1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tôi lang thang gom tìm lại hình tôi
    Tìm lại mình trong ngàn ánh trăng rơi
    Trong bập bềnh ngàn cơn sóng vỗ
    Sóng trải dài như nỗi nhớ của tôi
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chào người lang thang!
    Khi nào tìm được cô em "mắt đen, răng trắng, cười như mùa thu tỏa nắng" thì chắc là đúng là tìm được bạn rồi.
    Chúc chuyến đi MC vui vẻ nhé!
    @ dangiaothong:
    Không nên đoán!
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thế phải tìm cách xác minh rồi?
    Không biết bạn maybeU có vui lòng ...
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có những khi...
    Tôi trầm ngâm với điếu thuốc
    Tìm bóng em trong lác đác thu rơi
    Ô cửa nhỏ giờ thiếu người khép lại
    Căn phòng bé giờ bỗng hóa thênh thang
    .....
    Có nhớ
    Cũng ngày đông năm ấy
    Chiếc khăn len em đan bỏ giữa chừng
    Những kỉ niệm em vứt lại sau lưng
    .....
    Anh
    Như chú chim non buồn nép mái hiên xưa
    TRên nụ cuời hằn những cơn đau
    .....
    Chẳng sao cả
    Em cứ đi
    Đi tìm mùa xuân nắng ấm
    Của riêng em
    Để bên này
    Mình anh
    Bên này mưa bên này mưa lạnh giá
    ........
    @ maybe : hình như bạn có biết mình...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ Elula: Mình chỉ biết có chừng ấy.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lòng ai mang lạnh cho đông giá
    Phải bởi thu tàn hay môi xa?
    Đêm buốt sương mờ, vàng hoa điệp
    Nhói rực nỗi nhớ quá thật thà!
    Thu đi,
    Vô tình như khách lạ
    Vương lại những gì... rất thiết tha!?...
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trong câu thơ của em anh không có mặt ...
  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ........
    Hiii ! trong thơ maybeU không có mặt anh giaothong nhưng lại có mặt của Lam ... rất rất .... nhiều nhiều .....hiiiii cảm ơn !
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì ngại quá!
    Không có công, tôi nào dám nhận lời cám ơn!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hình như 1 năm nay không vào Thi ca, nói vậy không có nghĩa trước kia mình vào liên tục, vì mình khá là mất kiên nhẫn với thơ. Tại sao? Mình là đứa lười tư duy, nếu có thích bài thơ nào thì phải là thứ có tính "phong trào", nghĩa là phải là bài hay nhất của nhà thơ hay nhất, trong khi việc đọc thơ khá là mệt óc, có khi câu đầu vào vào, câu sau có một chữ không thích nên bỏ cả bài... Giống như một gã trọc phú vào quán vậy, cứ món ngon nhất mang ra đánh chén, ăn no xong vác bụng về không lăn tăn, áy náy.
    Rào trước đón sau để được trình bày ý của mình, mình tính cờ vào topic của bạn, và mặc dù bạn mở đầu bằng một câu hỏi từ tháng 1/2009, mình xin mạn phép được tham gia ý kiến như sau nhé:
    ...................
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...
    ở ngoài kia trời gió
    ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !
    Nếu đọc lại từ đầu, khi mà cái tâm trạng dằn vặt, lo sợ không níu giữ được người yêu , mà cái người yêu đó khiến cô gái phải thần tượng lắm, tôn thờ lắm mới sa vào lối nghĩ như vậy , khiến cho cô gái bất an. Như vậy, có lẽ vấn đề do lỗi mô-rát của nhà xuất bản, câu cuối cùng lẽ ra phải là: Biết là anh có ở???
    Hy vọng là không bị mắng vì tự nhiên ở đâu sà vào hóng, và đưa ra một câu vô duyên không chịu được. Bạn nhé???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này