1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MA NHÍ VÀ ZERO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight4u, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Zero à? Lâu lắm không viết nhỉ? Sáng nay tớ vui kinh khủng, chắc tại vì trời se se lạnh - thời tiết mà tớ rất thích, cũng có thể là vì mới online đã bị Zero buzz
    Zero đang làm gì??? Tối qua có xem đá bóng ko vậy? Việt Nam đá hay nhỉ?Tiếc là không đi xem để còn đua xe chứ, chẳng phải có người hứa với mình cho đi đua xe đấy sao?. Chắc hôm qua Zero có đi đua à? Đi với ai? Em gái hả? Biết mà.. hihi
    Tớ ở nhà xem mà cũng hét khản cả cổ đấy, máu không? Mấy hôm trời rét thấy yêu cái chăn kinh khủng.. Sáng chủ nhật ở nhà, có 2 bố con, mọi người đi ăn cưới hết, tớ liền làm món nem mà tớ yêu thích, thấy tớ giỏi không? móm nem ngon kinh khủng (chắc là tại mình tự làm nên thấy ngon), chỉ tội lúc vào bữa chẳng ăn được gì cả vì .... lúc nấu nếm nhiều quá, phát ngán
  2. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ^___^ Sory hôm ni mới trả lời nhí
    Up VN đá sướng thật hôm đó đi đua đùa thế chứ công an đầy đường :D gào thì được chứ đua thì chắc 5 m là bị tóm rùi ^___^
    Trời lạnh cẩn thận kô ốm đó nhóc : )
    Sắp SN nhí rùi nhỉ
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    The day before.. I came... Ngày đó chắc trái đất chẳng đẹp như bây giờ, chẳng có hoa, chẳng có lá và càng chẳng có Moon.. Ngày đó nếu có Zero, chắc Zero cũng chỉ là Zero, một con số 0 tròn trĩnh, một tâm hồn vơ vẩn, lang thang. hihi. Tớ tự hào về tớ quá. Nếu ngày mai cho tớ một điều ước, tớ ước sẽ có một con Ma đến bên cạnh Zero, chỉ cho Zero thấy, cuộc sống nếu thiếu một con Ma sẽ là thế nào??? Sẽ buồn lắm đó!!!
  4. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì moon có 1 điều ước kô ? kô vì thế moon chẳng đến bên Zero được.
    Vì thế cuộc sống của Zero liệu có thiếu 1 con Ma kô Ofcourse là kô rùi ^__^
    Thế có bu`n kô ? buồn thì kô bùn thì
    Happy Birthday ma nhí ^__^
  5. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhí
    On the day you were born
    The moon smiled with such wonder
    That the stars peeked in to see you
    The night wind whispered
    "Life will never be the same
    We have another moon"
    Cụt quá hix tạm thời thế sẽ update + sửa chữa :D chưa final mà ^_^
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Zero à? Zero làm thơ hay phết, sao lại phải xấu hổ nhỉ?? Chiều nay chỗ tớ mưa, cũng không bận lắm, ngồi tha thẩn chơi, thấy nhớ Zero. Chút nữa là vi vu rồi, lúc đấy chắc chẳng còn nhớ nữa.
    Zero đã bao giờ nghe:
    "... The simle on your face let me know that U need me
    There''s a true in your eyes saying U never leave me
    The touch of your hand say U catch me, whenever I fall
    U say it''s best, when U say nothing at all..".
    Chúc cuối tuần vui nhé, nhanh khoẻ nhé Uống sữa nhiều vào chắc là sẽ khoẻ thôi, phải ko??
  7. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá hơi thấp thỏm kô bít nhí đi gì ? ^__^ nói dại rùi : )
    Đi đường cẩn thận : )
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về mệt nhoài Zero ạ, không biết Zero đã khỏi ốm hẳn chưa mà vẫn ở nhà, lại còn nói là tại mình nữa chứ. Đi chơi về có bao điều muốn nói với Zero mà sao chẳng biết nói gì. Đành nghĩ ra một thứ để trêu ấy, không biết ấy có giận không nhỉ??
    Hôm chủ nhật tớ lượn ở HN một vòng, mua được bao nhiêu là chuyện, thích lắm ý. Lúc về nhà, xe thì trật, túi thì nặng mệt ơi là mệt, nhưng về đến nhà nhìn mấy quyển truyện là hết mệt luôn, tự nhủ phải khoe với Zero mới được.
    Thôi Zero ơi, trêu Zero cái đã, không viết nữa đâu.
    Nhanh khỏi nhé
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lãng đãng quá, làm mọi việc cứ lung tung lên, thấy buồn sao ấy. Zero thì sao nhỉ?? Đã đi làm chưa?? Thấy online nhưng không muốn chát. Nhiều lúc tự nhủ, không biết mình có hạnh phúc không?? Cứ theo như cái phương châm: "Something to do, Someone to love and Something to hope for" thì là hạnh phúc còn gì. Vậy sao còn buồn, còn đắn đo. Nhiều lúc thấy mình đã đủ lớn để quyết định mọi việc, nhưng nhiều lúc vẫn thấy quá nhỏ bé để quyết định việc quan trọng, thấy đắn đo quá...Như việc sáng nay đấy, nghĩ rằng mình có thể tự vượt qua, nhưng vẫn muốn gọi cho ai đó để được an ủi, trẻ con quá đỗi.
    Zero à? Zero nghĩ tớ nên làm gì? Hay là chẳng làm gì cả, cứ để như thế đi, hừ.. biết đâu đấy..
    Lại thấy nhớ Zero rồi, tự nhủ over and over...
  10. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhí ngố ^_^
    Sáng kô ăn j đói ghê :) nhìn thấy nhóc muốn gọi xong chẳng bít nói j nên thui :), 1 lúc sau thì bị out. Kệ 1 tí Login lại thì thấy vừa bị BUZZ mấy giây trước, thiêng thật :) Lan man được 1 chút thì sếp gọi, bỏ nhí ngồi kô mất 1 lúc :)
    Thui làm nốt cái tool đã tí còn chat nhỉ ^__^

Chia sẻ trang này