1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ thì thơ (mà ko biết có gọi là "thơ" không nữa)!
    Tớ thì ko phải lúc nào cũng "nhào thơ" được như bạn. Tuỳ hứng mới "thở" được.
    Nhưng kiểu bạn gợi ý cũng hay đấy.
    Thế lấy trộm ý "người bình thường" của XQ nhé. Tớ trước nhé:
    Anh - kẻ đốt khuya
    bằng lửa cuồng cô quạnh
    Anh - những phân ly ở những cực trái ngang
    Em - người bình thường - chỉ đủ đa đoan
    Đủ ?obiết? anh những bình dị nhất?
    Tàn rồi anh,
    Đêm mờ theo khói thuốc,
    Trăng nhạt rồi, cũng chẳng đủ bơ vơ?
    Khuya có đủ dài, theo tận cùng với thơ,
    Đưa anh về với lòng anh - trống vắng?
    Thơ anh ?osiêu ngôn?, lòng anh lãnh lặng* :-)D)
    Khói thuốc không tròn
    Giấc mộng không lành
    Em - kẻ bình thường - nghe lạnh nỗi đau anh
    Ấp ủ một lời ru cho giấc mơ anh về
    - Lành vẹn?
    * Cám ơn khổ chủ đã góp ý! :D
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 26/02/2009
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhà bạn cứ quá lời!
    Mà khen thật hay đểu thế? Tớ là tớ thật thà, nhẹ dạ, cả tin lắm!
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có lần tớ nói với bạn Phan Đức Dũng rằng khi bạn ấy "tỉnh" thì tớ bớt "khoái" bạn ấy hơn. Đấy là cho cảm nhận cảm tính.
    Còn thì nếu đã nói chuyện được với nhau thì chắc phải vì tổng thể các yếu tố của mỗi người. Tớ biết bạn trước hết là konnhamatjay, chứ chẳng là ai khác. Và cái chính là tớ cảm nhận trong konnhamatjay có gì - mà ko cần mò :D. Có đểu ko nhỉ?
  6. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, tớ có nói gì đâu nhỉ!
    Ý tưởng lớn nhất chỉ là: bạn cứ thành thực theo cách của konnhamatjay - thế là đủ! :)
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Đó không phải là tôn giáo"
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhầm chỗ.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 22/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này