1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ma mới" xin gửi lời chào làm quen với các "ma cũ" của diễn đàn "Làm đẹp"

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi BabyBetty, 18/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    hihih ma cũ hông bắt nạt ma mới, chỉ .. phỏng vấn ma mới thôi . Câu nào hông trả lời đuoc, em .. hỏI nguoc lại "Anh hỏi để làm gì" là bảo dảm anh cứng lưõi chịu thua ngay !
    Anh đọc lý lịch trích ngang của em . Lại thay nick cua em là mot ngoi chùa . That tình, anh .. tò mò muon biet em đang làm nghề gì ghê dó nha .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, đa số các nguoi đẹp trong này đều có quan niệm giống em đó nha .
    Anh làm việc về chuyen ngành vô tuyen viễn thông (telecommunication) em à . Dân computer engineer dây . Hông biet chi chả về lanh vuc cúa em .
    Theo em, đôi mat buồn là điểm yếu hay điểm mạnh tren khuon mặt cua em ? xét về "làm đẹp"
    Chà, thong minh wá ta .
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@ Baby.. Chị Linh Khuê cũng hay nghe nhạc classic ạ?
    Chị thích nghe nhạc cổ điển lắm em àh,headphone luôn ở đây bên cạnh chị nè , Chị nghe nhạc hơi ngược , đầu tiên nghe toàn bộ bản nhạc để cảm nhận theo cảm xúc sau đó mới nghe tiếp lần thứ hai để cảm nhận và phân biệt âm sắc của các loại nhạc cụ
    Thư giãn chút nhé , cảm nhận của em như thế nào về bản nhạc này .Một trong những tác phẩm của Bethoven.
    http://www.vietmusic.net/m_4173/mpage_1/key_/tm.htm#4173
    Hihi mà em có phải dân trong ngành không vậy , Chị là dân ngoại đạo thôi
    Buôn chuyện với em sợ lạc đề , nhưng nghe nhạc thư giãn cũng là một cách làm đẹp nhỉ ,hoa hồng dành cho tâm hồn,giúp giải toả căng thẳng , mệt mỏi
    @ anh thuyen ơi em không phải là luật sư đâu , ex cũ của em được đào tạo chính gốc nghề luật.Nhưng tranh luận với em chắc nhường em nên toàn nhận thua Cuối cùng anh ấy bảo là anh ấy bỏ nghề để luật sang kinh doanh..hihi
    Còn chuyên ngành chính mà em học , chẳng dám nói đâu ạ , giờ em làm khác ngành nghề nhiều lắm nhưng cũng rất yêu cái nghề này.
    đọc lý lịch trích ngang của em . Lại thay nick cua em là mot ngoi chùa . That tình, anh .. tò mò muon biet em đang làm nghề gì ghê dó nha .
    Huhu tên em không giống một ngôi chùa đâu anh ơi hay có chùa nào giống tên mình nhỉ Em là con cầu tự nên sinh ra cha mẹ có lên Chùa cho sư thầy đặt tên (Linh khuê)
    Chữ ký của em cũng là lời giáo huấn của Đức Phật về hoà bình đấy ạ.Em thích bản nhạc Định Mệnh nhưng em lại tin vào Đức năng thắng số và em lại là người vô thần không theo một đạo giáo nào cả vì hiểu một lẽ đơn giản tất cả các đạo giáo đều hướng con người tới cái Thiện cái Đẹp phải không anh .
    Phỏng vấn anh Thuyenxaxu ...
    Tại sao anh lại chọn box Làm đẹp để làm Mod vậy ?
    Anh nghĩ sắc đẹp của một người con gái là Phúc hay Hoạ với đàn ông ?
    Vì em thấy từ cổ chí kim toàn các bậc danh tướng nhưng không qua khỏi cửa ải này ạ
    Anh nghĩ mình có qua được không ??
    Nếu người yêu hay bạn gái của anh trước đây cô ấy rất đẹp , anh thích vẻ đẹp của cô ấy nên mới yêu .Nhưng do một tai nạn làm biến dạng khuôn mặt của cô ấy , anh còn yêu cô ấy hay không?
    Anh có can đảm yêu và lấy một cô vợ xấu người nhưng đẹp nết không?
    Và anh nghĩ qua kinh nghiệm học hỏi sau thời gian làm Mod của Box Làm đẹp , anh sẽ biến cô ấy từ một con ngan thành một con thiên nga?
    Hay anh nghĩ ngoại hình không quan trọng vì điều quan trọng là sự hoà hợp về mặt tâm hồn ?
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà ạ !
    Nháy một cái với Linhkhue nhé !
    "Ma mới" xin được hân hạnh ra mắt - Ma mới - vừa sinh ra được vài ngày do duyên số đưa đẩy - Ma tái sinh làm MA đi phá thiên hạ - Ma cũng xin phép nói sơ lý lịch để ...các bạn khỏi théc méc nhé !
    Ma có tên là : Lá thu
    Có lẽ bởi chiếc lá mùa thu mãi sót lại trên cành ...đã cho Ma một cái tên dịu nhẹ êm như "nước hồ thu " vậy
    Sở thích của Ma : là t hơ , văn - bởi thơ ,văn chính là đời là cuộc sống mà - nhưng những nghệ thuật khác thì cũng có thể "phá đám "
    Ma có số tuổi : không lớn , không nhỏ - tồn tại trong hệ mặt trời và quy chuẩn bằng bình phương hình học .
    Ma -Lá thu - cũng có thể đàm luận về văn, thơ, tài chính kinh tế , và cũng có thể nói tí chút về thiết kế mỹ thuật , kiến trúc ....- đố biết Lá ngành gì ?
    Lá Thu mới gỏ cửa vào nhà - chưa kịp để dép ngòai ngỏ - mới vài ngày ..lại tung tăng bay nhảy ...lá xin nghiêng đầu chào mọi người ..cho Lá góp một tay .
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 01/08/2007
  5. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Sang đây lại gặp cả chị Linhkhuê và chị Lá
    Em chào 2 chị trước,
    Em chào anh Thuyền ạ!
    Túm lại em xin chào cả box, em cũng tự nhận mình là ma mới vì bây giờ mới hay vào ttvnol, còn mọi khi chỉ vào để đọc thôi ạ, không post bài ạ
    Lý lịch trích ngang của em
    Nickname yêu thích: mèo vàng
    Đã tốt nghiệp và đã đi làm được 2 năm
    Em đặc biệt thích đồ dưỡng da nhưng lại không bao giờ quan tâm đến đồ make up ạ, Cụ thể là phấn nền, phấn phủ, màu mắt,... để một đống trong tủ một năm may ra dùng một lần, Mà lần nào make up lên cũng được khen xinh nhưng không bao giờ make up trừ mấy ngày tết ạ
    Trong túi lúc nào cũng chỉ có một thỏi son của Lancome và son dưỡng thôi ạ
    Và đặc bịêt là em chỉ thích đồ dưỡng da cho body và tay, chân ạ
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    em này giống chị. Hầu như chả bao giờ make up. Chỉ thi thoảng mới make up thôi và mọi ng cũng khen xinh khi mình make up Nhưng mà lười make up lắm với lại chỗ làm mình toàn con trai, có vài chị gái mà chả có chị nào make up cả nên đã lười lại càng lười
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có một người trả lời những câu hỏi Linhkhue đã đặt ra cho anh Thuyenxaxu cả nhà xem người này có văn võ toàn tài không nhé ?
    Người đó Linhkhue xin được giữ bí mật nha ,chỉ là một người dạo chơi tình cờ ghé qua box Làm đẹp thôi mà ...
    Nhưng cách trả lời rất sâu sắc .
    Cám ơn anh rất nhiều .
    1. Anh nghĩ sắc đẹp của một người con gái là Phúc hay Hoạ với đàn ông?
    - Người đàn bà đẹp như thành trì của vùng đất trù phú, người đàn bà chỉ đẹp thôi thì như thành yếu, người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh thì như thành mạnh. Chiếm được đã khó nhưng giữ được còn khó hơn vì sẽ có rất nhiều ngoại bang hùng cường nhòm ngó. Đó là cái May và cũng là cái Lo của viên tướng giữ thành. Tướng giỏi xứng đáng với Thành mạnh - đó là cái Phúc, đúng như câu: "trai anh hùng sánh gái thuyền quyên".
    2. Vì em thấy từ cổ chí kim toàn các bậc danh tướng nhưng không qua khỏi cửa ải này ạ
    Anh nghĩ mình có qua được không ??
    - Nếu là Tướng anh sẽ rất khó khăn nhưng phải hy sinh "cửa ải" đó vì sự nghiệp chung, nếu vừa được "cửa ải" vừa được sự nghiệp, như hoàng đế Xeda thì càng tốt. Anh không phải là Tướng nên sẵn sàng hy sinh vì một người phụ nữ. Anh không sợ mất sự nghiệp vì với dù lớn dù nhỏ mình có thể tạo ra sự nghiệp mới, nhưng không dễ gì "tạo ra" một Người Yêu mới như mình đã yêu!
    3. Nếu người yêu hay bạn gái của anh trước đây cô ấy rất đẹp , anh thích vẻ đẹp của cô ấy nên mới yêu .Nhưng do một tai nạn làm biến dạng khuôn mặt của cô ấy , anh còn yêu cô ấy hay không?
    Anh có can đảm yêu và lấy một cô vợ xấu người nhưng đẹp nết không?
    4. Hay anh nghĩ ngoại hình không quan trọng vì điều quan trọng là sự hoà hợp về mặt tâm hồn?
    - Câu 4 là trả lời cho câu 3. Hình thức là cái ấn tượng đập vào mắt mọi người, cho dù có được người phụ nữ đẹp là có thêm cái Lo nhưng chẳng ai muốn vợ mình xấu xí. Có điều khi người ta đã yêu thực sự là người ta yêu cái đẹp nội tâm của nhau, và như vậy ta vẫn là người yêu cái đẹp....hihi khôn ghê cơ trả lời rất thông minh và có chiều sâu .
    Đây là phân tích tâm lý chứ không phaỉ là lý tưởng hóa, tất nhiên phân tích này không áp dụng cho những đối tượng quá tầm thường.
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 27/08/2007
  8. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Có một người trả lời những câu hỏi Linhkhue đã đặt ra cho anh Thuyenxaxu cả nhà xem người này có văn võ toàn tài không nhé ?
    Người đó Linhkhue xin được giữ bí mật nha ,chỉ là một người dạo chơi tình cờ ghé qua box Làm đẹp thôi mà ...
    Nhưng cách trả lời rất sâu sắc .
    Cám ơn anh rất nhiều .
    1. Anh nghĩ sắc đẹp của một người con gái là Phúc hay Hoạ với đàn ông?
    - Người đàn bà đẹp như thành trì của vùng đất trù phú, người đàn bà chỉ đẹp thôi thì như thành yếu, người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh thì như thành mạnh. Chiếm được đã khó nhưng giữ được còn khó hơn vì sẽ có rất nhiều ngoại bang hùng cường nhòm ngó. Đó là cái May và cũng là cái Lo của viên tướng giữ thành. Tướng giỏi xứng đáng với Thành mạnh - đó là cái Phúc, đúng như câu: "trai anh hùng sánh gái thuyền quyên".
    2. Vì em thấy từ cổ chí kim toàn các bậc danh tướng nhưng không qua khỏi cửa ải này ạ
    Anh nghĩ mình có qua được không ??
    - Nếu là Tướng anh sẽ rất khó khăn nhưng phải hy sinh "cửa ải" đó vì sự nghiệp chung, nếu vừa được "cửa ải" vừa được sự nghiệp, như hoàng đế Xeda thì càng tốt. Anh không phải là Tướng nên sẵn sàng hy sinh vì một người phụ nữ. Anh không sợ mất sự nghiệp vì với dù lớn dù nhỏ mình có thể tạo ra sự nghiệp mới, nhưng không dễ gì "tạo ra" một Người Yêu mới như mình đã yêu!
    3. Nếu người yêu hay bạn gái của anh trước đây cô ấy rất đẹp , anh thích vẻ đẹp của cô ấy nên mới yêu .Nhưng do một tai nạn làm biến dạng khuôn mặt của cô ấy , anh còn yêu cô ấy hay không?
    Anh có can đảm yêu và lấy một cô vợ xấu người nhưng đẹp nết không?
    4. Hay anh nghĩ ngoại hình không quan trọng vì điều quan trọng là sự hoà hợp về mặt tâm hồn?
    - Câu 4 là trả lời cho câu 3. Hình thức là cái ấn tượng đập vào mắt mọi người, cho dù có được người phụ nữ đẹp là có thêm cái Lo nhưng chẳng ai muốn vợ mình xấu xí. Có điều khi người ta đã yêu thực sự là người ta yêu cái đẹp nội tâm của nhau, và như vậy ta vẫn là người yêu cái đẹp....hihi khôn ghê cơ trả lời rất thông minh và có chiều sâu .
    Đây là phân tích tâm lý chứ không phaỉ là lý tưởng hóa, tất nhiên phân tích này không áp dụng cho những đối tượng quá tầm thường.
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 27/08/2007
    [/quote]
    Em hâm mộ người nào trả lời các câu hỏi của chị linhkhuê quá. tặng hoa anh nè, dù không biết là ai
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @@@@ Banhsukem ơi chị thề chắc chắn không phải là anh Thuyenxaxu ...
    Nếu là anh Thuyen anh ấy đã up câu trả lời công khai rồi phải không nào ?cần gì phải Pm cho chị
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cho dù Khuê không nói ra ....không PM cho Lá ..thì Lá cũng biết người này là ai.....
    Trên mạng này người viết được những câu ..như thế chỉ có 1,2 người Khuê ạ ...Người ấy đã PM cho Khuê ..ắt hẳn cũng là Lá vui...vì Lá đã phần nào ..".thành công" phải không Khuê ? ( nháy mắt với em 1 cái )
    @@@ Người ấy ...
    Người ấy đã Pm cho em Khuê của Lá ..Lá nghiêng mình nói lời thanks nhé ...mong người ấy sẽ "phát huy sở trường sở đoản " Người ấy ..viết riêng chắc không cho ai đọc...thế mà em Khuê lại up lên mạng rồi ...chán Khuê thật ...sao không giữ lấy cho chính mình ?

Chia sẻ trang này