1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MA NHÍ VÀ ZERO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight4u, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    MA NHÍ VÀ ZERO

    Kể chuyện cho Zero: Sự tích một con Ma
    Ngày xưa, khi mà Ma chưa biết trên thế giới này còn có một thế giới khác ngoài thế giới Ma: đó là thế giới con người. Ma sống vui lắm, Ma là một con Ma nhí, dễ thương và hạnh phúc. Rồi một ngày Ma tình cờ lang thang trên mạng TTVN he he, Ma đã gặp Zero.. Zero mang lại cho Ma nhí một thế giới khác, không yên tĩnh, không nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ và đầy dối trá...


    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 07/10/2005
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Viết thay Zero:
    Ngày xưa, ko, ngày nảy ngày nay. Trong 1 tương lai ko xa, Trong 1 thế giới hỗn loạn, ở 1 xó xỉnh của thế giới, có 1 gã, Tóc rối bù, dài thượt. quần áo luộm. thuộm. Hắn mệt, hắn chán, Những task lặp đi lặp lại, Những thứ vớ vẩn, Những con người bảo thủ , Những gã mafia Nhật cứng nhắc và lắm chuyện. Rework, Rework, Over and over, Such an easy task, but how boring... Chuỗi ngày tẻ nhạt.
    Rùi 1 ngày nọ, đang lang thang tìm kiếm mục tiêu, ko ngờ, uỳnh 1 cái YM''s window, 1 cái nick lạ hoắc, 1 kẻ lạ ,không, 1 con ma, hắn cười, liệu có ma thật ko? 1 thoáng nhếch môi..Không hiểu thằng ku hôm qua bị thủng đầu có đến ám mình kô??? Ừ cũng thú vị. Con ma chợt đến rồi chợt đi, trước khi đi còn doạ sẽ tìm hắn, lại nhếch mép. Hôm sau, tưởng như đã quên, hắn có hàng đống việc, một tá người cần xuống mồ. Hắn còn nhớ Ma??? Ma add hắn, chút ngạc nhiên và thú vị, dù là ma đi nữa, vẫn là 1 con ma ngốc. Những câu chuyện kô đầu kô cuối, về ma, về người.. hắn cười, Đã lâu rồi, hắn chỉ nhếch môi, nhưng lần này, hắn vui thật....Hắn nhớ tới Death Notes, làm thế nào để giết 1 con ma, hà hà, thú vị đấy..Giết người là chuyện thường, nhưng ma, liệu 1 người có thể chết 2 lần, Gã wonder!!! Vui đây, Cùng lúc việc với bọn nhật kết thúc, gã quay về với các chú Mẽo thân thuộc, môi trường cũ, thoải mái và tự do, Gã suy nghĩ...Và 1 plan được đưa ra... Một con ma có thể chết kô ?? Gã sẽ thử...Kết thúc chuỗi ngày nhàm chán và đơn điệu và Gã dấn bước...
  3. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ma nhí ngố này
    Làm hỏng hết bài của bạn rùi
    Xé nháp làm lại :)
    Intro :
    Trong 1 tương lai kô xa
    Trong 1 thế giới hỗn loạn
    Ở 1 xó xỉnh nọ
    Có 1 gã.
    Xử lí là nghề của hắn.
    Một kẻ lành nghề.
    Zero: Gã mệt
    Zero: Gã chán
    Zero: Những task lặp đi lặp lại
    Zero: Những thứ vớ vẩn
    Zero: Những con người bảo thủ
    Zero: Những gã mafia Nhật cứng nhắc và lắm chuyện
    Zero: Rework
    Zero: Rework
    Zero: Over and over
    Zero: Such an easy task
    Zero: but how boring
    Zero: Chuỗi ngày tẻ nhạt.
    Zero: Rùi 1 hôm kia
    Zero: Uỳnh
    hangch auanh: hihi
    Zero: 1 cái YM''''''''s window
    Zero: 1 cái nick lạ hoắc
    hangch auanh: sao phai du`ng dong tu` manh the''''''''
    Zero: tính tớ thế : )
    hangch auanh: roi sao?
    hangch auanh: tiep ban nap
    hangch auanh: nhap
    Zero: 1 kẻ lạ
    Zero: không
    Zero: 1 con ma
    Zero: cười
    Zero: ma ?
    Zero: liệu có ma thật ?
    hangch auanh:
    Zero: 1 thoáng nhếch môi
    Zero: Không hiểu thằng ku hôm qua bị thủng đầu
    Zero: Có đến ám mình kô
    hangch auanh: hihi
    Zero: Ừ
    Zero: cũng thú vị
    Zero: Chợt đến rồi chợt đi
    Zero: Tưởng như đã quên
    Zero: Hàng đống việc
    Zero: Một tá người cần xuống mồ
    Zero: Hắn còn nhớ ?
    Zero: Ma
    Zero: Ma add hắn
    Zero: chút ngạc nhiên và thú vị
    Zero: dù là ma đi nữa
    Zero: vấn là 1 đứa ngốc
    Zero: cũng phải
    Zero: Không sao đi sớm vậy
    Zero: Những câu chuyện kô đầu kô cuối
    Zero: về mà
    Zero: ma
    Zero: về người
    Zero: hắn cười
    Zero: Đã lâu rồi
    Zero: hắn chỉ nhếch môi
    Zero: Nụ cười khinh miệt
    Zero: Lần này
    Zero: hắn vui thật
    Zero: Death Notes
    Zero: Làm thế nào để giết 1 con ma
    Zero: Hà
    Zero: thú vị đấy
    hangch auanh: hic
    Zero: Người là chuyện thường
    Zero: Nhưng ma
    Zero: liệu 1 người có thể chết 2 lần
    Zero: Gã wonder
    hangch auanh: wonder la dung
    Zero: Vui đây
    Zero: Cùng lúc việc với bọn nhật kết thúc
    Zero: gã quay về với các chú Mẽo thân thuộc
    Zero: Môi trường cũ
    Zero: thoải mái và tự do
    Zero: Gã suy nghĩ
    Zero: Và 1 plan được đưa ra
    Zero: 1 kế hoạch
    hangch auanh: kinh chua?
    Zero: He
    Zero: Một con ma có thể chết kô ?
    hangch auanh: co ca ke hoach day
    Zero: Gã sẽ thử
    Zero: Kết thúc chuỗi ngày nhàm chán và đơn điệu
    Zero: Gã dấn bước
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Ma nhí rỗi, Zero thì bận, thi thoảng lại buzz Ma nhí, giật cả mình.. Ma nhí đi lang thang..
    Ma nhí vốn vui vẻ lắm, gặp Zero, Ma nhí càng vui hơn, kể cho Zero mọi chuyện, chuyện hàng ngày của loài ma, chuyện ma sống thế nào, chuyện thức ăn của ma là người và món ăn Ma nhí thích nhất là tim người.. và cả chuyện ma sẽ ko bất tử nếu ma yêu người
    Dạo này Ma nhí hay ngâm nga: "Zero and Zero, I wisper your name"
  5. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trưa
    Đi ăn.
    J` ?
    óc nấu đông
    Có cái xác chưa thanh lý kia - nguyên liệu
    Nấu ?
    Thôi lại như mọi khi.
    Hai newbie thách đấu
    Lũ gà công nghiệp.
    Nhếch mép

    1 phút 20 - 0 - 0
    10 phút 113 - 10 - 9
    20 phút 276 - 18 - 13
    đơn vị (mạng)
    Nhàm quá, đi săn ma vậy ^___^
    Ma đáng iu cậu đâu rùi ;)
    Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 07/10/2005
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì, Zero lấy mạng người như ngoé, nhưng không biết có đủ sức để săn ma không??. Trưa, Ma nhí rủ đi ăn óc đông thì từ chối.. đáng ghét, làm Ma nhí phải ăn một mình chẳng thấy ngon nữa...
  7. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    : ) ma nhí trước khi đi ăn hứa j có nhớ hông ? ^_^
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Zero à? Ma nhí làm sao mà quên được, nhưng bây giờ Ma nhí cứ wonder.. wonder.. sao mà chỉ Zero biết mọi chuyện về Ma nhí, ngay cả ngày sinh, ngày tạ thế, rồi Ma nhí tạ thế ở đâu Zero cũng biết ... thế mà với Ma nhí chẳng biết gì về Zero, đối với Ma nhí, Zero vẫn là Zero... Con người thật là khó hiểu phải không?? Ma nhí tạ thế quá sớm thế nên Ma nhí chẳng hiểu gì về thế giới con người, vì thế mới là Ma nhí ngố, Zero chẳng nói vậy sao. Ma nhí từng nói, món tim người là món ngon nhất bởi vì trong đó có chứa cả TY, niềm vui, nỗi buồn.. của mỗi con người. Thế Zero có biết món nào là khó nấu nhất không??? Chính là món óc đông đó, bởi vì không ai có thể biết, kể cả loài Ma của Ma nhí, trong đầu của loài người đang nghĩ gì, họ nghĩ gì, họ muốn gì, ngay cả họ cũng không hiểu, huống hồ chi là những người khác!!!!
    Zero là con người, Zero cũng giống như những con người khác, Zero khó hiểu và không thể hiểu, Zero vẫn là number Zero
  9. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nghề của Zero mà : ) làm ăn thì phải nẵm vững thong tin chứ ^__^, thông tin là sức mạnh đó : )
    Kô có con người khó hiểu, chỉ có con người kô : )
    Vẫn biết thế, vẫn muốn thay đổi nhưng ...
    Vội vã, bận rộn, mệt mỏi sống giữa hàng triệu người mà ai cũng có cảm giác cô độc lẻ loi.. người với người sao mà khó khăn quá ... bớt 1 chút, 1 chút ...
    Liệu con người có thay đổi ? ma nhí có biết hông ? : )
    Chúc 1 ngày vui và tràn đầy tiếng cười ma nhí ;)
  10. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Th 7, CN nhớ nhí nhìu : )
    Tuần mới vui nhé nhí, tí nữa kô được bận đâu đấy : )

Chia sẻ trang này