1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MA NHÍ VÀ ZERO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight4u, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Zero ơi, trời vừa mưa vừa rét, lạnh quá thôi. Chui từ chăn ra, đang ấm là thế, vậy mà ra đường mưa lạnh buốt hất vào mặt,... híc híc. Đúng là cái ông giời!!!!..
    Sáng nay, Zero ứng khẩu thành thơ được mấy câu, hay đáo để, định bụng post lên, nhưng đến giờ thì quên mất rồi
    Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
    Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
    Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
    Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
    Thơ của ai đấy nhỉ?? Thấy bảo thích nhất thơ của người này mà. Tớ thì thích Hàn Mặc Tử hơn, thi thoảng điên điên, đọc cũng thấy hợp tâm trạng ha..
  2. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi nhí đang làm j nhỉ ? say sưa giấc nồng rồi :) có mơ kô
    Mấy hôm rồi nhóc hơi lạ chắc là ốm rồi :P trời lạnh giứ sức khoẻ nhé.
    Dạo này thấy mình cũng có khiếu kể chuyện nhỉ ^_^ "Once upon a time" rùi "Listen to the rain" Hôm trước nằm mơ là công chúa rùi hôm nay ^^
    Đêm lạnh mình thì bt quen ? có lẽ con người mình còn lạnh lẽo hơn cà mùa đông.
    Ngủ ngon nhóc.
    Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 24/11/2005
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến một ai đó là mong muốn cho người đó được hạnh phúc, dù phải đứng từ xa nhìn lại vẫn muốn biết thật nhiều về người đó. Đứng từ xa nhìn lại, cái cụm từ thật trừu tượng..
    Phải rồi!! Hay vì tò mò?? Hay vì muốn xem mình béo thế nào?? Còn muốn gì nữa đấy??
    Mình lại quá tưởng tượng rồi. Thật đáng trách phải không??
    Chúc cuối tuần vui!!!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó thấy vui vui, chỉ mấy câu nói dóc vô căn cứ của hắn mà hắn nghĩ là nó sẽ tin sao. Nhưng kể cũng hay, đó là cái cớ để nó nói lời goodbye cho nhẹ nhàng, nhẹ nhàng với nó..Từ lâu nó đã biết mọi thứ dường như không phải là sự thật, nó nói dối, hắn nói dối, tình cảm lừa dối, chẳng có gì hay cả cho nó và cho hắn.
    Hắn nói thế này khi xin lỗi nó:
    Hắn: tớ kô hiểu tại sao nữa
    Hắn: những lời lẽ đó
    Hắn: tớ cảm thấy ghê sợ chính mình
    Hắn: nhưng tớ kô hề
    Hắn: kô muốn ấy bị tổn thương 1 chút nào
    Nó vui dù biết là giả dối, hắn còn nói:
    Hắn: nó luôn như thế với những người tớ yêu thương nhất
    Hắn: tớ kô muốn
    Hắn: kô muốn ấy buồn.
    Nó xúc động, nhưng vẫn tự nhủ, giả dối..
    Nó nghĩ, đã đến lúc rồi, sao nó phải kéo dài điều giả dối này nhỉ?? Nó lẩm nhẩm: "...You would never ask me why.My heart is so disguised.I just can''t live a lie anymore...
    There''s no another way than to say.. Goodbye"
    Goodbye, đó có lẽ là câu thực lòng nhất của nó và có lẽ là cả của hắn nữa.. Phải không???
    Nó chúc hắn vui và hạnh phúc, nó mong hắn không lạnh lùng, hắn cũng không khép mình nữa, mong hắn tìm được ai đó hiểu hắn và... mong hắn đừng gặp phải con Ma nào như nó. Tạm biệt!

Chia sẻ trang này