1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ma men đệ nhất cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi ManTV, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManTV

    ManTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ma men đệ nhất cười

    Xin mời quan khách, ai có chuyện cười về ma men đệ tự, xin post lên để bà con cùng cười dzui!!!

    Where there is a will, there is a way!
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Một ông bụng phệ vào quán bar gọi 1 cốc bia. Đang uống thì ông thấy buồn *** quá nên đi vào nhà vệ sinh . Nhưng sợ có thằng nào vào uống bia của ông nên ông viết tờ giấy để lại " tôi đang uống cốc này và tôi đã nhổ nước bọt của tôi vào nó " . Lúc sau giải quyết xong thì ông quay lại. Ông thấy 1 tờ giấy đặt cạnh cốc bia ghi " tôi cũng thế "

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật: Sinh nhật bạn tui, đa số đều quắc cả rùi. Hai ông kéo nhau ra bờ rào trước nhà để xả... Vùa vùa xả vừ nói chuyện vừa huýt gió nũa chứ. Xong xuôi khật khưỡng đi vào... một người bỗng phát hiện ra cả hai ông đều đã xả trong khi chưa mở dây kéo quần..........
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  4. ManTV

    ManTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khá đấy, cảm ơn các vị khách đã đến thăm nhà tôi.
    Chuyện có thật 99% hồi tôi còn là sinh viên:
    Ngày ấy, KTX nhà trường còn ít, chưa phục vụ đủ nhu cầu của các SV. Được ở trong trường là niềm mơ ước của nhiều chú SV (nghèo). Thằng bạn tôi kể lại:
    Hôm đó phòng đòn tiếp một chú SV mới được BQL KTX sắp xếp vào. Chú bước vào phòng với bộ mặt lơ ngơ, sau màn chào hỏi ban đầu, gã "truởng phòng" ra vẻ thân mật:
    - Chú em, đây là giường của chú, dát giường của chú các anh muợn tạm đun nước rồi, còn đây là chỗ để hòm, chỗ này để đồ dùng cá nhân, còn chỗ cao cao kia là chỗ để... can rượu!
    Chú SV mới mặt ngơ ngác:
    - Dạ can rượu nào ạ..?!!
    - À, lễ nhập phòng ấy mà.
    Sau tối hôm "động phòng" ấy, sáng dậy 11 chú trong phòng mỗi chú ôm một cái... xô đầy ... cơm và...rau...mận... ám khí trong phòng thì phát m.....
    Riêng chú lính mới thì không thấy đâu, hỏi ra mới biết chú đã làm thủ tục thoát li, chạy mất biến......
    Where there is a will, there is a way!
  5. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một nguời ngồi bệt trên đường cái lẩm bẩm :
    _không phải cái này không phải cái này.........
    một người di qua hỏi :ông tìm gì thế
    _A` tôi nhìn căn nhà chạy qua chờ đến lượt nhà mình thì vào.
    chessi
  6. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thêm vài chiện cho cái topic này đông đông tí nhỉ
    T2
    một bơm nhậu nói với bạn :
    _này ,bây giờ có lắm kẻ vô văn hoá lắm cậu ạ ,hôm qua lúc tớ ra khỏi quán có kẻ dẫm cả lên tay tớ.
    T3 lần sau post tiếp
    chessi
  7. ManTV

    ManTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao hông thấy Post tiếp đi bác??!!!
    Where there is a will, there is a way!
  8. haibk

    haibk Guest

    Trong 1 khu rừng nọ, có 1 con thỏ đực rất đa dâm. Nó lần lượt "xơi tái" mọi con thú cái trong rừng. Từ thỏ,chó sói, gấu..., chẳng con nào mà không bị nó làm nhục 1 lần. Duy chỉ có chúa sơn lâm Hổ cái là thỏ ta chưa dám động tới, nó mất ăn, mất ngủ vì điều đó. Thỏ rình rập rắp tâm phải xơi được Hổ 1 ần cho đủ bộ sưu tập.
    Một hôm, thỏ đi ngang suối, thấy Hổ đang chổng mông uống nước, nhanh như cắt, Thỏ xông lại, phệt 1 cái từ đằng sau rồi co chân chạy. Quá bất ngờ, Hổ đứng im chịu trận, khi định thần lại, biết mình bị thằng thỏ đực quấy rối, Hổ uất lắm, gầm lên 1 tiếng chạy theo quyết tìm cho bằng được thằng khốn nạn.
    Thỏ sợ quá, biét là chạy ko nổi, bèn đội sụp mũ, ngồi xuống ven rừng, giả bộ mở báo ra coi. Đúng lúc đấy, Hổ chạy đến hỏi thăm:
    -này anh bạn, có thấy 1 con thỏ đực vừa chạy qua đây ko?
    - Có phải con thỏ vừa hi.ếp chúa sơn lâm ko?- Thỏ trả lời mắt vẫn ko rời tờ báo.
    Hổ giật mình kinh hãi:
    -Mẹ cha nó! Mới thế mà đã bị lên báo rồi, nhục đ*** chịu được.
    Rồi co vòi chạy mất.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/05/2003

Chia sẻ trang này