1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Má Lúm Xinh Tươi *.¸¸.·´¨*.¸¸.·´¨`» ¤(¯`· 1,2,3 Let's Smile ·´¯)¤ «´ ¨`·.¸¸.*¨`·.¸¸.* Răng Khểnh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi coconut_girl, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhảy thì cứ nhắn anh 1 tuần tụi anh lên Sàn 1 lần mà em có nhớ bước ko, nếu nhớ lên sàn anh tập dẫn bước nữ còn nếu ko dẫn đc anh bảo mấy đứa em nhảy chuyên nghiệp nó dẫn đi cho dễ
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    http://www.flickr.com/photos/75425034@N00/234514712/
    September 05, 2006
    Thôi xong!
    Thế là công mình vật lộn với cả ba lô quần áo sáng nay đã tan thành mây khói! Mưa tầm tã thế này. . Biết thế đám chiến lợi phẩm Sapa này cứ để bẩn bẩn thêm 1 ngày chẳng sao!
    Mặc dù đã nhờ được người quen mua vé tàu (đúng là VN, thứ nhất thân thiết thứ nhì quen biết), thế nhưng rất tiếc là các vé chẳng liên quan gì đến 1 toa. Sau 1 hồi thám thính, thấy 1 buồng còn 2 giường 1 trống, cả lũ mừng húm đã kiếm được 1 chỗ trời ơi để chơi tá lả. Thậm chí máu me đã ôm cả đồ đạc sang đó định bụng chơi bét nhè, mệt thì lăn ra ngủ luôn. Ai dè, cái sự sung sướng chẳng được bao lâu thì gia đình người ta đi chơi kéo về đòi giường đi ngủ. Tiệc tan!
    Đây là tiết trời Sapa trong suốt những ngày mình ở đó, rất nắng nhưng lại mát mẻ và dễ chịu vô cùng. . Nhưng chỉ đến khi biết rằng những ngày này HN nóng 34 - 35oC thì mới thấy buổi tối đắp chăn đi ngủ mới khoái làm sao! He he! Tội nghiệp thiên hạ chen chúc ở HN.
    Ngày đầu tiên đến SP, trời đã gần trưa, các anh nháo nhác đi xem phòng trong khi chị em ngồi co ro vì lạnh. Đi tàu tuy chẳng mệt mấy, nhưng 38km đường núi đưa lên Sapa làm cho ai say được say tất, ai ói được ói hết.
    Ngay bữa tối đầu tiên, cả hội đã kô ngần ngại thưởng thức đặc sản vùng này, thịt gà đen với lợn cắp nách. Gà đen thật, đen từ lông cánh cho đến chân, cả xương cũng đen, chỉ mỗi gân là trắng. Mà cún gặm mấy ngón chân gà xong để cái gân trắng thò thò ra thì.... . Buổi tối giải trí hơi bị lành mạnh, tìm cả Sapa mới thấy 1 quán bi-a, bàn bóng đều rách nát. Dù sao thì cũng có còn hơn kô!!!
    Ngày thứ 2, cả hội tan hết cả giấc mơ thưởng thức đặc sản sau khi thưởng thức hụt món ăn đầy đạm: CHÁO GÀ RÒI. Cứ tưởng tượng cái cảnh bát cháo với thịt gà xé rắc lên trên và cả 1 đàn ròi thi nhau chạy thì mình lại sởn hết cả gai ốc, mãi chẳng lặn được. Cuối cùng đành phải trung thành với trứng nướng, thịt nướng, ngô khoai, hạt dẻ nướng. Xong bữa, cả hội hăm hở đi Hàm Rồng, cảnh đẹp ra phết, có 2 con đà điểu to như con bò và hôi như con cú! . Được cái rất nhiều hoa, núi đẹp và không khí trong lành.
    Mặc dù leo rất đau chân nhưng vẫn máu me theo kế hoạch đi Thác Bạc chơi. Đến nửa chừng thì lạnh không chịu nổi, an ủi nhau quay về. Mất tiền thuê xe nên lòng vòng đốt xăng cho bõ tức, ai ngờ đi ngay xuống 1 bản người Mông. Ở thành phố nhiều, sự ganh đua bon chen, tham lam đã khiến người ta mất hết cả sự chất phác. Con người ở đây nhiệt tình đến nỗi phải nghi ngờ. Chỉ cần thấy mình gọi với hỏi đường là họ đã phanh nấy phanh để, dừng lại chỉ tận nơi, chưa hết lại còn dẫn đến tận chỗ, đón tiếp như khách quý. Ở đây họ nghèo thật, bán cả nhà cửa khéo chẳng được vài trăm ngàn, nhưng vẫn tận tình ngồi nói chuyện, trả lời những câu hỏi của bọn mình, tặng quà cáp... trong khi vừa đi chợ về, con thì đói, cơm thì chưa nấu... Nghĩ đến cảnh bữa cháo gà ròi, lại có cơ hội xuống bản, đặt luôn 1 con gà luộc với đĩa rau bí. Xong bữa tối, tất cả lại dung dẻ phóng xe về. Đường tối nhưng trăng rất sáng và trời đầy sao!
    Một ngày mới, lại một cuộc hành trình mới. Vẫn hăm hở với mấy chiếc xe hụt hơi do leo núi quá nhiều, cả hội quyết phục thù con đường dẫn đến Thác Bạc. Ấn tượng nhất trên con đường này không phải là những lỗi rẽ ngoằn nghèo ngay bên cạnh là núi cao vực thẳm, đó là những đồi su su bát ngát, rộng đến choáng ngợp. Đi khoảng 13km thì tới Thác Bạc, cũng rất ấn tượng với dòng nước ầm ầm đổ xuống trắng xoá.
    Thêm 1 lần leo, kô xa nhưng cao và vốn đau chân vì vụ đi bản hôm trước. Ặc ặc!
    Trên đường quay về, gặp một đôi cả 2 đều mũm mĩm cưỡi con min-khờ, anh chị leo núi nhưng kô thèm đổ xăng nên hết sạch giữa lưng chừng núi, may là Cún đã đổ đầy bình xăng nên đổ cho anh chị kia 1 chai lavie, chắc cũng đủ lên Thác Bạc. Đúng là ở với dân tộc mấy ngày, tốt dễ sợ!
    Trên đường về rẽ vào Bản Khoang, cách đường cái chỉ chừng 10 cây số, nhưng lòng vòng và nguy hiểm dễ sợ. Phải mất cả tiếng 3 cái xe máy mới ì ạch qua được cả 1 quãng đường đầy đất đá ngổn ngang, xoáy trôn ốc xuống thung lũng, 1 bên núi cao, 1 bên vực thẳm.
    Quãng đường về mới thật khủng khiếp. Kể cả với 900K/ngày chứ chẳng phải chỉ có 90K, đố ai động được đến cái xe yêu quý của mình mà cứ đường rừng leo, số 2 default còn số 1 là thường xuyên, bì bạch leo lên những dãy núi dựng ngược, dây phanh, dây đề cứ gọi là chạm mạch đôm đốp.
    Trên đường về, cả đoàn chui vào trại nuôi cá hồi kiếm 1 con 1.2kg về làm bữa lẩu. Ngoài cái màu da cam khác thường ra, sao mình chẳng thưởng thức được nó có gì để gấp 3 lần tiền cá trôi, cá trắm... Thôi, ít nhiều cũng mang tiếng được thưởng thức cá hồi tươi, oai như cóc!
    Thế là hết 3 ngày ăn chơi, còn 1 ngày để kịp ăn sáng, trả phòng, làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc, lượn được vài vòng, tậu mỗi đứa 1 đôi giày. Hành trình kết thúc khi tiếng loa phát thanh của ga HN văng vẳng: "Đoàn tàu SP2 vừa đưa quý khách từ ga Lào Cai về đến HN, chúc quý khách ra về thượng lộ bình an...".
    Lại lao vào guồng của cuộc sống, ngày ngày đến cơ quan rồi về....
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp quá.
    Chúc cả hội ngày mới tốt lành
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ĐI Sapa mà không nói với anh để anh nhờ mua hộ anh mấy lít rượu sắn lùng, nhớ quá đi mất hương rượu SAPA
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đâu có thấy sắn lùng, khoai sục gì đâu. Mà cả nhà đi Sapa rồi chẳng thấy trách lại đi trách mình!
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đi Sapa ăn mảnh kìa.
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    ú oà
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi cả nhà đi thì mới biết đến ,ùi rượu sắn lùng đểu thôi, sau hôm 02/09 mớí bít đến sắn lùng sack tay từ Sapa zề nên chẳng trách
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mất thói quen vào ttvn roài! Nhà mình cũng buồn như con chuồn chuồn ấy nhể!
  10. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    sao í nhỉ nhà chẳng coá ai cả, mãi mờ chưa sang đc trang...................up up lên nào lên nào

Chia sẻ trang này