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đã cho tớ chiêm ngưỡng dung nhan!
    Tuyệt thế giai nhân!
    Cho ly cà phê nào!
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Sặc!
    câu khen này làm người ta động tâm, nhớ ngay đến bài Quỷ Nữ của mình
    nhưng post ở đây thì kha khá bất tiện
    đành để bạn mình chịu thiệt thòi vậy
    café rồi, không ngon ờ!
    mà thơ đi... ?
    cái kiểu như tớ ở trên vậy - phăng từ thơ ra tình cảm của người ta ấy
    ngược lại, gộp tình cảm của mình vào, nhào nó thành khối ít chữ hơn ---> thơ
    dễ không mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này