1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ma nữ-ai là ma nữ nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phond, 20/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phond

    phond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ma nữ-ai là ma nữ nhất trong tiểu thuyết Kim Dung

    Câu chuyện hay phải có nhân vật hay, chúng ta đi bàn nhiều về chính đạo hôm nay thử phá lệ bàn về hắc đạo xem NVN nào là ma nữ nhất đây? Các cao thủ võ lâm hãy cho ý kiến.
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn hỏi chính hay tà????
    Nếu là tà thì tôi không rõ còn chính thì có "Phi thiên ma nữ" Tôn Trọng Quân đó, ác, hèn, đểu .....đủ cả......
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lý Mạc Sầu!
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mai Siêu Phong thì sao nhỉ, serienkiller cơ mà.
  5. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì các nhân vật nữ trong truyện của Kim Dung nói chung không thực sự có nhân vật nào thực sự là MA NỮ, ai cũng có những uẩn khúc trong lòng (ở đây tôi nói những nhân vật có ảnh hưởng và vai trò lớn trong truyện, không kể loại tép riu như kiểu Mẫn Quân trong Bích Huyết Kiếm)
    Mai Siêu Phong tuy có thể bị gọi là ma nữ, nhưng cũng có những ẩn tình của nhân vật này, cả nhà bị giết, may mà được Hoàng Dược Sư cứu về, tuy giết nhiều người trên giang hồ nhưng rốt lại nhân vật giang hồ đều tay gươm, tay kiếm, ai chẳng vấy máu. Sâu xa hơn có thể thấy Mai Siêu Phong là nhân vật có tình chứ không phải sát thủ vô tình và càng không phải loại giả tạo (kẻ giả tạo mới gọi là nguy hiểm mà ở đây tôi xin được đề cập đến một nhân vật nham hiểm cực độ là Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có lẽ ảnh hưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái quá lớn đối với cô gái này)
    Còn lại tôi chưa thấy có nhân vật ma nữ nào gọi là đáng kể, à, A Tử có thể xem là tiểu nữ ma đầu, hoặc Diệp Nhị Nương (nhưng Diệp Nhị Nương cũng có nỗi đau trong lòng)
    Nói chung phân biệt thiện ma chỉ có tính tương đối
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hehehehehehe...chính vì tớ thấy con đó chả có uẩn khúc gì mà hay làm trò với cây kiếm quá lố nên mới bầu nó đó chớ...phải không son_kirkhammet.....còn nếu so về tên trên giang hồ thì A tử cũng chưa đáng bàn với Tôn Trọng Quân (hình như mấy bài tớ nhầm với con mụ Đinh Mẫn Quân) đến ngay cả nhị hiệp rồi chưởng môn của Võ Đang còn phải vái chào cung kính và gọi là Tôn Nữ hiệp rồi lại đồng chí Mẫn Tử Hoa cũng gọi là tiền bối cơ mà!!!!
    Tiếp đến là ai nhẩy???có nên bầu cho mẹ của Tăng A Ngưu ko, Tố Tố hồi đang xuân xứng danh ma đầu lắm đó, chả có ẩn ức chi cả.......
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất kiểu phụ nữ như Lý Mạc Sầu. Yêu hết mình thì khỏi phải nói, nhưng khi bị phụ tình thì trở nên tàn bạo, đến trẻ con cũng ko tha.
  8. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phu nhân của Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên,nhũ danh Khang Mẫn cũng là một thứ ma nữ rất đáng sợ
  9. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Con đấy bản chất,tư chất khỏi chê,may mà võ nghệ kô có(hoặc là kém cỏi)
    Trong TLBB còn có Thiên Sơn Đồng Lão và Vương Phu Nhân cũng chả hiền lành gì.
  10. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Công chúa Kiến Ninh!

Chia sẻ trang này